Trinh sát kể chuyện đối đầu sinh tử với “trùm” ma túy

HOA LÊ |

Đường dây buôn bán ma túy bị bẻ gãy, những ông trùm ma túy bị rơi vào “thế trận” của lực lượng chức năng sẽ chống trả “một sống một còn”.

Không ít chục lần bị chĩa súng vào đầu đe dọa và hai nhát dao bất ngờ vào cổ là những hành động chống trả quyết liệt của đối tượng buôn bán ma túy mà đại tá Nguyễn Đức Thính - Trưởng phòng 3 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) - gặp phải trong quá trình phá án về ma túy. 

Tội phạm ma túy ngày càng liều lĩnh

Với hơn 20 năm tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đại tá Nguyễn Đức Thính đánh giá tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, có sự móc nối bền chặt kết thành dây chuyền và khép kín. Bên cạnh đó, tội phạm ma túy thể hiện rõ sự chuyên nghiệp ở thủ đoạn cất giấu, hoạt động và phương thức ngày càng manh động mang tính chất toàn cầu.

Từng trực tiếp tham gia phá không dưới 20 vụ án về ma túy, đại tá Thính chứng kiến hành động liều lĩnh “tẩu thoát” của đối tượng buôn bán ma túy như ném lựu đạn, dùng ôtô húc thẳng hoặc xả súng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ...

Những năm 2003 ở Loóng Sập (Mộc Châu, Sơn La), đích thân đại tá Thính “dụ” đối tượng ra khu vực lực lượng của ta đang mật phục hỗ trợ. Tuy nhiên, đối tượng đa nghi và kiên quyết không ra khu vực bị dẫn dắt. Đại tá Thính nhanh trí ra hiệu hô to để lực lượng chức năng mật phục hỗ trợ. Khi bị phát hiện ra là công an, một đối tượng dùng dao quắm của người Mông liên tiếp chống trả. Một mình giáp mặt với 3 đối tượng, đại tá Thính không may bị đâm vào cổ.

Nhìn vào vết thương còn hằn sẹo, đại tá Thính nói: “Vết thương thứ hai cũng trong hoàn cảnh tương tự trong vụ án ma túy tại Chiều Thương, Yên Châu. Sau khi chém trượt, đối tượng nổ súng CKC vào đội hình và khiến đồng chí khác 
bị thương”.

Những chuyên án "cân não"

Xuất phát từ nhận thức hiểm họa ma túy, lực lượng chống ma túy ra đời những ngày đầu tiên không phải những người “làm giỏi” về ma túy ngay. Theo đại tá Thính, trong cuộc chiến với các đối tượng buôn bán “cái chết trắng”, sự cám dỗ luôn rình rập, đây chính là điều anh và đồng đội lo sợ nhất, vượt trên cả những hiểm nguy từng đối mặt. Để thoát tội vận chuyển hàng trăm bánh heroin, bọn chúng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, từ tiền bạc, tài sản lớn cho đến cả “mỹ nhân kế”.

Đại tá Thính nhớ lại, qua thông tin trinh sát, lực lượng công an phát hiện và xác định có một nhóm đối tượng người Hà Nội móc nối với một nhóm người Cao Bằng để chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hà Nội rồi mang lên Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đầu tháng 3.2017, C47 đã lập chuyên án để phá đường dây vận chuyển ma túy này.

Khi phát hiện 1 ôtô màu bạc đi hướng Hòa Bình về Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn, ban chuyên án tổ chức đón bắt. Tuy nhiên khi tổ công tác yêu cầu dừng xe thì nghi phạm tăng ga với tốc độ cao, bỏ chạy về hướng Xuân Mai - Miếu Môn. Lúc đó, tổ công tác phải triển khai phương án 2 đuổi bắt đảm bảo tính liên tục, nhưng đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho tất cả người dân và lực lượng tham gia vây bắt.

Xác định lốp xe của nghi phạm đã bị bắn thủng, chưa cần bắt ngay tại chỗ nên các trinh sát áp sát đến khu vực đảm bảo an toàn cho người dân thì mới bắt giữ. Bỏ chạy được khoảng 20km, nghi phạm rẽ ra đường Hồ Chí Minh và lái xe đi về hướng Miếu Môn. Khi đuổi đến khu vực cách ngã ba Xuân Mai khoảng 3km, các xe của trinh sát phóng lên áp sát, tạt đầu làm cho xe của nghi phạm bị lật nghiêng. Ban chuyên án bắt giữ thành công Lục Thanh Đồng và đảm bảo không có chiến sĩ, người dân nào bị thương. Khi kiểm tra trên xe chứa 100 bánh heroin.

Qua mỗi chuyên án, đối mặt những tên tội phạm ma túy gian ngoan, đại tá Thính ngày càng thể hiện sự bản lĩnh, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. 20 năm công tác và trải nghiệm thực tế, anh đã trở thành nỗi ám ảnh cho tội phạm ma túy với việc tham gia xác lập và phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ những “ông trùm” cỡ bự.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

"Thánh địa ma túy" Lóng Luông ra sao sau cuộc đột kích của 300 cảnh sát Bộ Công an?

Cường Ngô |

Chiến dịch đánh vào sào huyệt của hai trùm ma túy ở Sơn La được xem là giải pháp cuối cùng sau nhiều tháng nhà chức trách thuyết phục chúng đầu hàng bất thành.

Bà trùm ma túy quốc tế Oanh Hà là người thế nào?

Mai Chi |

Ngày 16.7, Bộ Công an đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với bà trùm ma túy Vũ Hoàng Oanh (61 tuổi, quê Hải Phòng, tức Oanh Hà, chị ruột của Dung Hà - trùm xã hội đen khét tiếng thời Năm Cam), do có hành vi cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Đối mặt hai ông trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông

hà phương |

Chiều 29.6, sau 3 ngày lực lượng Công an tấn công vào “sào huyệt” của hai ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, chúng tôi là những phóng viên đầu tiên được tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ đọ súng ác liệt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Thánh địa ma túy" Lóng Luông ra sao sau cuộc đột kích của 300 cảnh sát Bộ Công an?

Cường Ngô |

Chiến dịch đánh vào sào huyệt của hai trùm ma túy ở Sơn La được xem là giải pháp cuối cùng sau nhiều tháng nhà chức trách thuyết phục chúng đầu hàng bất thành.

Bà trùm ma túy quốc tế Oanh Hà là người thế nào?

Mai Chi |

Ngày 16.7, Bộ Công an đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với bà trùm ma túy Vũ Hoàng Oanh (61 tuổi, quê Hải Phòng, tức Oanh Hà, chị ruột của Dung Hà - trùm xã hội đen khét tiếng thời Năm Cam), do có hành vi cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Đối mặt hai ông trùm ma túy khét tiếng ở Lóng Luông

hà phương |

Chiều 29.6, sau 3 ngày lực lượng Công an tấn công vào “sào huyệt” của hai ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, chúng tôi là những phóng viên đầu tiên được tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ đọ súng ác liệt.