Sân bay nhộn nhịp nhất nước yên tĩnh đến khác lạ mùa dịch COVID-19
Huân Cao |
Chưa có khi nào sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) vắng vẻ không bóng người như hiện tại - màu dịch COVID-19. Sự vắng vẻ và yên tĩnh của sân bay nhộn nhịp nhất nước này.
Từ 0 giờ ngày 30.3 đến hết ngày 15.4, các hãng hàng không Việt Nam dừng phần lớn các chuyến bay trên các đường bay nội địa đi/đến Hà Nội và TPHCM.
Theo đó, đường bay Hà Nội - TPHCM - Hà Nội, mỗi hãng hàng không chỉ được khai thác 1 chuyến/ngày. Các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng/Phú Quốc - Hà Nội, mỗi hãng hàng không được khai thác 1 chuyến/ngày. Các đường bay TPHCM - Đà Nẵng/Phú Quốc - TPHCM mỗi hãng cũng khai thác 1 chuyến/ngày.
Như vậy, ngoài khai thác các đường bay trên, sân bay Tân Sơn Nhất đã dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi và đến TPHCM. Bên cạnh đó, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đi và đến phi trường Tân Sơn Nhất đã được tạm dừng khai thác trước đó.
Ngày 31.3, PV Báo Lao Động đã có mặt tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để ghi lại những hình ảnh vắng vẻ và yên tĩnh hiếm có trong lịch sử của sân bay nhộn nhịp nhất nước này.
Tình hình đi lại của người dân về quê đón Tết thông qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 21.1 (nhằm 27 Tết) đã dễ thở hơn. Bên trong nhà ga, hành khách làm thủ tục đỡ cảnh xếp hàng dài như những ngày trước. Bên ngoài sân bay, các tuyến đường cũng thoáng hơn.
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. Cảnh xếp hàng dài dằng dặc diễn ra ở các quầy làm thủ tục và kiểm tra an ninh.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Tình hình đi lại của người dân về quê đón Tết thông qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 21.1 (nhằm 27 Tết) đã dễ thở hơn. Bên trong nhà ga, hành khách làm thủ tục đỡ cảnh xếp hàng dài như những ngày trước. Bên ngoài sân bay, các tuyến đường cũng thoáng hơn.
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2020, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. Cảnh xếp hàng dài dằng dặc diễn ra ở các quầy làm thủ tục và kiểm tra an ninh.