Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã liên tục có hai chuyến thị sát tại Hà Nội và TPHCM. Và điều “lắng đọng” nhất, “ấn tượng” nhất đối với cử tri, nhân dân là một phát biểu của ông liên quan đến con số 1%.
Theo Bộ trưởng: Qua thống kê, có những ngày cao điểm nhất cũng chỉ có khoảng trên 200 cửa hàng bán lẻ không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Nếu so với tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong cả nước, con số này chỉ chiếm hơn 1% và đặc biệt là quan sát kỹ hơn thì thấy hiện tượng này chỉ xảy ra ở một vài địa bàn là TPHCM và một vài tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Điều này đã đặt ra câu hỏi: Tại sao hiện tượng này không xảy ra ở các nơi khác? Tại sao chỉ có hơn 1% cửa hàng xăng dầu tạm ngưng mà dư luận lại cho là khủng hoảng hệ thống phân phối xăng dầu trong cả nước?
Một câu hỏi không phải là một câu hỏi. Mà chính xác hơn, nó mang tính phủ định hai chữ “khủng hoảng”. 1% thì không nói là khủng hoảng được.
Phải mở ngoặc là hồi tháng 2, khi xăng dầu thiếu hụt khắp nơi, tại một cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sau khi nghe báo cáo cũng nói rằng: Nếu báo cáo này là đúng thì đâu có thiếu nguồn cung.
Giữa hai phát ngôn là thực tế nguồn cung “đâu có thiếu” của báo cáo và hàng trăm cây xăng đóng cửa hết hàng ngoài thực tế.
Trong hai chuyến thị sát, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã phải dùng rất nhiều lần chữ “phải”:
Phải đảm bảo nguồn cung; Phải chấp nhận mua hàng không ưu đãi; Phải quyết liệt chỉ đạo hệ thống phân phối; Phải giảm khâu trung gian; Phải nghiêm túc đánh giá lại việc dự trữ; Phải thấy rõ những hạn chế yếu kém; Phải tổ chức quản lý bằng công nghệ; Phải phát huy vai trò quản lý, kiểm soát của nhà nước...
Nhưng nếu ông vẫn lăn tăn so đó với hai chữ "khủng hoảng" bằng tỉ lệ 1% kia thì còn phải nhiều lần phải nữa.
Bởi với 200 cửa hàng bán lẻ hết hàng, ngừng bán, tính trên tổng số 17.000 cửa hàng toàn quốc thì đúng là chỉ hơn 1%. Nhưng nếu tính 137/550 cửa hàng xăng dầu ở đầu tàu kinh tế TPHCM hết hàng thì tỉ lệ % sẽ là không nhỏ. Và hai chữ “khủng hoảng” cũng từ đây mà ra.
Với các chuyến thị sát và làm việc tại Petrolimex, doanh nghiệp đang chiếm một nửa thị phần phân phối nội địa, Bộ trưởng đã “nắm" đúng tóc, đã “phải” đúng nơi rồi. Chỉ còn thiếu việc xác nhận hai chữ "khủng hoảng" kia nữa thôi. Bởi không ai có thể bốc thuốc chữa trị nếu vẫn nói mình không có bệnh được.