Độc đáo mô hình nghệ thuật vẽ tranh trên đá cuội

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ những viên đá cuội thô ráp, vô tri vô giác, chàng trai quê Thái Bình - Nguyễn Văn Tiên (26 tuổi) đã thổi hồn vào chúng để tạo nên những bức tranh đá đặc sắc, vừa sống động lại rất tinh tế.

Xuất phát từ đam mê hội hoạ, anh thanh niên sinh năm 1996 quê ở Thái Bình vô tình được một người bạn nước ngoài chia sẻ mô hình vẽ tranh trên đá cuội. Từ đó, bằng những viên đá cuội mộc mạc nhất đã giúp cho Nguyễn Văn Tiên đến gần hơn với công việc vẽ tranh trên đá cuội.
Xuất phát từ đam mê hội hoạ, anh thanh niên sinh năm 1996 quê ở Thái Bình vô tình được một người bạn nước ngoài chia sẻ mô hình vẽ tranh trên đá cuội. Từ đó, bằng những viên đá cuội mộc mạc nhất đã giúp cho Nguyễn Văn Tiên đến gần hơn với công việc vẽ tranh trên đá cuội.
Bằng những kênh phương tiện thông tin đại chúng, anh đã chia sẻ những sản phẩm của mình lên các hội nhóm, các fanpage du lịch từ đó rất nhiều người biết đến những sản phẩm của mình và từ đó tạo ra được nguồn thu nhập khá ổn định.
Bằng những kênh phương tiện thông tin đại chúng, anh đã chia sẻ những sản phẩm của mình lên các hội nhóm, các fanpage du lịch từ đó rất nhiều người biết đến những sản phẩm của mình và từ đó tạo ra được nguồn thu nhập khá ổn định.
“Tại Việt Nam, có thể nói mình là một trong số những bạn trẻ tiên phong theo đuổi cái bộ môn nghệ thuật này. Xuất phát điểm là sinh viên khoa kiến trúc, được tiếp xúc với màu sắc nhiều thế nên cũng là một phần để giúp mình vẽ được những bức tranh trên đá”. Anh Tiên chia sẻ.
“Tại Việt Nam, có thể nói mình là một trong số những bạn trẻ tiên phong theo đuổi cái bộ môn nghệ thuật này. Xuất phát điểm là sinh viên khoa kiến trúc, được tiếp xúc với màu sắc nhiều thế nên cũng là một phần để giúp mình vẽ được những bức tranh trên đá” - Anh Tiên chia sẻ.
Đá để vẽ được lựa chọn là những viên đá được lấy từ suối, rửa thật sạch và để ráo hoàn toàn thì mới có thể vẽ được, viên đá nào chưa phẳng thì phải mài dũa để cho thẳng vẽ dễ dàng hơn. Tuỳ vào kích thước, hình dáng của những viên đá cuội thì anh thanh niên này mới có thể lựa chọn hình vẽ sao cho phù hợp nhất.
Đá để vẽ được lựa chọn là những viên đá được lấy từ suối, rửa thật sạch và để ráo hoàn toàn thì mới có thể vẽ được, viên đá nào chưa phẳng phải mài dũa để cho thẳng vẽ dễ dàng hơn. Tuỳ vào kích thước, hình dáng của những viên đá cuội, anh thanh niên này mới có thể lựa chọn hình vẽ sao cho phù hợp nhất.
Anh Tiên thường vẽ nội dung về các loài động vật quen thuộc như chó, mèo, chim, lợn,... dưới dạng tranh 2D hoặc 3D và sử dụng chất liệu màu acrylic, sau đó phủ nhiều lớp giúp giữ màu sơn không bị bong tróc, để tạo nên màu sắc cho viên đá cuội thêm phần bắt mắt.
Anh Tiên thường vẽ nội dung về các loài động vật quen thuộc như chó, mèo, chim, lợn,... dưới dạng tranh 2D hoặc 3D và sử dụng chất liệu màu acrylic, sau đó phủ nhiều lớp giúp giữ màu sơn không bị bong tróc, để tạo nên màu sắc cho viên đá cuội thêm phần bắt mắt.
Anh cho biết, để hoàn thiện một sản phẩm, anh thường mất từ 3-5 tiếng cho những sản phẩm lớn, độ khó cao hoặc 30 đến 45 phút cho những bức hình nhỏ. Tùy vào kích thước và độ khó của hình vẽ mà mỗi sản phẩm sẽ có giá giao động từ 300.000 - 500.000 ngàn đồng thậm chí cũng những sản phẩm lên đến 10 triệu hay 20 triệu đồng. Từ đó giúp cho anh có thêm nguồn thu nhập lớn và ổn định để nuôi dưỡng đam mê cũng như giúp đỡ gia đình.
Anh cho biết, để hoàn thiện một sản phẩm, anh thường mất từ 3-5 tiếng cho những sản phẩm lớn, độ khó cao hoặc 30 đến 45 phút cho những bức hình nhỏ. Tùy vào kích thước và độ khó của hình vẽ mà mỗi sản phẩm sẽ có giá giao động từ 300.000 - 500.000 ngàn đồng thậm chí cũng những sản phẩm lên đến 10 triệu hay 20 triệu đồng. Từ đó giúp cho anh có thêm nguồn thu nhập khá và ổn định để nuôi dưỡng đam mê cũng như giúp đỡ gia đình.
Bằng sự khéo léo, tinh tế của mình mà từ những viên đá “vô tri vô giác” thì anh Tiên đã 'hô biến' thành những tác phẩm đặc sắc, vừa sống động lại có ý nghĩa mà khiến nhiều người khi xem khó có thể phân biệt được là hình vẽ hay thật.
Bằng sự khéo léo, tinh tế của mình mà từ những viên đá “vô tri vô giác”, anh Tiên đã 'hô biến' thành những tác phẩm đặc sắc, vừa sống động lại có ý nghĩa mà khiến nhiều người khi xem khó có thể phân biệt được là hình vẽ hay thật.
Nhiều khách du lịch khi ghé thăm Huế, được tận mắt nhìn những sản phẩm được anh làm ra đều rất thích thú và mua về làm quà tặng kỷ niệm cho gia đình, bạn bè. Anh cũng bày tỏ hi vọng rằng, những sản phẩm nghệ thuật này sẽ trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam để đông đảo du khách trong và ngoài nước có thể biết đến.
Nhiều khách du lịch khi ghé thăm Huế, tận mắt nhìn những sản phẩm được anh làm ra đều rất thích thú và mua về làm quà tặng kỷ niệm cho gia đình, bạn bè. Anh cũng bày tỏ hy vọng, những sản phẩm nghệ thuật này sẽ trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam để đông đảo du khách trong và ngoài nước có thể biết đến.


ĐÀO HƯỞNG
TIN LIÊN QUAN

Vẽ tranh bằng tương ớt, cà phê và nhiều chất liệu độc, lạ khác

Việt Văn (thực hiện) |

Họa sĩ Lê Thị Út (nghệ danh Kim Út, sinh năm 1993 hiện sống tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vốn nổi tiếng với khả năng vẽ tranh với vật liệu “độc lạ” như tương ớt, cà phê, nến, lon bia, nghệ... Chị đam mê hội họa từ nhỏ, nên tốt nghiệp Trường CĐ Công thương TPHCM nhưng không làm theo nghề học mà quyết định ở nhà vẽ tranh. Kim Út từng được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao xác lập kỷ lục “Người vẽ tranh bằng nhiều chất độc, lạ nhất” bằng tương ớt, cà phê vào năm 2018. Năm 2021, chị tham gia triển lãm tranh báo cáo thành quả sáng tác và sáng tác mới của Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức.

Thầy giáo âm nhạc biến hòn đá vô tri thành những bức tranh đặc sắc

Tạ Quang |

Những bức tranh đá đặc sắc được làm từ những hòn đá do thầy Nguyễn Hoàng Nam (54 tuổi, hiện là giáo viên dạy nhạc tại Trường THCS Cái Dầu, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, An Giang) dày công chế tạo.

Khâm phục người vẽ tranh biếm hoạ từng kiếm 1 chỉ vàng/ngày

Cát Tường - Tường Minh |

Hoạ sĩ Hoàng Đặng, bút danh Đan, được biết đến với hàng nghìn tác phẩm biếm hoạ báo chí đăng tải trên báo Lao Động. Theo hoạ sĩ 70 tuổi, những năm 1998, khi mới bước chân vào nghề vẽ tranh biếm hoạ báo chí, mỗi bức tranh khi đó của ông được trả tới 400.000 đồng, tức giá trị hơn 1 chỉ vàng thời điểm đó.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vẽ tranh bằng tương ớt, cà phê và nhiều chất liệu độc, lạ khác

Việt Văn (thực hiện) |

Họa sĩ Lê Thị Út (nghệ danh Kim Út, sinh năm 1993 hiện sống tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vốn nổi tiếng với khả năng vẽ tranh với vật liệu “độc lạ” như tương ớt, cà phê, nến, lon bia, nghệ... Chị đam mê hội họa từ nhỏ, nên tốt nghiệp Trường CĐ Công thương TPHCM nhưng không làm theo nghề học mà quyết định ở nhà vẽ tranh. Kim Út từng được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao xác lập kỷ lục “Người vẽ tranh bằng nhiều chất độc, lạ nhất” bằng tương ớt, cà phê vào năm 2018. Năm 2021, chị tham gia triển lãm tranh báo cáo thành quả sáng tác và sáng tác mới của Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức.

Thầy giáo âm nhạc biến hòn đá vô tri thành những bức tranh đặc sắc

Tạ Quang |

Những bức tranh đá đặc sắc được làm từ những hòn đá do thầy Nguyễn Hoàng Nam (54 tuổi, hiện là giáo viên dạy nhạc tại Trường THCS Cái Dầu, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, An Giang) dày công chế tạo.

Khâm phục người vẽ tranh biếm hoạ từng kiếm 1 chỉ vàng/ngày

Cát Tường - Tường Minh |

Hoạ sĩ Hoàng Đặng, bút danh Đan, được biết đến với hàng nghìn tác phẩm biếm hoạ báo chí đăng tải trên báo Lao Động. Theo hoạ sĩ 70 tuổi, những năm 1998, khi mới bước chân vào nghề vẽ tranh biếm hoạ báo chí, mỗi bức tranh khi đó của ông được trả tới 400.000 đồng, tức giá trị hơn 1 chỉ vàng thời điểm đó.