Con số 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, với diện tích hơn 5.000 ha được ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP nêu ra hôm qua - gắn kèm một câu là “Với các dự án chủ đầu tư cố tình không triển khai, sẽ phải xử lý, thu hồi”.
Nhưng chuyện đất vàng bỏ hoang, chuyện thu hồi vẫn là “rất cũ” ở Thủ đô.
Ảnh trong bài là hiện trạng khu “đất vàng” 31-33-35 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) được PV báo Lao động chụp vừa tháng trước.
Cách hồ Gươm chỉ “ba bước chân”, cách trụ sở UBND TP không đến 1km, tổ hợp kiến trúc 31-33-35 Lý Thường Kiệt, được xác định chức năng là trụ sở văn phòng ngân hàng- đã được Thành phố giao đất từ năm 2015 với diện tích 2.300m2.
Nhưng suốt 5-7 năm qua, đất vàng đang bỏ hoang, được “dựng vách, quây tôn” làm bãi để xe.
Dự án này đã được Hội đồng nhân dân nhiều lần giám sát, thậm chí đã đưa vào danh sách chậm triển khai nhưng đến giờ, nó vẫn thế.
Ngay dưới chân “tượng vua Lê” còn vậy, cho nên, cũng chẳng lạ khi ở các huyện ngoại thành, như Mê Linh, có tới hàng chục dự án bỏ hoang trên 10 năm.
Riêng một xã như Tiền Phong, có hơn 20 dự án bỏ hoang.
Nhớ năm 2018, Chủ tịch TP khi đó là ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 46 dự án chậm triển khai của huyện Mê Linh được cấp phép vào tháng 7.2008, có 8 trường hợp thành phố đã 10 lần mời lên đối thoại, nhưng chủ đầu tư thậm chí không thèm lên, buộc phải thu hồi.
Hôm qua, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh về “vấn đề thống kê, phân loại, từ đó xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử trong Ban chỉ đạo để phân loại, xử lý các dự án chậm triển khai”.
Ông cũng yêu cầu nguyên tắc là “dự án lớn làm trước, nhỏ làm sau”. Và đặt ra một thời hạn để phải có kết quả rà soát cụ thể, phương án xử lý của từng dự án là “hết tháng 10.2022”.
Bắt đầu từ đất, từ những tồn tại, trì trệ suốt nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ. Bắt đầu từ việc giải quyết một nguồn lực quan trọng nhưng đang bị lãng phí nghiêm trọng; từ một điểm nghẽn của phát triển... Ông Thanh thật sự bắt đầu từ một cái khó, nhưng cũng sẽ là “vàng mười” nếu điểm nghẽn đất đai được khai thông.
Có câu “Hà Nội tấc đất tấc vàng”, sự lãng phí ấy đang diễn ra trong khi bao người dân giờ vẫn chưa một mảnh đất cắm dùi, còn thành phố thì eo hẹp quỹ đất cho phát triển.
Hàng ngàn ha đất vàng đang lãng phí ấy, vì thế - cần một sự quyết đoán, cần cả một bàn tay sạch bất vụ lợi nữa.