Khi bộ trưởng xin lỗi dân

Anh Đào |

Một lời xin lỗi được gửi riêng tới người dân với một thái độ chân thành, thẳng thắn, đây có lẽ là lần đầu tiên có một bộ trưởng xin lỗi dân vì một lý do ngoài công vụ, thay vì im lặng.

Chiều tối qua (8.1), trong một bức thư tay ký tên Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương đã gửi lời xin lỗi tới nhân dân. Một lời xin lỗi trực tiếp, gửi trực tiếp đến “Nhân dân” (viết hoa), đến dư luận sau sự kiện xe biển xanh vào đón người thân tận chân cầu thang máy bay.

“Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông, cho phép tôi và gia đình được gửi lời xin lỗi tới toàn thể quý vị hành khách có mặt trên chuyến bay VN262 tối ngày 4.1.2019. Đặc biệt, tôi xin gửi lời xin lỗi đến nhân dân, đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành Công thương”- lá thư viết.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cam kết không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai.

Những sơ suất là điều không ai mong muốn và đôi khi nó vượt ngoài mọi dự liệu, mọi tính toán, mọi mong muốn. Huống chi, sơ suất trong tình huống xe biển xanh đón người thân ở sân bay là một sai lầm mang tính gia đình hơn là lỗi thuộc trách nhiệm một bộ trưởng.

Nhưng vấn đề là thái độ sau sai lầm ấy. Suy cho cùng, người ta chỉ có thể bắt đầu bằng việc dũng cảm nhận sai mới có thể sửa sai. Người ta chỉ có thể thuyết phục được dư luận bằng sự chân thành.

Một lời xin lỗi thắng thắn không thay đổi được sự biến đã xảy ra, nhưng chắc chắn nó chính là một cam kết, một đảm bảo rằng sẽ không thể có một lần thứ hai.

Huống chi, nhìn nhận tích cực, chính sự biến ấy, chính lời xin lỗi ấy lại là một tiền lệ tốt - không chỉ ở khía cạnh xử lý khủng hoảng, mà nó còn như một bài học để những sự việc tương tự - sẽ được hạn chế tới mức tối đa.

Tháng 8.2016, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người chủ động nhắc lại câu chuyện đoàn xe tháp tùng nối đuôi nhau đi trong phố đi bộ Hội An dẫu chính Thủ tướng cũng đi bộ, dẫu ông đã “vào trước cả cây số” và hoàn toàn không biết đoàn xe phía sau. "Thủ tướng phải có ý kiến, cũng phải xin lỗi người dân, mong người dân thông cảm chứ không phải chuyện đơn giản," lời Thủ tướng.

Và Thủ tướng khẳng định: "Tất cả các công việc có liên quan trên địa bàn mình, ngành mình, là chúng ta phải quán xuyến công việc đó, để phục vụ nhân dân," ông nói thêm.

Hôm ấy, báo chí lần đầu tiên viết về một lời xin lỗi gửi trực tiếp đến người dân từ người đứng đầu Chính phủ.

Vì phải điều trị bệnh tim tại bệnh viện, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có thể trễ trong việc gửi tới dân một lời xin lỗi, nhưng tin rằng lời xin lỗi chân thành của ông sẽ đến được trái tim người dân, những người cũng đã từng vỗ tay trước lời xin lỗi hết sức chân thành và cầu thị từ Thủ tướng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Bộ Trưởng Bộ Công Thương xin lỗi sau vụ dùng xe công đón phu nhân

PV |

Với tư cách là người đứng đầu Bộ Công Thương, đồng thời là người trong gia đình có liên quan đến chuyến bay VN262 tối ngày 4.1.2019, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư xin lỗi đến nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành Công Thương.

Xin lỗi và hành động

LÊ THANH PHONG |

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn vừa công bố quyết định ban hành quy định Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở GDĐT TPHCM.

Xin lỗi chân thành và kiên quyết xử lý

Anh Đào |

Xin lỗi! Đã có ít nhất hai lời xin lỗi từ Chủ tịch UBND TPHCM và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) gửi đến người dân liên quan mấy ngày qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Trưởng Bộ Công Thương xin lỗi sau vụ dùng xe công đón phu nhân

PV |

Với tư cách là người đứng đầu Bộ Công Thương, đồng thời là người trong gia đình có liên quan đến chuyến bay VN262 tối ngày 4.1.2019, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh gửi thư xin lỗi đến nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành Công Thương.

Xin lỗi và hành động

LÊ THANH PHONG |

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn vừa công bố quyết định ban hành quy định Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở GDĐT TPHCM.

Xin lỗi chân thành và kiên quyết xử lý

Anh Đào |

Xin lỗi! Đã có ít nhất hai lời xin lỗi từ Chủ tịch UBND TPHCM và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) gửi đến người dân liên quan mấy ngày qua.