Và ông Đạo nói đây chỉ là thử nghiệm để thông tin chỉ đạo điều hành được phổ biến rộng rãi hơn.
Khẳng định luôn: Nếu đây là thử nghiệm thì những gì diễn ra trong 24 giờ đầu tiên và những phản ứng tích cực và cả tiêu cực của dư luận sau đó cho thấy đây là một thử nghiệm thành công mỹ mãn.
Mỹ mãn ở chỗ ví dụ ngay cả các hoạt động ngoại giao rất “đơn thuần bắt tay”, cũng được người dân hăng hái “cho ý kiến”. Tức là với việc “phủ sóng Facebook”, Chính phủ ghi nhận chiều thứ hai của thông tin - những phản hồi. Và nói không quá lời, khuyến khích nhân dân nhận tin không bị động chỉ là nghe nhìn.
Mỹ mãn ở chỗ, Chính phủ Facebook đang giống như kéo người dân lại bên một bàn trà cho họ cái quyền tối thiểu trong giao tiếp: Quyền được phát biểu chính kiến cá nhân.
Hoặc nếu có một cách thức dễ dàng, tạo hiệu quả cao nhất trong việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của dân theo Hiến pháp sửa đổi, thì đó chính là việc phủ sóng Facebook - nơi mà người dân dễ dàng nhất thể hiện các quyền cơ bản đó.
Nói đơn giản kiểu @: Đây là một hoạt động “chuẩn Chính phủ”.
Nhưng sự quan tâm của người dân có lẽ, không chỉ dừng ở việc quan tâm đến những hoạt động điều hành của Chính phủ. Những ghi nhận, kỳ vọng chính xác hơn là ở nhu cầu được gửi gắm, được đối thoại, được trao đổi, được bình luận, và thậm chí là cả phê phán, “ném đá” mới là điều họ thực sự mong muốn.
Có thể, vấn đề kiểm soát các bình luận sẽ được đặt ra sau đây. Nhưng nếu Chính phủ thực sự muốn có một hình thức ghi nhận ý kiến của nhân dân, cả tích cực và tiêu cực, nếu muốn những chính sách, quyết định được phản hồi lập tức bằng những câu chuyện cụ thể, con người cụ thể thì việc “phủ sóng Facebook” và “mở khóa” đối với kể cả những bình luận trái chiều nhưng có tính xây dựng, rõ ràng là cách thức trực tiếp và hiệu quả tuyệt vời. Và muốn để cho người dân được nói thì Chính phủ Facebook - một sự đổi mới tuyệt vời trong giao tiếp với nhân dân - không nên chỉ dừng lại ở thử nghiệm!