Người đàn ông rong ruổi khắp các khu phong toả, phát rau miễn phí

Thanh Vân - Tạ Quang |

Hơn nửa tháng nay, anh Lưu Thành Tuấn, 46 tuổi đã đi làm từ thiện bằng việc rong ruổi trên mọi con đường ở Cần Thơ, để tặng những phần rau, củ, quả cho người dân ở khu phong toả, và sinh viên.
Ông Lưu Thành Tuấn (46 tuổi) sống tại khu 123B, phường An Khánh đã đi khắp các con đường ở Cần Thơ, tìm các khu phong toả để phát rau, củ, quả cho người dân.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày Cần Thơ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng là ngày anh Lưu Thành Tuấn (46 tuổi) sống tại khu 123B, phường An Khánh phải tạm dừng công việc mưu sinh của mình. Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch, song anh Tuấn vẫn chọn làm công việc thiện nguyện để giúp đỡ bà con ở các khu phong toả. Anh nhận là “người giao hàng” những phần rau, củ, quả miễn phí tới cho người dân.
Chiếc xe chở ra củ của anh cũng được anh tự chỉnh trang, hàn gắn thêm các khung sắt để tiện để rau củ, tiện vận chuyển nhiều. “Có ngày nhiều nhất tôi vận chuyển hơn 100 ký rau cho bà con. Trước tôi là thợ hàn, nên tôi đã hàn thêm khung sắt cho xe để dễ vận chuyển“, anh Tuấn nói.
Anh Tuấn dùng chiếc xe máy làm phương tiện vận chuyển. Chiếc xe được anh chỉnh trang, hàn gắn thêm các khung sắt. “Có ngày nhiều nhất, tôi vận chuyển hơn 100 ký rau cho bà con. Trước tôi là thợ hàn, nên tôi đã hàn thêm khung sắt cho xe để dễ vận chuyển“, anh Tuấn nói.
Ý thức bản thân sẽ đi đến nhiều khu phong toả, khu cách ly nên anh Tuấn đã tự trang bị cho mình đầy đủ đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn,...
Ý thức bản thân sẽ đi đến nhiều khu phong toả, khu cách ly nên anh Tuấn đã tự trang bị cho mình đầy đủ đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn,...
Theo anh Tuấn, những mặt hàng nông sản này anh được nhận từ bạn bè anh, “các bạn có điều kiện quyên góp cho mình, sau đó mình sẽ là người giao đến cho bà con“, anh Tuấn cho biết.
Theo anh Tuấn, những mặt hàng nông sản này anh được nhận từ bạn bè anh, “các bạn có điều kiện quyên góp cho mình, sau đó mình sẽ là người giao đến cho bà con“, anh Tuấn cho biết.
Anh Tuấn luôn đau đáu trong lòng vì nhiều người dân khu phong toả không có đủ lương thực phẩm, nhiều bạn sinh viên bị mắc kẹt, thiếu thốn đủ thứ.
Anh Tuấn luôn đau đáu trong lòng vì nhiều người dân khu phong toả không có đủ lương thực, nhiều bạn sinh viên bị mắc kẹt, thiếu thốn đủ thứ, vì vậy anh cũng mong muốn được giúp đỡ bà con vượt qua thời gian này. Khi đến khu phong toả, anh Tuấn sẽ liên hệ với lực lượng chốt chặn để được giúp đỡ.
Bà con rất phấn khởi khi có người đến phát đồ từ thiện. Ông Lê Tiến Dũng, người dân trong khu phong toả trong hẻm 51, đường 3-2, phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, cho biết: “Khu chúng tôi phong toả đến nay đã được 14 ngày. Từ những ngày đầu các mạnh thường quân đã đến hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, khi thì mì gói, rau củ, lâu lâu lại có gạo. Tiền bạc bây giờ không thể kiếm, có được sự giúp đỡ của mọi người chúng tôi quý lắm“.
Bà con rất phấn khởi khi có người đến phát đồ từ thiện. Ông Lê Tiến Dũng, người dân trong khu phong toả trong hẻm 51, đường 3-2, phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, cho biết: “Khu chúng tôi phong toả đến nay đã được 14 ngày. Từ những ngày đầu, các mạnh thường quân đã đến hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, khi thì mì gói, rau củ, lâu lâu lại có gạo. Tiền bạc bây giờ không thể kiếm, có được sự giúp đỡ của mọi người chúng tôi quý lắm“. Trong hình, người dân đang tự lấy phần rau củ cho mình.
Người dân trong khu phong toả xếp hàng, giữ khoảng cách tối thiểu để nhận đồ hỗ trợ.
Người dân trong khu phong toả xếp hàng, giữ khoảng cách tối thiểu để nhận đồ hỗ trợ.
Mỗi một khu phong toả lại là một chuyến đi. “Có ngày tôi đi 5-6 tiếng, có hôm 2-3 tiếng. Tôi đi khi nào hết đồ thì thôi“, anh Tuấn chia sẻ.
Mỗi một khu phong toả lại là một chuyến đi. “Cứ khi nào có rau thì tôi đi luôn. Có ngày tôi đi 4-5 tiếng, có hôm 2-3 tiếng. Tôi đi khi nào hết đồ thì thôi“, anh Tuấn chia sẻ.
a
"Tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, nên chỉ cần còn có điều kiện là tôi sẽ còn giúp đỡ bà con". Anh Tuấn nói.
Thanh Vân - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Người dân Nam Trà My cõng rau củ quả gửi vào TPHCM

Thanh Chung |

3 ngày qua, hàng trăm người dân ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đang cùng nhau thu gom từng trái mụt măng, trái bí để gửi vào TPHCM. Đó là những nghĩa tình, yêu thương của đồng bào ở huyện Nam Trà My gửi về miền xuôi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Mang hàng tấn rau, củ, quả đến với khu trọ công nhân

Ngọc Trâm - Trân Trân |

Các khu trọ công nhân tại phường Trà Nóc, TP Cần Thơ hiện đang có hơn 250 công nhân thiếu nhu yếu phẩm, đặc biệt là rau, củ, quả. Để hỗ trợ lương thực kịp thời, "Hành trình kết nối yêu thương" đã trao tận tay rau, củ, quả cho công nhân tại đây.

Hai người phụ nữ hoàn cảnh khó khăn góp từng bó rau hỗ trợ chống dịch

Trân Trân |

Dù hoàn cảnh khó khăn, phải đi hái rau để bán mỗi ngày, thế nhưng 2 người phụ nữ trung niên ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) khi nghe tin kêu gọi quyên góp chống dịch, họ đã vui vẻ góp những bó rau mình hái được gửi đến người dân tại các khu phong tỏa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người dân Nam Trà My cõng rau củ quả gửi vào TPHCM

Thanh Chung |

3 ngày qua, hàng trăm người dân ở huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đang cùng nhau thu gom từng trái mụt măng, trái bí để gửi vào TPHCM. Đó là những nghĩa tình, yêu thương của đồng bào ở huyện Nam Trà My gửi về miền xuôi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Mang hàng tấn rau, củ, quả đến với khu trọ công nhân

Ngọc Trâm - Trân Trân |

Các khu trọ công nhân tại phường Trà Nóc, TP Cần Thơ hiện đang có hơn 250 công nhân thiếu nhu yếu phẩm, đặc biệt là rau, củ, quả. Để hỗ trợ lương thực kịp thời, "Hành trình kết nối yêu thương" đã trao tận tay rau, củ, quả cho công nhân tại đây.

Hai người phụ nữ hoàn cảnh khó khăn góp từng bó rau hỗ trợ chống dịch

Trân Trân |

Dù hoàn cảnh khó khăn, phải đi hái rau để bán mỗi ngày, thế nhưng 2 người phụ nữ trung niên ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) khi nghe tin kêu gọi quyên góp chống dịch, họ đã vui vẻ góp những bó rau mình hái được gửi đến người dân tại các khu phong tỏa.