Cận cảnh vẻ đẹp hoang sơ thu hút người tham quan của nhà thờ đổ Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Nằm sát bên bờ biển, dù hoang tàn nhưng nhà thờ đổ thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu vẫn thu hút nhiều du khách tới tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

Nhà thở đổ chính là chứng tích Tháp chuông nhà thờ đổ trên bãi biển xã Hải Lý là dấu tích còn lại của nhà thờ họ Lái Tim Chúa (Trái Tim Chúa) có từ năm 1877 thuộc làng chài Xương Điền.
Nhà thở đổ chính là chứng tích Tháp chuông nhà thờ đổ trên bãi biển xã Hải Lý, là dấu tích còn lại của nhà thờ họ Lái Tim Chúa (Trái Tim Chúa) có từ năm 1877 thuộc làng chài Xương Điền.
Nhà thời Trái Tim Chúa được xây dựng lần thứ nhất từ những năm thế kỉ 18 khi còn hoang sơ, xung quanh là cây chay (còn gọi là nhà thờ cây chay), có diện tích 252 m2, chiều dài nhà thờ 14 m, chiều rộng 7 m và được lợp bằng cỏ bổi.
Nhà thời Trái Tim Chúa được xây dựng lần thứ nhất từ những năm thế kỉ 18 khi còn hoang sơ, xung quanh là cây chay (còn gọi là nhà thờ cây chay), có diện tích 252 m2, chiều dài nhà thờ 14 m, chiều rộng 7 m và được lợp bằng cỏ bổi.
 
Năm 1917, nhân dân đã bắt tay vào xây dựng tái thiết nhà thờ giáo họ Trái Tim lần thứ 2 với bản thiết kế của một kiến trúc sư người Pháp và là nhà thờ đổ hiện nay.
Tuy nhiên, theo thời gian nhà thờ này vẫn sừng sững trước nắng gió biển khơi mang vẻ đẹp có sức lôi cuốn rất riêng biệt bởi vẻ cổ kính, rêu phong.
Năm 1927, nhà thờ được hoàn thành với khuôn viên rộng 9.330 m2. Nhà thờ dài 47 m, rộng 15 m, tháp chuông cao 27 m, vòm thành giá cao 15 m với kiến trúc cửa vòm, hoa văn trang trí tỉ mỉ theo phong cách Châu Âu, công phu đẹp mắt. Tuy nhiên, theo thời gian nhà thờ này vẫn sừng sững trước nắng gió biển khơi mang vẻ đẹp có sức lôi cuốn rất riêng biệt bởi sự cổ kính, rêu phong.
 
Nhà đổ bị bỏ hoang từ năm 1996, đến nay trở thành điểm tham quan nổi tiếng tại Nam Định.
 
 
Công trình kiến trúc có thiết kế công phu với những mái vòm mềm mại tuyệt đẹp.
Những bức tường với các họa tiết, hoa văn tôn giáo tỉ mỉ đã bị phai mờ bởi thời gian và sương gió, nhưng nếu chú ý quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn thấy dấu tích còn sót lại.
Những bức tường với các họa tiết, hoa văn tôn giáo tỉ mỉ đã bị phai mờ bởi thời gian và sương gió, nhưng nếu chú ý quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn thấy dấu tích còn sót lại.
Những bức tường với các họa tiết, hoa văn tôn giáo tỉ mỉ đã bị phai mờ bởi thời gian và sương gió, nhưng nếu chú ý quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn thấy dấu tích còn sót lại.
 
Không khó để có thể nhìn thấy những viên gạch lộ rõ do những lớp tường đã bị bong tróc gần hết.
Giữa bao la đất trời, biển cả mênh mông, nhà thờ đổ vẫn đứng đó cùng năm tháng, dáng vẻ trầm mặc, hoang sơ nhưng lại thu hút vô cùng. Chính kiến trúc và vị trí độc đáo ấy mà nhà thờ đổ đã trở thành địa điểm check-in của nhiều bạn trẻ khi đến Nam Định. Vẻ cổ kính cùng những nét kiến trúc còn sót lại của tàn tích này vô tình tạo nên một background cực chất.
Giữa bao la đất trời, biển cả mênh mông, nhà thờ đổ vẫn đứng đó cùng năm tháng, dáng vẻ trầm mặc, hoang sơ nhưng lại thu hút vô cùng. Nhờ kiến trúc và vị trí độc đáo giúp nhà thờ đổ đã trở thành địa điểm check-in của nhiều người khi đến Nam Định
 
 
Cùng gia đình từ miền Nam đến du lịch tại Nam Định, chị Thu Trà (Sài Gòn) - chia sẻ: "Nhà thờ đổ là địa điểm gia đình chúng tôi ấn tượng nhất khi đến Nam Định. Kiến trúc độc đáo, cổ điển và đậm ấu ấn thời gian mang đến view chụp ảnh đẹp tựa trời Âu, nhất là khi bình minh lên và hoàng hôn xuống."
 
 
Hiện tại, để giảm bớt tác động của sóng biển, chính quyền địa phương đang tiến hành xây dựng bờ kè, tường bao xung quanh nhà thờ đổ.
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Khám phá Bảo tàng xi măng đầu tiên đặt tại TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Bảo tàng xi măng Việt Nam (đặt tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng) là bảo tàng xi măng đầu tiên của cả nước, được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 120 năm ngày ra đời của ngành xi măng Việt Nam. Đây cũng là di tích được TP.Hải Phòng công nhận là di tích lịch sử cách mạng.

Phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dạt vào bờ biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Chiều 30.4, trao đổi với Lao Động ông Trần Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Triều xác nhận, người dân xã Hải Triều (huyện Hải Hậu) phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dạt vào bờ, đang phân hủy.

Chiêm ngưỡng cây cầu ngói dáng rồng trên 500 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Mang kiến trúc cổ xưa, độc đáo, cầu ngói chợ Lương (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu) trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Loay hoay tìm phương án xử lý phố đi bộ "chết yểu" tại thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 5 năm đưa vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình rơi vào tình trạng hoang tàn, "chết yểu" vì không có khách, các hoạt động ở đây cũng dừng hoạt động. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá khả năng hoạt động, hiệu quả và đề xuất phương án xử lý đối với tuyến phố đi bộ này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm phụ trách Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Từ ngày 1.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức.

Tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C, 4 người thương vong

Tô Công |

Phú Thọ - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C, đoạn qua huyện Cẩm Khê khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Đặc sản 'lục bửu' từ trai lấy ngọc ít người biết ở Phú Quốc

Lục Tùng |

Nhiều người bị mê hoặc bởi vẻ của ngọc trai Phú Quốc, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn từ thịt trai sau khi khai thác ngọc.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Những đóa hoa khô

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Chủ nhật, xóm trọ buồn quá. Vài cặp vợ chồng đã đèo nhau về quê thăm bố mẹ già, con nhỏ. Những người chưa có gia đình thì chui tọt vào phòng, đóng kín cửa ngủ cho đã đời, bù lại cả tuần đi làm không có thời gian ngẩng mặt. Vài gã đàn ông sau khi chui ra khỏi phòng liền ới nhau ra quán nước chè ngay đầu ngõ. Liên nguýt chồng: "Liệu hồn. Lại ra đó mà đề đóm"...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.


Khám phá Bảo tàng xi măng đầu tiên đặt tại TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Bảo tàng xi măng Việt Nam (đặt tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng) là bảo tàng xi măng đầu tiên của cả nước, được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 120 năm ngày ra đời của ngành xi măng Việt Nam. Đây cũng là di tích được TP.Hải Phòng công nhận là di tích lịch sử cách mạng.

Phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dạt vào bờ biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Chiều 30.4, trao đổi với Lao Động ông Trần Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Triều xác nhận, người dân xã Hải Triều (huyện Hải Hậu) phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dạt vào bờ, đang phân hủy.

Chiêm ngưỡng cây cầu ngói dáng rồng trên 500 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Mang kiến trúc cổ xưa, độc đáo, cầu ngói chợ Lương (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu) trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế.