Chuyện về thầy giáo quân hàm xanh nơi cuối trời biên cương Tây Bắc

Khánh Linh |

Sơn La - Mỗi buổi tối, nơi biên cương trên đại ngàn Tây Bắc lại vang lên những tiếng ê a học bài trong lớp học của thầy giáo quân hàm xanh Hờ A Thành.

Từ cậu bé 12 tuổi không biết chữ

Những ngày đầu xuân, khi những bông hoa đào, hoa mận nở trắng rừng Tây Bắc, từ trung tâm huyện Sốp Cộp, men theo con đường dốc dài hơn 80km quanh co, hiểm trở, vượt qua đỉnh Pu Sâng rồi xuyên những cánh rừng heo hút, bản Pá Khoang hiện ra mờ mờ ảo ảo, chìm trong mây trời gió núi.

Đã gần 1 năm nay, nơi đây hằng ngày vẫn đều đều vang lên tiếng ê a học bài của lớp học đặc biệt do thầy giáo - Thiếu tá Hờ A Thành, quân nhân chuyên nghiệp Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Lèo đứng lớp.

Với dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền cùng giọng nói đặc trưng của người Mông nơi rẻo cao, thầy Thành ân cần chỉ dạy bà con những âm vần cơ bản.

 
Thầy giáo Hờ A Thành hướng dẫn học viên. Ảnh: Quàng Hưởng

Nói về hành trình trở thành thầy giáo quân hàm xanh, Thiếu tá Thành cười hiền: "Tôi sinh ra và lớn lên ở bản Long Ke, xã Huổi 1, huyện Sông Mã, vùng cao lại còn sâu và xa lắm, hồi đó ăn còn không đủ chứ nói gì đi học. Mãi đến năm 12 tuổi, tôi mới được bố cho đi học Trường Nội trú thiếu nhi dân tộc tại thị trấn Sông Mã".

Xa gia đình, tự lập mọi thứ, cứ mỗi khi được nghỉ, cậu bé 12 tuổi lại đi bộ gần 30 cây số đường rừng về phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy. Học xong cấp 1, chàng thiếu niên Hờ A Thành lúc bấy giờ lại tiếp tục xin học tại trường Nội trú tỉnh Sơn La, nơi cách nhà hơn 100km.

"Hồi đó xe cộ đi lại khó khăn nên hầu hết mình và các bạn toàn đi bộ tắt men theo đường núi. Khởi hành từ 3h sáng, mang theo 3 gói cơm cùng thức ăn, cứ mệt ở đâu thì nghỉ ở đó, khoảng 5h chiều thì đến trường" - người chiến sĩ biên phòng nhớ lại.

24 tuổi, thay vì tốt nghiệp đại học như bạn bè cùng trang lứa thì khi ấy anh mới chỉ tốt nghiệp cấp 3. Trong thâm tâm của chàng trai trẻ vẫn muốn được đi học tiếp, nhưng nghĩ lại gia cảnh khốn khó, anh đành ở nhà. Đến 26 tuổi mới quyết tâm đăng kí nhập ngũ vào Bộ đội biên phòng (BĐBP) Sơn La.

Nhận thấy Binh nhất Hờ A Thành nhanh nhẹn, ham học hỏi lại có trình độ văn hóa, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã cử anh đi học Trường Trung cấp Truyền hình tại tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Năm 2016, anh tiếp tục theo học tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (đào tạo tại TP Sơn La).

 
Không chỉ dạy chữ, Thiếu tá Thành còn tổ chức trò chơi cho học viên.

Tuy nhiên, khi đang theo học năm cuối, anh chuyển công tác về Đồn Biên phòng Mường Lèo - cách thành phố gần 200km. Kể từ đó, hành trình đi tìm con chữ của anh gian nan, vất vả nhưng ý chí bền bỉ của khiến không ít người khâm phục.

Thiếu tá Thành nhớ lại: "Sáng thứ 7, cứ 4h sáng mình đi từ đồn ra TP Sơn La để học. Hôm nào trời ấm còn đỡ, đến mùa rét thì vất vả không biết bao nhiêu mà kể. Những ngày đó mình phải đi sớm hơn và chậm hơn để đỡ lạnh, rồi ven đường thấy những hàng người ta đốt lửa nấu xôi sáng thì dừng lại xin sưởi lửa nhờ cho đỡ lạnh mới đi tiếp".

Ở tuổi 46, Thiếu tá Hờ A Thành nhận tấm bằng cử nhân loại Giỏi.

Đến thầy giáo biên phòng nơi cuối trời biên cương

Những lớp học biên phòng được Đồn biên phòng Mường Lèo bắt đầu triển khai từ năm 2021 tại 2 bản Huổi Lạ và Huổi Luông xã Mường Lèo, đến nay đã xóa mù chữ được cho khoảng 100 người dân là đồng bào dân tộc Mông ở vùng biên giới.

Học viên nơi đây đều đã lớn tuổi, người ít tuổi nhất cũng đã 17-18, người nhiều nhất đã hơn 50 tuổi. Những đôi bàn tay thô ráp, chỉ biết chọc lỗ, tra hạt trên nương, nay cầm bút lóng ngóng, ngượng nghịu. Nhưng một phần bởi ham học cái chữ, phần lại khâm phục ý chí của chính thầy giáo Thành nên bà con đi học rất đầy đủ.

Chị Sồng Thị Da - học viên lớp học chia sẻ: "Như những người lính Biên phòng đã nói, mọi người hãy học để biết đọc, biết viết, biết tính toán khi đi chợ. Học cho con cháu noi theo để sau này không bỏ học giữa chừng, có thể học lên cao hơn, đi xa hơn nữa".

 
Lớp học xóa mù chữ luôn đảm bảo sĩ số học viên.

Thiếu tá Mai Thế Cảnh - Chính trị viên phó, Đồn biên phòng Mường Lèo cho biết: "Thiếu tá Thành là người rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc, lại còn là người địa phương thông thạo địa bàn nên Ban chỉ huy đồn quyết định lựa chọn anh đi dạy các lớp xóa mù chữ cho bà con".

Theo Thiếu tá Cảnh, ngoài những buổi lên lớp, anh Thành còn lên nương với bà con, dạy dân cách trồng ngô, lúa sao cho năng suất. Năm nay, anh còn mang giống sắn cao sản về hướng dẫn trồng trên những mảnh nương khô cằn.

Trong cái tĩnh lặng của miền biên giới, hằng ngày vẫn đều đều vang lên tiếng đánh vần của lớp học xóa mù chữ, tạo nên một khúc nhạc trong đêm, hòa vào đại ngàn Tây Bắc.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bội đội giúp dân xoá đói giảm nghèo vùng biên cương

THANH TUẤN |

Gia Lai - Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn biên giới Tây Nguyên và phía Tây của tỉnh Quảng Bình, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Nhiều năm qua, đơn vị giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Cùng Hoa hậu mang Tết hạnh phúc - Tết sum vầy tới biên cương vùng cao

An Trịnh |

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Chương trình “Tết hạnh phúc – Tết sum vầy nơi biên cương vùng cao” cùng với Hoa hậu Lương Thuỳ Linh.

Những "cột mốc sống" nơi biên cương tổ quốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh địa bàn khu vực biên giới. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn tích cực vận động, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội. Những người lính biên phòng đã trở thành điểm tựa, được ví như những "cột mốc sống" vững chắc cho nhân dân nơi biên cương tổ quốc.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Bội đội giúp dân xoá đói giảm nghèo vùng biên cương

THANH TUẤN |

Gia Lai - Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn biên giới Tây Nguyên và phía Tây của tỉnh Quảng Bình, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Nhiều năm qua, đơn vị giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Cùng Hoa hậu mang Tết hạnh phúc - Tết sum vầy tới biên cương vùng cao

An Trịnh |

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Chương trình “Tết hạnh phúc – Tết sum vầy nơi biên cương vùng cao” cùng với Hoa hậu Lương Thuỳ Linh.

Những "cột mốc sống" nơi biên cương tổ quốc

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh địa bàn khu vực biên giới. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn tích cực vận động, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội. Những người lính biên phòng đã trở thành điểm tựa, được ví như những "cột mốc sống" vững chắc cho nhân dân nơi biên cương tổ quốc.