Địu con xuyên đêm đen, xuyên núi đá đến lớp xóa mù chữ

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Ngày làm nương rẫy, nhưng tối đến, những bà con dân tộc Mông (xã Cúc Đường, Võ Nhai) lại tiếp tục soi đèn vượt núi tìm đến lớp học xóa mù chữ với mong ước giản dị có thể tự viết được tên mình.

Đều đặn mỗi tối, đồng bào dân tộc Mông tại xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên) lại đến lớp học xóa mù chữ mới được mở. Có người ở xa, người ở gần nhưng hành trang đều giống nhau với những cuốn sách, quyển vở được đựng vội trong những túi ni lông.
Đều đặn mỗi tối, đồng bào dân tộc Mông tại xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên) lại đến lớp học xóa mù chữ mới được mở. Người ở gần thì đi bộ, người ở xa phải vượt nhiều km đường đèo núi để tới lớp học nhưng hành trang đều giống nhau với những cuốn sách, quyển vở được gói vội trong những túi ni lông.
Từ 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày lớp học sẽ sáng đèn với những tiếng ê a đánh vần của những người đàn ông, phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, người cao tuổi nhất đã 65 tuổi. Đều đặn như vậy từ thứ 2 đến thứ 6, lớp học đã mở được hơn 2 tháng nay.
Từ 19 giờ đến 22 giờ hàng ngày, lớp học sẽ sáng đèn với tiếng ê a đánh vần của những người đàn ông, phụ nữ đã ngoài 30 tuổi. Đều đặn như vậy từ thứ 2 đến thứ 6, lớp học đã mở được hơn 2 tháng nay.
3
Nhiều bà mẹ ngày bận làm nương rẫy, tối đến không ngại gió rét, mưa phùn, soi đèn, vượt núi để đến lớp tìm con chữ với ước mong giản dị biết đọc, biết viết.
4
Bà Hoàng Thị Sía (65 tuổi - xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường) là học viên cao tuổi nhất lớp học cho biết: "Tôi đã học được hơn 2 tháng nay, hồi còn nhỏ tôi có đi học nhưng rồi bỏ nên quên hết mặt chữ. Do không biết chữ, nên khi đi làm giấy tờ, thủ tục ở bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, dù đã có tuổi tôi vẫn quyết tâm phải đi học, viết được chữ".
Với mong mỏi biết cái chữ, nhiều bà con dân tộc Mông thậm chí còn địu con cùng vượt đường xa để đến lớp học.
Với mong mỏi biết chữ, nhiều bà con dân tộc Mông thậm chí còn địu con cùng vượt đường xa để đến lớp học.
Những bàn chân còn lấm lem bùn đất của các học viên sau quãng đường xa đến lớp học xóa mù chữ.
Những bàn chân còn lấm lem bùn đất của các học viên sau quãng đường xa đến lớp học xóa mù chữ.
Ông Đào Văn Lù (xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường) năm nay đã ngoài 50 tuổi cùng với vợ ẵm theo con nhỏ đến lớp học. Ông Lù chia sẻ: “Không biết chữ vất vả lắm, động đến giấy tờ là phải đi nhờ người giúp. Khi biết có lớp học này, hai vợ chồng động viên nhau đến lớp. Hiện tại tôi đã biết đọc và tự có thể viết tên của mình và tôi cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn“.
Ông Đào Văn Lù (xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường) năm nay đã ngoài 50 tuổi cùng vợ ẵm theo con nhỏ đến lớp học. Ông Lù chia sẻ: “Không biết chữ vất vả lắm, động đến giấy tờ là phải đi nhờ người giúp. Khi biết có lớp học này, hai vợ chồng động viên nhau đến lớp. Hiện tại tôi đã biết đọc, tự có thể viết tên của mình và cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn“.
8
Cô Nông Thị Luyện - giáo viên trường Tiểu học Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên) cho hay, lớp học hiện nay có trên 30 học viên và 70% trong số đó là phụ nữ trên 40 tuổi. Tại đây các học viên sẽ được học những môn như tiếng Việt và môn Toán cơ bản, trong suốt quá trình học sẽ có 2 giáo viên cùng tham gia hỗ trợ giảng dạy.
9
Theo cô Luyện, lớp học chủ yếu là người Mông, quá trình dạy học cũng gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, phát âm khi giao tiếp giảng dạy. Mặt khác, các học viên tại lớp còn là những lao động chính trong gia đình, hàng ngày đi rừng, làm nương nên việc duy trì đầy đủ sĩ số cũng là vấn đề nan giải.
10
"Các học viên tại đây có nhiều lứa tuổi nên việc tiếp thu kiến thức là khác nhau. Quanh năm bà con đồng bào đã quen với việc cầm cuốc, xẻng làm việc nên khi mới cầm bút viết còn rất lóng ngóng. Bởi vậy quá trình luyện đọc, viết giáo viên phải hướng dẫn thật chậm và tỉ mỉ", cô Luyện chia sẻ.
11
Trao đổi với PV, bà Phan Thị Phương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai cho biết, trên địa bàn đang triển khai 15 lớp học xoá mù chữ giai đoạn 1 cho 9 xã. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch xoá mù chữ giai đoạn 2024 - 2025 cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Võ Nhai.
Gg
"Khai toán kinh phí mở lớp của cả 2 giai đoạn trên toàn huyện Võ Nhai là khoảng 4,4 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 1,9 tỉ đồng, dự kiến kết thúc vào tháng 12.2024. Sang giai đoạn 2 dự kiến sẽ mở 20 lớp học. Đến hết 2025, đảm bảo 100% số người trong độ tuổi từ 15 - 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1, từ đó giúp họ nâng cao kiến thức, cải thiện chất lượng cuộc sống", vị lãnh đạo phòng thông tin.

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Chuyện xoá mù chữ giữa muôn trùng núi đá

Nguyễn Tùng |

Sau một ngày trên nương ngô những người đàn ông, phụ nữ dân tộc tại huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang) lại tiếp tục tới các lớp học xoá mù chữ với mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn giữa nơi núi đá quanh năm khắc nghiệt.

Lớp học đặc biệt xoá mù chữ cho người dân vùng biên

Minh Nguyễn |

Sơn La - Với mục tiêu xóa nạn mù chữ trên địa bàn, năm vừa qua, huyện biên giới Sông Mã tổ chức mở các lớp học đặc biệt, những học viên đầu tiên nay đã quen với con chữ.

Lớp học xóa mù chữ ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc lớp học xóa mù chữ nơi biên cương A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lên đèn, dạy chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Hà Nội yêu cầu các trường không thu phí giữ chỗ dưới mọi hình thức

Vân Trang |

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo các trường không được yêu cầu phụ huynh đóng "phí giữ chỗ" dưới mọi hình thức.

Giá vàng lao dốc, người dân TPHCM đổ xô mua vào

HẠ MÂY |

Trong bối cảnh giá vàng trong nước tại TPHCM tiếp tục giảm sâu, nhiều người dân TPHCM đổ xô mua vào; các cửa hàng kinh doanh vàng bạc cũng nhộn nhịp khách hơn.

Phe vé trận tuyển Việt Nam và Indonesia lo ế, không tăng giá cao

HOÀNG HUÊ |

Các đầu vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam và Indonesia chưa đôn giá lên cao do lo sợ ế ẩm.

Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội là một quyết sách đúng đắn, kịp thời

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc ban hành chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 là một quyết sách đúng đắn, kịp thời, có nhiều đổi mới sáng tạo.

Cháy ngùn ngụt tại cơ sở du lịch bỏ hoang ở thành phố Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lửa bốc cháy ngùn ngụt tại một cơ sở du lịch bỏ hoang nằm ven đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Phan Thiết và có nguy cơ cháy lan sang các cơ sở kế cạnh. Người dân đã phụ khiêng đồ ra khỏi cơ sở cạnh đám cháy và lực lượng PCCC đã có mặt khống chế ngọn lửa.

Chuyện xoá mù chữ giữa muôn trùng núi đá

Nguyễn Tùng |

Sau một ngày trên nương ngô những người đàn ông, phụ nữ dân tộc tại huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang) lại tiếp tục tới các lớp học xoá mù chữ với mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn giữa nơi núi đá quanh năm khắc nghiệt.

Lớp học đặc biệt xoá mù chữ cho người dân vùng biên

Minh Nguyễn |

Sơn La - Với mục tiêu xóa nạn mù chữ trên địa bàn, năm vừa qua, huyện biên giới Sông Mã tổ chức mở các lớp học đặc biệt, những học viên đầu tiên nay đã quen với con chữ.

Lớp học xóa mù chữ ở nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc lớp học xóa mù chữ nơi biên cương A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai lên đèn, dạy chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.