Thi vào lớp 10 Hà Nội: Những cái ôm truyền động lực trước giờ thi

Nhóm PV |

HÀ NỘI - Chở con đến trước điểm thi lớp 10 Trường THCS Khương Hạ, chị Nguyễn Hương Quỳnh không quên trao nụ hôn để tiếp thêm động lực cho con.

Chị Nguyễn Hương Quỳnh đưa con đến điểm thi trường THCS Khương Hạ từ sáng sớm. Đến cổng trường, chị nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm cho con, dặn dò con kiểm tra kĩ giấy tờ, số báo danh, phòng thi và không quên trao nụ hôn để tiếp thêm động lực cho con trước khi bước vào làm bài thi cuối cùng - môn Toán. Ảnh: Minh Hà
Chị Nguyễn Hương Quỳnh đưa con đến điểm thi trường THCS Khương Hạ từ sáng sớm. Đến cổng trường, chị nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm cho con, dặn dò con kiểm tra kĩ giấy tờ, số báo danh, phòng thi và không quên trao nụ hôn để tiếp thêm động lực cho con trước khi bước vào làm bài thi cuối cùng - môn Toán. Ảnh: Minh Hà
Những cái ôm ấm áp cùng lời động viên tinh thần từ cha mẹ để các thí sinh bớt lo lắng, hồi hộp trước khi bước vào phòng thi
Những cái ôm ấm áp cùng lời động viên tinh thần từ cha mẹ để các thí sinh bớt lo lắng, hồi hộp trước khi bước vào phòng thi.
 
Phụ huynh động viên, khích lệ tinh thần con trước khi bước vào phòng thi.
Em Trịnh Nhật Linh - Trường THCS Tây Mỗ rất tự tin trước bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Mẹ của Linh rất chú trọng về việc tạo tâm lý thoải mái cho con và không quan trọng điểm số.  “Chúc các con buổi thi cuối cùng bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Dù kết quả có như thế nào vẫn không nản chí vì tương lai còn rất nhiều điều tốt đẹp cần khám phá” - mẹ Linh gửi gắm. Ảnh: Thiều Trang
Em Trịnh Nhật Linh - Trường THCS Tây Mỗ rất tự tin trước bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bởi mẹ luôn đồng hành cùng em trong kỳ thi quan trọng này. Trước giờ làm bài thi môn cuối, mẹ đã ôm chặt Nhật Linh và nhắn nhủ:. “Chúc các con buổi thi cuối cùng bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Dù kết quả có như thế nào vẫn không nản chí vì tương lai còn rất nhiều điều tốt đẹp cần khám phá”. Ảnh: Thiều Trang
Ông Đỗ Lệnh Điện (Trung Hoà, Hà Nội) đưa cháu đi thi với tâm trạng thoải mái: “Cháu đi thi theo nguyện vọng và sở thích của cháu gia đình cũng không đặt nhiều áp lực. Không đỗ trường này thì đỗ trường khác, chủ yếu là cháu thấy thoải mái và được thử sức mình“. Ảnh: Minh Hà
Ông Đỗ Lệnh Điện (Trung Hoà, Hà Nội) đưa cháu đi thi với tâm trạng thoải mái: “Cháu đi thi theo nguyện vọng và sở thích của cháu gia đình cũng không đặt nhiều áp lực. Không đỗ trường này thì đỗ trường khác, chủ yếu là cháu thấy thoải mái và được thử sức mình“. Ảnh: Minh Hà
Lần đầu tiên có con thi vào lớp 10, chị Nguyễn Phương Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Sáng nay, vì sợ tắc đường nên chị đã đưa con đến điểm thi trường THCS Khương Đình từ rất sớm. Chị Lan cho biết, vì muốn con đạt kết quả cao và thi đỗ vào trường công lập nên chị đã thuê gia sư để hỗ trợ con trong việc ôn luyện. Năm nay, tỉ lệ thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội quá đông, trong khi đó, số lượng trường công lập, dân lập nhiều nhưng vẫn không đủ chỗ cho học sinh khiến chị lo càng thêm lo. “Hôm qua, đa số kiến thức đề thi con đã được ôn nên làm bài khá tốt. Nghe vậy, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Môn thi cuối, tôi mong con bình tĩnh, tự tin làm bài để đạt kết quả cao“, chị Lan chia sẻ. Ảnh: Minh Hà
Lần đầu tiên có con thi vào lớp 10, chị Nguyễn Phương Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Sáng nay, vì sợ tắc đường nên chị đã đưa con đến điểm thi trường THCS Khương Đình từ rất sớm. Chị Lan cho biết, vì muốn con đạt kết quả cao và thi đỗ vào trường công lập nên chị đã thuê gia sư để hỗ trợ con trong việc ôn luyện. Năm nay, tỉ lệ thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội quá đông, trong khi đó, số lượng trường công lập, dân lập nhiều nhưng vẫn không đủ chỗ cho học sinh khiến chị lo càng thêm lo. “Hôm qua, đa số kiến thức đề thi con đã được ôn nên làm bài khá tốt. Nghe vậy, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Môn thi cuối, tôi mong con bình tĩnh, tự tin làm bài để đạt kết quả cao“, chị Lan chia sẻ. Ảnh: Minh Hà
Dù thí sinh đã vào khu vực thi, cánh cổng trường khép lại nhưng phía bên ngoài, các bậc phụ huynh vẫn đứng ngồi không yên, thấp thỏm, sốt ruột đợi chờ con hoàn thành bài thi
Dù thí sinh đã vào khu vực thi, cánh cổng trường khép lại nhưng phía bên ngoài, các bậc phụ huynh vẫn đứng ngồi không yên, thấp thỏm, sốt ruột đợi chờ con hoàn thành bài thi
Dù thí sinh đã vào khu vực thi, cánh cổng trường khép lại nhưng phía bên ngoài, các bậc phụ huynh vẫn đứng ngồi không yên, thấp thỏm, sốt ruột đợi chờ con hoàn thành bài thi
Dù thí sinh đã vào khu vực thi, cánh cổng trường khép lại nhưng phía bên ngoài, các bậc phụ huynh vẫn đứng ngồi không yên, thấp thỏm, sốt ruột đợi chờ con hoàn thành bài thi.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh làm bài thi môn cuối, hy vọng đề thi sẽ dễ

Nhóm PV |

Sáng 19.6, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đề thi tiếng Anh vừa sức, dự báo điểm chuẩn cao

Bích Hà |

Theo phân tích của nhiều giáo viên, đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 4-5 câu vận dụng phân loại học sinh.

Thi vào lớp 10: Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh

NHÓM PV |

Đa số các thí sinh đều nhận xét đề thi tiếng Anh của kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay khá dễ và hoàn toàn có thể lấy điểm 9 đến 9,75 hoặc thậm chí là 10.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Thí sinh làm bài thi môn cuối, hy vọng đề thi sẽ dễ

Nhóm PV |

Sáng 19.6, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

Tuyển sinh vào lớp 10: Đề thi tiếng Anh vừa sức, dự báo điểm chuẩn cao

Bích Hà |

Theo phân tích của nhiều giáo viên, đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 4-5 câu vận dụng phân loại học sinh.

Thi vào lớp 10: Nhiều thí sinh tự tin đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh

NHÓM PV |

Đa số các thí sinh đều nhận xét đề thi tiếng Anh của kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay khá dễ và hoàn toàn có thể lấy điểm 9 đến 9,75 hoặc thậm chí là 10.