Đó là tâm sự của một công nhân vệ sinh đã 50 tuổi, người đã phải thức đến 2 giờ sáng dọn dẹp hậu quả của những bạn trẻ “đu idol” để lại sau 2 đêm nhạc của Blackpink.
Sân Mỹ Đình, cứ sau các sự kiện lớn như bóng đá, âm nhạc lại “ngập rác” và trở thành nỗi ám ảnh của các công nhân vệ sinh môi trường.
Hình ảnh những áo mưa, bịch nước, quạt nhựa… tràn lan từ trong sân ra đến bên ngoài sân Mỹ Đình là một hình ảnh đáng xấu hổ, phần nào trái ngược với không khí sôi động, văn minh mà các fans Việt Nam thể hiện.
Cũng ở Mỹ Đình cách đây không lâu, sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam - tuyển Nhật Bản, cả cầu thủ và cổ động viên Nhật Bản đã khiến người hâm mộ Việt Nam “phát sốt” chỉ bằng một hành động nhỏ: ở lại và nhặt rác. Hình ảnh này còn được người Nhật thể hiện ở World Cup 2022 và trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất, được FIFA khen ngợi.
Đó không phải là những bài học đáng quý hay sao?
Không rõ những thành viên của Blackpink Jisoo, Jennie, Lisa và Rosé sẽ nghĩ gì nếu chứng kiến được những hình ảnh này?
Việt Nam đang trở thành điểm đến của những show diễn lớn, trước Blackpink là các show của Super Junior hồi tháng 3 tại TPHCM, của “siêu sao tỉ view" Charlie Puth ở Nha Trang. Sự thành công của Born Pink cả về doanh thu lẫn hình ảnh càng cho thấy Việt Nam là một địa điểm hấp dẫn.
Song, tất cả các sự kiện văn hoá - âm nhạc này trọn vẹn nếu các khán giả tham gia với ý thức, tâm thế là những khán giả văn minh mà thể hiện đơn giản nhất là không xả rác bừa bãi.
Tâm lý mất tiền mua vé - thậm chí mất nhiều tiền - để có tấm vé thì có đặc quyền xả rác, để người khác dọn dẹp vẫn còn tồn tại. Đáng tiếc lại tồn tại ở phần đông lớp trẻ, là những người lẽ ra phải đi đầu trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam không chỉ mến khách, biết thưởng thức văn hoá- âm nhạc mà còn là con người văn minh trong cuộc sống hàng ngày.
Biết hưởng thụ văn hoá là điều tốt, nhưng đi cùng với đó là một ý thức văn hoá, một lối sống văn minh.
Dọn rác của mình và những người xung quanh, tưởng chừng như một hành động nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn bởi đó cũng là cách người nước ngoài, đặc biệt các nghệ sĩ lớn nhìn nhận đánh giá về con người, đất nước Việt Nam.