Vụ 4 người cùng một nhà chết ở Thanh Hóa: “Sao lại bắt bạn con đi như thế?“

Xuân Hùng |

“Nợ nần là của bố bạn ấy chứ, sao lại bắt bạn ấy đi theo như thế?”. Em Vũ Quỳnh Anh – học sinh lớp 7A Trường THCS Quang Trung, TP. Thanh Hoá vừa nức nở vừa nói sau cái chết bất thường của cả gia đình 4 người, xưa nay chưa từng có ở Thanh Hoá đã gây bàng hoàng dư luận cả nước. “Nợ nần là của bố bạn ấy chứ, sao lại bắt bạn ấy đi theo như thế?”. Em Vũ Quỳnh Anh – học sinh lớp 7A Trường THCS Quang Trung, TP. Thanh Hoá vừa nức nở vừa nói sau cái chết bất thường của cả gia đình 4 người, xưa nay chưa từng có ở Thanh Hoá đã gây bàng hoàng dư luận cả nước. “Nợ nần là của bố bạn ấy chứ, sao lại bắt bạn ấy đi theo như thế?”. Em Vũ Quỳnh Anh – học sinh lớp 7A Trường THCS Quang Trung, TP. Thanh Hoá vừa nức nở vừa nói sau cái chết bất thường của cả gia đình 4 người, xưa nay chưa từng có ở Thanh Hoá đã gây bàng hoàng dư luận cả nước. “Nợ nần là của bố bạn ấy chứ, sao lại bắt bạn ấy đi theo như thế?”. Em Vũ Quỳnh Anh – học sinh lớp 7A Trường THCS Quang Trung, TP. Thanh Hoá vừa nức nở vừa nói sau cái chết bất thường của cả gia đình 4 người, xưa nay chưa từng có ở Thanh Hoá đã gây bàng hoàng dư luận cả nước.

Đau đớn, ngỡ ngàng nhất là chuyện bố mẹ quẫn trí tự vẫn nhưng còn tiêm thuốc độc giết chết hai con đang tuổi trưởng thành. Rất nhiều day dứt, rất nhiều câu hỏi cần những người đang sống lý giải và suy ngẫm sau những cái chết thương tâm này.

Không tin, dù là sự thật 

Sáng 3.11, hàng trăm người tập trung tại nhà tang lễ tiễn đưa 4 người trong gia đình anh Ngô Lê Hà (số 218, Trần Phú, TP. Thanh Hoá) về cõi vĩnh hằng. Trong dòng người đẫm nước mắt ấy có hàng chục học sinh cùng lớp, cùng trường với Ngô Quang Ninh – học sinh lớp 7A, người con út trong gia đình tang tóc. Các em khóc nức nở tiếc thương người bạn ngồi bàn đầu ít nói, hiền lành, dễ mến. “Tại sao bố bạn ấy lại làm như thế chứ?”; “Bạn ấy có biết gì đâu?”; “bạn ấy đâu có lỗi lầm gì”; “Sao người lớn làm sai lại bắt trẻ con cùng gánh chịu”…

Ngô Quang Ninh là con út của anh Ngô Lê Hà và chị Trần Thị Nhung. Nhà anh Hà có 2 con trai: Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (13 tuổi). Cả hai đều được phát hiện trong tư thế đang ngủ. Em Ngô Quang Ninh chết ở phòng ngủ tầng lửng, em Ngô Duy Tân chết ở phòng ngủ tầng 3. Chị Nhung chết ở phòng ngủ tầng hai còn anh Hà chết treo cổ ở tầng 1. Khi người thân phát hiện, em Ngô Quang Ninh vẫn trong tư thế ôm gối ngủ. Khi người bác chạy lên, hét lên đau đớn thì Ninh hộc máu oan khuất.

Vụ án nhanh chóng được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá kết luận là vụ tự tử. Không có dấu hiệu của việc tàn sát cả gia đình do kẻ xấu bên ngoài. Theo đó, người cha – anh Ngô Lê Hà vì túng quẫn nợ nần trong kinh doanh, làm ăn đã quyết đinh tìm đến cái chết. Nhưng đau đớn thay, anh còn lên kế hoạch cho cả gia đình cùng chết. Anh đã mua thuốc mê, thuốc độc chuẩn bị cho cuộc ra đi của cả gia đình. Anh Hà đã tiêm thuốc độc cho hai cậu con trai đẹp như tranh vào khoảng 3h sáng, khi các con đang say ngủ để mãi mãi hai em không còn thức dậy. Sau khi tiêm thuốc độc cho vợ và hai con, Ngô Lê Hà còn quay lại hình ảnh, ghi âm lời trăn trối rồi mới treo cổ tự vẫn lúc 4h15 phút.

Chỗ trống nơi bàn học bạn Ngô Quang Ninh để lại 

Cái chết của gia đình anh Hà làm bàng hoàng dư luận. Cô Lê Thị Thuý – giáo viên chủ nhiệm lớp 7A trao đổi với tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Dù đã 4 ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể tin điều đó là sự thật. “Mỗi buổi đến lớp, nhìn vào khoảng trống ngay bàn đầu, cạnh cửa ra vào, tôi không sao kìm nỗi lòng mình. Tôi phải ra ngoài, vào nhà vệ sinh tự khóc, rửa mặt rồi vào với các con. Thật sự tôi không hiểu vì sao Quang Ninh hiền lành phải lìa cõi trần trong tình cảnh như thế”. Mấy ngày nay, mỗi buổi học, các bạn lại lấy một nhành hoa trắng để lên chỗ trống trên bàn nơi Quang Ninh để lại. Rồi sẽ có một bạn ngồi vào chỗ trống ấy. Nhưng sự trống trải Quang Ninh để lại trong lòng thầy cô và các bạn không bao giờ lấp được.

Đừng chết do vô minh

Trong bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang giấy, anh Ngô Lê Hà viết: “Con xin lạy trời đất hãy bỏ qua tội lỗi của con vì con đã tước đoạt mạng sống của vợ con con, để vợ con con phải đi theo con. Vì có ở lại, có sống cũng không bằng chết. Làm sao mà sống với dư luận, nhục nhã, ê chề. Con xin trời đất hãy bỏ qua để gia đình con được sống quây quần ở kiếp sau… Con xin lỗi mợ, mẹ, các anh chị và các em để gia đình con ra đi thanh thản”. Cuối thư, anh Hà cũng xin được hỏa táng cả gia đình rồi quy vào chùa. Anh Hà tin rằng, cả gia đình cùng chết sẽ được đoàn tụ ở kiếp sau.

Anh Ngô Lê Hà là chủ thầu xây dựng, trắng trẻo, đẹp trai, ít nói và luôn tươi cười với mọi người. Tất cả những ai từng biết anh đều nhận thấy anh là người hiền lành. “Khi nhìn ảnh trên bàn thờ, tôi vẫn không tin đây là cậu Hà. Làm sao ra nông nỗi này được. Cậu ấy hiền lành, nhẹ nhàng lắm. Làm sao thế này được” – ông Lê Văn Thinh, người từng làm cho anh Hà nói. "Vợ chồng anh Hà rất hay lên chùa thăm viếng. Anh Hà đã có đức tin vào Phật nên anh mới nói đến kiếp sau, đến sự đoàn tụ của luân hồi. Nhưng anh Hà đã nhầm..." -  Đại đức Thích Tâm Minh – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo Thanh Hoá rất buồn vì cái chêt của gia đình anh Hà, chị Nhung cùng hai con.

 Đại đức Thích Tâm Minh trao đổi với PV Lao Động.

Tôi hỏi về ước nguyện đoàn tụ ở kiếp sau, Đại đức lắc đầu: “Đau khổ bởi tại vô minh. Không thấy được nhân quả”. Vô minh ở đây, theo Đại đức, không phải do học thấp hay cao, do chỉ số IQ cao hay thấp mà bởi nhận thức về cuộc sống quá sai lệch. Theo giáo lý nhà Phật, anh Hà sẽ không bao giờ được đoàn tụ với gia đình ở kiếp sau.

“Mỗi người sinh trên cõi đời đều có nghiệp chung và nghiệp riêng. Con cái cũng chỉ ở với mình một thời gian, mỗi người con sẽ có nghiệp riêng. Khi cái duyên nhạt dần, mỗi người sẽ đi theo mỗi hướng, kiếp sau sẽ đi theo nghiệp riêng. Bởi thế, anh Hà đã ngộ nhận về luân hồi, hành động của anh tưởng là để đoàn tụ nhưng không phải. Ai sinh ra trên cõi đời cũng có quyền được sống, không ai có quyền tước đi mạng sống của người khác, kể cả đó là bố mẹ sinh ra. Trong giáo lý nhà Phật, việc tước đoạt mạng sống của người khác sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Tự sát cũng nặng như giết người vậy”– Đại đức Thích Tâm Minh nói.

Day dứt cho người đang sống

“Đã là một con người có lương tri thì không thể nào có thể đang tâm tiêm thuốc độc cho hai con đẻ của mình” – thầy giáo Lê Nguyên Thọ - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung – nơi em Quang Minh học nói. Thầy Thọ vẫn chưa thể tin anh Hà có thể bình tĩnh tiêm thuốc độc cho vợ và hai con chết.

“Giết một con gà ta đã sợ, huống gì tiêm thuốc độc cho những đứa con yêu. Thật không còn trời đất, không còn lương tri gì nữa”. Theo thầy Thọ, rõ ràng đạo đức xã hội đang rất có vấn đề. “Sao bây giờ có nhiều thảm án như thế? Liên tục có những cái chết hàng loạt. Người ta giết người không ghê tay, lạn lùng tước đi sinh mạng người khác. Sao có thể như thế được?” – thầy Thọ tự vấn. Đại đức Thích Tâm Minh cho rằng, cái sai lạc trong suy nghĩ của anh Hà là nguyên nhân, nhưng còn nguyên nhân nữa là tác động bên ngoài. 

Và quả đúng như vậy. Công an tỉnh Thanh Hoá đã chứng minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của gia đình anh Hà là do nợ nần nhiều trong làm ăn. Theo điều tra của Lao Động, nguyên nhân bên ngoài là do việc làm ăn giữa anh Hà và ông Vương Tiến Dũng – một chủ thầu xây dựng, đổ bể. Theo đó, ông Dũng đã chủ động tìm gặp ông Hà khoe có nhiều mối quan hệ ở các bộ, ngành TƯ và tỉnh Thanh Hóa nên có thể giúp anh Hà “chạy” các dự án. Anh Hà đã nghe lời ông Dũng vay mượn bên ngoài 27 tỉ với lãi suất cao đưa cho ông Dũng. Tuy nhiên “ông Dũng bảo anh Hà chuyển tiền vào tài khoản chung dùng để “chạy” dự án. Nhưng sau đó, ông Dũng đã chuyển số tiền này vào tài khoản cá nhân và chiếm đoạt số tiền này” – một nguồn tin cho Lao Động biết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệu tập ông Vương Tiến Dũng (44 tuổi, ngụ tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) lên trụ sở làm việc về những nội dung liên quan trong thư tuyệt mệnh mà anh Ngô Lê Hà để lại. Đại tá Lê Trung Hiếu – Trưởng phòng Tham mưu CA Thanh Hoá cho biết, sẽ không khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của 4 người trong gia đình anh Hà vì đây là vụ tự tử, anh Hà đã chết. Liên quan đến ông Dũng, đại tá Hiếu khẳng định, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá sẽ tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

“Chạy” dự án, hối lộ, tìm mọi cách kiếm tiền thật nhanh, nhanh chóng thành đại gia để người đời kính trọng. Mua nhà lầu, đi siêu xe để thiên hạ nể vì đang là thói hư danh của nhiều người, nhiều doanh nhân. “Kiếm được tiền rồi thì cho con cái tha hồ đua đòi, phải có bằng được điều mình muốn. Điều đó nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Cứ thế này thì nguy lắm” – thầy Lê Nguyên Thọ suy tư.

Tương tự, Đại đức Thích Tâm Minh nói: “Nghiệp chướng, tội ác do chính anh ta gây ra cho gia đình nhưng xã hội cũng phải suy nghĩ, có trách nhiệm trong việc này. Các nhà quản lý, các nhà làm chính trị, giáo dục cần phải suy nghĩ lại sau những sự kiện đau lòng liên tục xảy ra trong thời gian qua. Cứ đà này sẽ còn nhiều thêm các vụ thảm án nữa…”

 

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư nuôi muỗi chống… sốt xuất huyết

Linh Phạm |

Nói đến dịch sốt xuất huyết, chúng ta vẫn quen với khẩu hiệu diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy. Nhưng Giáo sư Scott O'Neill, Trưởng khoa Khoa học, Đại học Monash, Australia lại có ý tưởng nuôi muỗi để chống sốt xuất huyết.

Du lịch Việt nhìn từ… quán nhậu đêm ở Kuala Lumpur

Anh Khoa |

Tới Jalan Alor - con phố sầm uất, nổi tiếng giữa lòng Kuala Lumpur, chúng tôi thấy vỡ ra nhiều điều về du lịch Việt.

Nghệ An bất lực với nạn trả thù người chống tham nhũng?

Quang Đại |

Thời gian qua ở Nghệ An có nhiều người cương trực, dũng cảm đứng lên chống tham nhũng, phanh phui hàng trăm vụ việc tiêu cực. Có những người trong số họ được tôn vinh, khen thưởng, nhưng cũng không ít người bị trả thù, hành hung gây thương tích nặng ... Họ đơn độc trên con đường chống lại cái xấu, như chàng Đông Ki sốt chiến đấu với những cối xay gió.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo sư nuôi muỗi chống… sốt xuất huyết

Linh Phạm |

Nói đến dịch sốt xuất huyết, chúng ta vẫn quen với khẩu hiệu diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy. Nhưng Giáo sư Scott O'Neill, Trưởng khoa Khoa học, Đại học Monash, Australia lại có ý tưởng nuôi muỗi để chống sốt xuất huyết.

Du lịch Việt nhìn từ… quán nhậu đêm ở Kuala Lumpur

Anh Khoa |

Tới Jalan Alor - con phố sầm uất, nổi tiếng giữa lòng Kuala Lumpur, chúng tôi thấy vỡ ra nhiều điều về du lịch Việt.

Nghệ An bất lực với nạn trả thù người chống tham nhũng?

Quang Đại |

Thời gian qua ở Nghệ An có nhiều người cương trực, dũng cảm đứng lên chống tham nhũng, phanh phui hàng trăm vụ việc tiêu cực. Có những người trong số họ được tôn vinh, khen thưởng, nhưng cũng không ít người bị trả thù, hành hung gây thương tích nặng ... Họ đơn độc trên con đường chống lại cái xấu, như chàng Đông Ki sốt chiến đấu với những cối xay gió.