Gò lộc vừng nghìn năm ở Phú Thọ gãy đổ hàng loạt

Tô Công |

Gò Vình - gò lộc vừng cổ tuổi đời hàng nghìn năm tại cánh đồng Láng Chương, xã Chương Xá (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị gãy đổ hơn 50 trên tổng số 81 cây.

Gò Vình là một quần thể những cây lộc vừng được cổ nhân trồng cách đây hàng nghìn năm, tọa lạc giữa cánh đồng Láng Chương, thuộc địa bàn xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Gò Vình là một quần thể những cây lộc vừng được trồng cách đây hàng nghìn năm, tọa lạc giữa cánh đồng Láng Chương, thuộc địa bàn xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Tương truyền, 86 cây lộc vừng quý hoa đỏ và 2 cây cọ (2 cây cọ đã không còn) được cổ nhân trồng xung quanh mộ của công chúa Ngọc Hoa (thời Hùng Vương). Cũng có thư tịch cổ tại Chương Xá ghi mộ thờ công chúa Tiên Dung, tức bà Trần Thị Quế, vợ của Chử Đồng Tử.
Tương truyền, 81 cây lộc vừng quý hoa đỏ và 2 cây cọ (2 cây cọ đã không còn) được người xưa trồng xung quanh mộ của công chúa Ngọc Hoa (thời Hùng Vương). Cũng có thư tịch cổ tại Chương Xá ghi mộ thờ công chúa Tiên Dung, tức bà Trần Thị Quế, vợ của Chử Đồng Tử.
Những ngày cuối tháng 8, đi theo một tuyến đường bêtông nhỏ từ trung tâm xã Chương Xá ra đồng Láng Chương, từ xa, phóng viên Báo Lao Động đã có thể nhìn thấy Gò Vình nằm giữa cánh đồng rộng lớn, ngập nước.
Những ngày cuối tháng 8, đi theo một tuyến đường bê tông nhỏ từ trung tâm xã Chương Xá ra đồng Láng Chương, từ xa, phóng viên Báo Lao Động đã có thể nhìn thấy Gò Vình nằm giữa cánh đồng rộng lớn, ngập nước.
Đối với người dân làng Quyết Tiến nói riêng và xã Chương Xá nói chung, Gò Vình là “báu vật” có một không hai, vừa là biểu tượng, chứng nhân lịch sử đã gắn bó hàng thiên niên kỷ với biết bao thế hệ, vừa là nơi để người dân nơi đây đến thăm, hóng mát sau những giờ đồng áng mệt nhọc.
Đối với người dân làng Quyết Tiến nói riêng và xã Chương Xá nói chung, Gò Vình là “báu vật” có một không hai, vừa là biểu tượng, chứng nhân lịch sử đã gắn bó hàng thiên niên kỷ với biết bao thế hệ, vừa là nơi để người dân nơi đây đến thăm, hóng mát sau những giờ đồng áng mệt nhọc.
Chính vì thế, nhiều thế hệ người dân xã Chương Xá đã phụng thờ, tâm niệm được chính mộ cổ và gò lộc vừng che chở, phù hộ. Năm ngoái, có người đã xây tặng cầu sắt nối vào gò, làm cột đèn chiếu sáng bằng pin mặt trời, hay gần đây có người công đức hàng chục triệu đồng mua cây mới trồng bù sau khi có nhiều “cụ” lộc vừng bị gãy đổ...
Chính vì thế, nhiều thế hệ người dân xã Chương Xá đã thờ phụng, tâm niệm được mộ cổ và gò lộc vừng che chở, phù hộ. Năm ngoái, có người đã xây tặng cầu sắt nối vào gò, làm cột đèn chiếu sáng bằng pin mặt trời, hay gần đây có người công đức hàng chục triệu đồng mua cây mới trồng bù sau khi có nhiều “cụ” lộc vừng bị gãy đổ...
Theo người dân, vài tháng qua, những cơn mưa bão đã khiến nhiều cây lộc vừng bị gãy đổ, chết khô.
Theo người dân, vài tháng qua, những cơn mưa bão đã khiến nhiều cây lộc vừng bị gãy đổ.
Các gốc cây lộc vừng đã chết nằm ngổn ngang tại gò.
Các gốc cây lộc vừng đã chết nằm ngổn ngang tại gò.
Một cây đổ rạp xuống cánh đồng, chết khô.
Một cây đổ rạp xuống cánh đồng, chết khô.
Gò Vình với hơn 80 cây lộc vừng um tùm ngày nào nay trơ trọi.
Gò Vình với hơn 80 cây lộc vừng um tùm ngày nào nay trơ trọi.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND xã Chương Xá cho biết, trong tổng số 81 cây lộc vừng tại Gò Vình, đã có hơn 50 cây bị gãy đổ do già cỗi, lõi cây khô mục.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND xã Chương Xá cho biết, trong tổng số 81 cây lộc vừng tại Gò Vình, đã có hơn 50 cây bị gãy đổ do già cỗi, lõi cây khô mục, không thể chống chọi được với mưa bão thời gian qua.
“Mặc dù, xã cũng đã thực hiện các biện pháp như đánh mối, kè chắn gốc cây... nhưng không thể ngăn chặn được các cây già cỗi bị gãy đổ khi mưa to gió lớn. Nay, người dân trong xã đang cùng nhau quyên góp tiền để trồng lại” - ông Huy chia sẻ.
“Mặc dù, xã cũng đã thực hiện các biện pháp như đánh mối, kè chắn gốc cây... nhưng không thể ngăn chặn được các cây già cỗi bị gãy đổ khi mưa to gió lớn. Nay, người dân trong xã đang cùng nhau quyên góp tiền để trồng lại” - ông Huy chia sẻ.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng hàng hoa tường vi nở rộ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Trải dài nhiều cây số trên tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông là những hàng cây hoa tường vi đang nở hoa đỏ rực.

Lộc vừng mùa thay lá, người dân TPHCM ngỡ như đang ở Hà Nội, Đà Lạt

Chân Phúc |

TPHCM - Những ngày này, bên đường Trường Sa, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Bình Thạnh) đang được phủ kín bởi lá vàng của những cây lộc vừng. Kết hợp với tiết trời se lạnh tạo nên khung cảnh mùa thu hiếm hoi ở Sài Gòn, khiến nhiều người dân không quản ngại đường xa để đến đây chụp ảnh, vui chơi.

Vẻ thơ mộng của rừng lộc vừng 400 năm tuổi

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Làng Phú Thọ (xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) từ lâu đã nổi tiếng với rừng lộc vừng hàng trăm năm tuổi, làm say đắm bao người bởi vẻ đẹp thơ mộng mỗi khi vào mùa hoa nở.

Xe tải tông xe khách, giải cứu nhiều người mắc kẹt

ĐÌNH TRỌNG |

Trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải với xe khách. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, mắc kẹt bên trong được giải cứu ra ngoài.

Tin 20h: Cách ăn chia “hoa hồng” của bà chủ SNB Holdings trong đại án Việt Á

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.8.2023 - Hơn 8 tỉ đồng nhận "lại quả" từ Việt Á được chia như thế nào?; Công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ cạn khô kỉ lục; Nếm trái đắng vì dẫn mặn nhập đồng nuôi tôm tự phát; Sau khi triển khai, xe đạp công cộng có thật sự hút người dùng?; Hiện trường vụ tai nạn làm tài xế xe khách tử vong và nhiều người bị thương;...

Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Tiến Nguyễn |

Chiều 28.8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, liên quan vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, cơ quan điều tra đã tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú.

Độc lạ đặc sản bánh dây Dốc Lết ở Khánh Hòa

Mộc Anh |

Một khi đã đến vùng đất Ninh Hòa, Khánh Hòa, bạn nhất định phải thử bánh dây thủ công chấm nước cá ngừ tại quán lâu năm ở Dốc Lết.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

Khánh An |

Ngày 28.8, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi thư ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành và động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành vượt qua mọi khó khăn trên chặng đường sắp tới.

Chiêm ngưỡng hàng hoa tường vi nở rộ ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Trải dài nhiều cây số trên tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông là những hàng cây hoa tường vi đang nở hoa đỏ rực.

Lộc vừng mùa thay lá, người dân TPHCM ngỡ như đang ở Hà Nội, Đà Lạt

Chân Phúc |

TPHCM - Những ngày này, bên đường Trường Sa, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Bình Thạnh) đang được phủ kín bởi lá vàng của những cây lộc vừng. Kết hợp với tiết trời se lạnh tạo nên khung cảnh mùa thu hiếm hoi ở Sài Gòn, khiến nhiều người dân không quản ngại đường xa để đến đây chụp ảnh, vui chơi.

Vẻ thơ mộng của rừng lộc vừng 400 năm tuổi

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Làng Phú Thọ (xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) từ lâu đã nổi tiếng với rừng lộc vừng hàng trăm năm tuổi, làm say đắm bao người bởi vẻ đẹp thơ mộng mỗi khi vào mùa hoa nở.