Những đoàn xe tải nặng hoành hành phá nát xã miền núi

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng trăm lượt xe tải nặng quần thảo đêm ngày tại những mỏ đá khiến cuộc sống bao năm nay của người dân xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) bị đảo lộn. Khói bụi, tiếng ồn, mặt đường bong tróc là tình cảnh chung làm người dân bức xúc.

Nắng bụi, mưa lầy là khung cảnh quen thuộc tại xã Quang Sơn bao năm nay. Những đoàn xe tải nặng từ các mỏ đá chạy đêm ngày khiến hạ tầng giao thông nơi đây xuống cấp, người dân sống trong bất an.
Bà Nguyễn Thị Thư (xóm Thống Nhất) cho biết, việc kinh doanh quán tạp hóa của gia đình cũng bị ảnh hưởng vì đoàn xe tải chở đá. Những đoàn xe nối đuôi nhau chạy từ 5 giờ sáng đến tận khuya. Bụi mịt mù khiến việc buôn bán gặp khó khăn.
"Cứ mưa đến là đường như cái ruộng. Dù các xe đã được cắt phần cơi nới để giảm tải trọng. Tuy nhiên, các đoàn xe lại đắp đá lên cao để chở được nhiều. Điều này khiến đá thường rơi vãi xuống đường. Dù đã nhiều lần phản ánh nhưng đâu lại vào đấy", bà Thư cho biết.
Thời điểm giữa năm 2021, hoạt động của các mỏ đá còn khiến một phần công trình nhà dân bị đổ sập. Đến nay, các hệ lụy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Các viên đá có kích thước lớn rơi xuống mặt đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.
Mặt đường nham nhở, bong tróc vì những đoàn xe tải nặng.
Từng đoàn xe nối đuôi nhau chở đá nên tình trạng ùn tắc xảy ra như cơm bữa tại xã Quang Sơn.
Xe chở đá chạy liên tục khiến hạ tầng giao thông tại xã Quang Sơn xuống cấp nghiêm trọng.
Bụi mịt mù làm ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông.
Bà Hoàng Thị Hằng (xóm Thống Nhất) cho biết: "Đoạn đường trục chính của xã, xe của các mỏ đều đổ dồn về nên rất bụi. Thời điểm trời mưa, nhiều đoạn đường sẽ không thể đi qua được".
Hàng cây ven đường xơ xác, bám bụi trắng xóa.
Hàng cây ven đường xơ xác, bám bụi trắng xóa.
Đá sạt lở vui lấp hoa màu của người dân tại xã Quang Sơn.
Xe chở đá chất cao không được che chắn gây nguy hiểm cho người dân lưu thông trên đường.
Xe chở đá chất cao không được che chắn gây nguy hiểm cho người dân lưu thông trên đường.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Khúc Kim Quảng - Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết, trên thực tế, ở địa bàn xã hiện chỉ còn 4 mỏ đá đang hoạt động. Những năm trước, chính quyền địa phương đã yêu cầu các đơn vị thường xuyên tưới nước, sửa đường cho dân. Tuy nhiên, giờ đây có mỏ hoạt động, mỏ thì tạm dừng nên việc tưới nước, sửa chữa cũng chưa được kịp thời.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Khúc Kim Quảng - Quyền Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết, trên thực tế, ở địa bàn xã hiện còn 4 mỏ đá đang hoạt động. Những năm trước, chính quyền địa phương đã yêu cầu các đơn vị thường xuyên tưới nước, sửa đường cho dân. Tuy nhiên, giờ đây có mỏ hoạt động, mỏ thì tạm dừng nên việc tưới nước, sửa chữa cũng chưa được kịp thời.
Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Xã miền núi ở Thái Nguyên oằn mình trước loạt mỏ đá hoạt động đêm ngày

Phùng Minh |

Nhiều người dân tại xã Quang Sơn (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) bao năm nay luôn phải sống chung với cảnh bụi bặm, ô nhiễm. Việc hàng loạt mỏ đá đêm ngày khai thác trên địa bàn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Mới được cấp phép trở lại, mỏ đá ở Thái Nguyên tiếp tục "hành" dân

Lam Thanh |

Kể từ khi mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) được cấp phép hoạt động trở lại là người dân nơi đây tiếp tục sống trong chuỗi ngày bất an. Nguy cơ sạt lở, tình trạng nổ mìn khiến đá bắn vào nhà dân vẫn hiện hữu.

Thái Nguyên: Xe tải nặng chạy rầm rầm đường liên thôn, dân nơm nớp lo sợ

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Hơn nửa năm nay, từ khi dự án đường liên kết (Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc) qua xã Cát Nê (Đại Từ) bắt đầu thi công cũng chừng đó thời gian người dân sống trong nơm nớp lo sợ bởi những chiếc xe tải nặng rầm rầm chạy trên tuyến đường bê tông liên thôn.

Hai cây cầu biểu tượng của TP Hồ Chí Minh có tên mới

Anh Tú |

2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2 vừa được thay đổi tên mới lần lượt là Thủ Thiêm và Ba Son.

Đường độc đạo vào xã Bảo Thắng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ dân bị cô lập

HÀ THỦY |

Tuyến đường độc đạo đi vào xã miền núi Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang bị sạt lở nhiều đoạn khiến cho cuộc sống của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt mùa mưa lũ sắp tới nếu không được sửa chữa kịp thời, xã Bảo Thắng dễ bị cô lập.

Căn phòng "tí hon", nơi tá túc suốt 30 năm của hai bố con tại phố cổ Hà Nội

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội, căn phòng “tí hon” của ông Chu Văn Cao (76 tuổi) chỉ vỏn vẹn chừng 2,5m2, là nơi mà ông và con trai đã "nương nấu" trong suốt 30 năm qua sau những biến cố của cuộc sống.

Người lao động tự do trải lòng lý do không mặn mà “lương hưu tự nguyện”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hiện nay, nhiều lao động khu vực phi chính thức không mặn mà với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hay có người từng tham gia BHXH nhưng chọn rút một lần. Bởi theo họ, vì thời gian đóng BHXH kéo dài, sau khi đóng đủ năm vẫn phải chờ đến đủ tuổi để được nhận lương hưu và một số bất cập trong về quyền lợi, chế độ và chính sách đã khiến họ chùn bước khi tham gia hệ thống an sinh này.

"CIA nhận tin mật từ châu Âu về âm mưu phá hoại Nord Stream"

Ngọc Vân |

Theo thông tin mới của đài truyền hình Hà Lan và báo chí Đức, các điệp viên Hà Lan đã biết về âm mưu của Ukraina phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Cảnh báo về âm mưu phá hoại Nord Stream Nord Stream và chuyển cảnh báo tới Washington.

Xã miền núi ở Thái Nguyên oằn mình trước loạt mỏ đá hoạt động đêm ngày

Phùng Minh |

Nhiều người dân tại xã Quang Sơn (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) bao năm nay luôn phải sống chung với cảnh bụi bặm, ô nhiễm. Việc hàng loạt mỏ đá đêm ngày khai thác trên địa bàn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Mới được cấp phép trở lại, mỏ đá ở Thái Nguyên tiếp tục "hành" dân

Lam Thanh |

Kể từ khi mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) được cấp phép hoạt động trở lại là người dân nơi đây tiếp tục sống trong chuỗi ngày bất an. Nguy cơ sạt lở, tình trạng nổ mìn khiến đá bắn vào nhà dân vẫn hiện hữu.

Thái Nguyên: Xe tải nặng chạy rầm rầm đường liên thôn, dân nơm nớp lo sợ

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Hơn nửa năm nay, từ khi dự án đường liên kết (Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc) qua xã Cát Nê (Đại Từ) bắt đầu thi công cũng chừng đó thời gian người dân sống trong nơm nớp lo sợ bởi những chiếc xe tải nặng rầm rầm chạy trên tuyến đường bê tông liên thôn.