Những suất ăn đêm đồng hành cùng người lao động đường phố Đà Nẵng

Văn Trực |

Với mong muốn tri ân với những người lao động trong đêm, anh Nguyễn Văn Hùng cùng tình nguyện viên là các bạn trẻ, sinh viên, khách hàng của mình dành tặng 80 suất ăn đêm trong chương trình ”Đêm yêu thương” cho những người lao động trên đường phố Đà Nẵng.

Hơn 20 giờ tối, gần 20 tình nguyện viên của chương trình “Đêm yêu thương” tập trung dưới chân cầu Rồng cùng với 80 suất ăn đêm để dành tặng cho những người lao động trên đường phố Đà Nẵng.
Hơn 20 giờ tối ngày 24.8, gần 20 tình nguyện viên của chương trình “Đêm yêu thương” tập trung dưới chân cầu Rồng cùng với 80 suất ăn đêm để dành tặng cho những người lao động trên đường phố Đà Nẵng.
Trưởng nhóm là anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi) – là một hướng dẫn viên du lịch dặn dò mọi người kĩ lưỡng về hành trình cũng như các biện pháp an toàn trước khi bắt đầu chuyến đi.
Trưởng nhóm là anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi) – là một hướng dẫn viên du lịch dặn dò mọi người kĩ lưỡng về hành trình cũng như các biện pháp an toàn trước khi bắt đầu chuyến đi.
Mỗi suất quà chỉ đơn giản là 1 chiếc bánh bao, chai nước, hộp sữa được giới hạn trong số tiền 2.000. 000 đồng được các mạnh thường quân ủng hộ.
Mỗi suất quà chỉ đơn giản là 1 cái cái bánh bao, chai nước, hộp sữa được giới hạn trong số tiền từ các mạnh thường quân ủng hộ.
Sau dặn dò, nhóm anh Hùng chia làm 2 nhóm nhỏ. Đi đến đâu, các thành viên trong nhóm đều chú ý đến các người lao động bên trong đêm. Từ người bán vé số cho đến cô lao công đều được nhận 1 phần quà mà nhóm đã chuẩn bị sẵn.
Sau dặn dò, nhóm anh Hùng chia làm 2 nhóm nhỏ. Đi đến đâu, các thành viên trong nhóm đều chú ý đến các người lao động trong đêm. Từ người bán vé số cho đến cô lao công đều được nhận 1 phần quà mà nhóm đã chuẩn bị sẵn.
Di chuyển đến khu vực chợ Cồn, các tình nguyện viên thấy một nhóm 5 công nhân dọn về sinh đang làm việc liền tiến tới lễ phép gửi các suất ăn đêm.
Di chuyển đến khu vực chợ Cồn, các tình nguyện viên thấy một nhóm 5 công nhân dọn về sinh môi trường đang làm việc liền tiến tới lễ phép gửi các suất ăn đêm đã chuẩn bị từ trước.
Nhận được 1 suất quà, cô Nguyễn Thị Lệ là công nhân vệ sinh môi trường nở nụ cười hiền, cảm ơn các bạn nhỏ. “Làm việc từ 5 giờ chiều tới 22 giờ tối, chưa ăn gì nên đói bụng. Cô cảm ơn tụi con”, cô Hiền cười nói.
Nhận được 1 suất quà, cô Nguyễn Thị Lệ là công nhân vệ sinh môi trường nở nụ cười hiền, cảm ơn các bạn nhỏ. “Làm việc từ 5 giờ chiều tới 22 giờ tối, chưa ăn gì nên đói bụng. Cô cảm ơn tụi con”, cô Lệ cười nói.
Cùng vợ gửi suất ăn đêm cuối cùng đến 1 người bán vé số, anh Nguyễn Văn Hùng cho biết sở dĩ số tiền giới hạn các suất quà ở mức 2.000.000 đồng vì đây là số tiền bản thân sẵn sàng bỏ ra nếu không nhận được sự ủng hộ từ mạnh thường quân. “Bản thân của thiện nguyện là việc mọi người tự nguyện. Việc nhận dư tiền thì bắt buộc phải làm thêm chương trình khác để giải quyết số tiền dư nên mình không mong muốn”, anh Hùng cho biết.
Anh Nguyễn Văn Hùng cùng vợ gửi suất ăn đêm cuối cùng đến 1 người bán vé số.
Sau khi phát hết 80 suất quà, trên hành trình trở về nhà, anh Hùng lại cùng vợ ghé cửa hàng mua thêm 5 suất ăn đêm dành tặng riêng cho những cô, chú bán vé số tập trung tại ngã 4 đường Ông Ích Khiêm giao Lê Duẩn.
Sau khi phát hết 80 suất quà, trên hành trình trở về nhà, anh Hùng lại cùng vợ ghé cửa hàng mua thêm 5 suất ăn đêm dành tặng riêng cho những cô, chú bán vé số tập trung tại ngã 4 đường Ông Ích Khiêm giao Lê Duẩn.
Gửi những suất ăn đêm mới mua cùng những lời chúc cũng là lúc đồng hồ điểm 22 giờ đêm, hai vợ chồng anh Hùng trở về nhà, kết thúc hành trình cho một “Đêm yêu thương”.
Gửi những suất ăn đêm mới mua cùng những lời chúc cuối cùng cũng là lúc đồng hồ điểm 22 giờ đêm, hai vợ chồng anh Hùng trở về nhà, kết thúc hành trình cho một “Đêm yêu thương”.
Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo mầm non mở lớp dạy múa miễn phí cho thiếu nhi

Nguyên Chân |

Nhằm tạo cho các em nhỏ tại địa phương có một sân chơi bổ ích, trau dồi thêm các kĩ năng sống, chị Lê Trúc Lan Vy đã nhận đứng lớp dạy múa miễn phí cho các em. Đến nay, lớp múa đã có 25 em nhỏ đăng ký tham gia.

Khu nhà trọ 0 đồng dành cho bệnh nhân ung thư

MAI THẢO |

Nhà trọ 0 đồng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một điểm tựa tinh thần, nơi mà những người chiến đấu với căn bệnh ung thư đáng sợ có thể tìm thấy sự an toàn và sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Người lao động cạn sức vì dịch bệnh, bếp cơm 0 đồng Đà Nẵng liền đỏ lửa

THUỲ TRANG |

Đón đợt dịch COVID-19 lần thứ 5 chỉ sau 30 ngày bình yên, nhiều lao động tự do, lao động nghèo tại TP.Đà Nẵng đã cạn sức chờ đợi. Cũng đúng lúc này, nhiều bếp cơm 0 đồng trên địa bàn thành phố đã đỏ lửa trở lại, hỗ trợ tiếp sức hàng trăm suất cơm sẻ chia mỗi ngày.

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Indonesia tại chung kết U23 Đông Nam Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia tạo nên trận chung kết hấp dẫn của giải U23 Đông Nam Á 2023.

Trụ sở cũ UBND xã thành "nhà trọ" công nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Thu Giang |

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường cách đây 3 năm, trụ sở cũ của UBND xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đến nay vẫn bỏ hoang, dần xuống cấp và trở thành "nhà trọ" bất đắc dĩ của công nhân, người lao động.

Mặt bằng cho thuê giảm giá thê thảm ở Kim Mã vì siêu dự án chậm tiến độ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội phải lùi tiến độ nhiều lần không chỉ gây lãng phí ngân sách mà cuộc sống người dân nơi dự án đi qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hình ảnh các dự án giao thông tại TPHCM sắp thông xe dịp 2.9

Anh Tú - Phương Ngân |

Cầu Long Kiểng, cầu Vàm Sát 2 và đường song hành cao tốc TPHCM - Long Thành sẽ hoàn thành, thông xe vào dịp lễ Quốc khánh 2.9, giúp tăng kết nối, giảm ùn tắc giao thông.

Môi giới bất động sản kể chuyện "trầy da tróc vảy" chăm khách ra hợp đồng

Tuyết Lan |

Chạy quảng cáo nhưng không ra đơn, rao bán sản phẩm 3 tháng không có người mua, trầy trật chạy theo khách, mang tiền nhà đi chăm khách… là những "góc khuất" của nghề môi giới bất động sản.

Cô giáo mầm non mở lớp dạy múa miễn phí cho thiếu nhi

Nguyên Chân |

Nhằm tạo cho các em nhỏ tại địa phương có một sân chơi bổ ích, trau dồi thêm các kĩ năng sống, chị Lê Trúc Lan Vy đã nhận đứng lớp dạy múa miễn phí cho các em. Đến nay, lớp múa đã có 25 em nhỏ đăng ký tham gia.

Khu nhà trọ 0 đồng dành cho bệnh nhân ung thư

MAI THẢO |

Nhà trọ 0 đồng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một điểm tựa tinh thần, nơi mà những người chiến đấu với căn bệnh ung thư đáng sợ có thể tìm thấy sự an toàn và sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Người lao động cạn sức vì dịch bệnh, bếp cơm 0 đồng Đà Nẵng liền đỏ lửa

THUỲ TRANG |

Đón đợt dịch COVID-19 lần thứ 5 chỉ sau 30 ngày bình yên, nhiều lao động tự do, lao động nghèo tại TP.Đà Nẵng đã cạn sức chờ đợi. Cũng đúng lúc này, nhiều bếp cơm 0 đồng trên địa bàn thành phố đã đỏ lửa trở lại, hỗ trợ tiếp sức hàng trăm suất cơm sẻ chia mỗi ngày.