Theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Vì sao chúng “nghiện” trẻ em Việt Nam? (bài 4)

Đỗ Doãn Hoàng |

Với những kẻ bệnh hoạn ấy, trẻ càng gầy, xấu, càng tàn phế và khiếp nhược khi gặp chúng, chúng càng thêm hưng phấn để “chế ngự” và chiếm đoạt. Tại sao chúng vẫn rỉ tai nhau tràn vào nước ta như thể đang “nghiện” vậy?

>>> Đêm trắng lần theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc
>>> Trắng đêm lần theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Rượt đuổi thót tim (bài 2)
>>> Theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Trắng trợn với ma túy đá (bài 3)

Có một sự thật buồn bã thế này: Trẻ em nam, “giai trẻ” Việt Nam trong mắt các con “quỷ ấu dâm Tây” kia, chả có gì khác hơn so với trẻ em nước khác cả.

Thực tế chúng tôi thấy và khoa học đã chứng minh rõ: Với những kẻ bệnh hoạn ấy, trẻ càng gầy, xấu, càng tàn phế và khiếp nhược khi gặp chúng, chúng càng thêm hưng phấn để “chế ngự” và chiếm đoạt.

Tại sao chúng vẫn rỉ tai nhau tràn vào nước ta như thể đang “nghiện” như vậy?

Sự lộng hành, "coi trời bằng vung" của "quỷ ấu dâm" qua lời kể của nạn nhân "nhí". 

Có 7 tiền án liên quan đến tình dục

Với các kẽ hở quá lớn, những "con quỷ" ấu dâm ngoại quốc đã nhìn thấy “vùng trũng” trong quản lý và quy định luật pháp. Chúng rỉ tai nhau đến đây săn mồi. Dễ dàng và “an toàn” hơn.

Xin phân tích vụ việc mới nhất. Sau thời gian chúng tôi thức trắng nhiều đêm, nỗ lực truy tìm, ghi hình tố cáo, góp phần nhỏ bé của mình vào việc điều tra, để rồi cuối tháng 7 năm 2018, hồ sơ vụ việc điều tra, truy tố “quỷ ấu dâm” Phạm Ruergen Michael  (SN 1960, quốc tịch CHLB Đức) đã cơ bản được hoàn thiện.

Y bị bắt do có hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Nạn nhân của hắn và các gã khác, đã bị dụ dỗ sử dụng ma túy, hiện đang ở Trung tâm cai nghiện dù tuổi mới chỉ 14. 

Chúng tôi nhiều đêm theo dõi hắn ở khu vực Đường Láng, rồi sang Hồ Thiền Quang, ra các con phố và bờ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội.

  
Chúng tôi đã mật phục điều tra ở tất cả các vị trí mà “quỷ” ấu dâm ngoại quốc xuất hiện, cho đến khi chúng bị bắt.
Chúng tôi đã mật phục điều tra ở tất cả các vị trí mà “quỷ” ấu dâm ngoại quốc xuất hiện, cho đến khi chúng bị bắt.

Hắn ta cực kỳ táo tợn trong việc “tấn công”, dụ dỗ trẻ em quan hệ tình dục. Thường xuyên “ăn thịt” họ ngay ở công viên, khu tượng đài hay bờ hồ ghế đá. Theo hồ sơ chính thức, Phạm Ruergen Michael sống lang thang thuê trọ ở Hà Nội. Và khi bị bắt thì hắn đang lột trần truồng, “quan hệ” với một bé trai ngay ở WC của quán internet trên phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội.

Vào lúc 23 giờ ngày 19.4.2018, Ruergen Michael ra khu vực đài phun nước Bờ Hồ Hoàn Kiếm, hắn nhanh chóng dụ dỗ được Trần Đ.T (15 tuổi). Ngay sau đó, khoảng 0h giờ, quán Game Đ.B ở phố Lê Thanh Nghị vẫn mở cửa. Ruergen Michael và bé T lên tầng 2 chơi game.

Xin nhấn mạnh: Ruergen Michael là người Đức, đã ở tuổi 58 (!). Hắn còn dụ cháu T vào nhà vệ sinh của quán game này để “quan hệ tình dục” . Khi hắn đang “hành sự” thì công an ập vào bắt giữ.

Vì sao Ruergen Michael lộng hành, coi trời bằng vung như vậy được ở Hà Nội?

Chúng ta đã quá lỏng lẻo trong quản lý ở lĩnh vực này. Hắn đã quan hệ tình dục với bé T hai lần. Với các cháu K.S. ở Thái Bình (sinh tháng 10 năm 2001) và cháu C.C ở Hòa Bình (sinh tháng 7 năm 2001) thì hắn đều “có giao cấu tình dục” ít nhất hai lần. Có lần quan hệ tay ba, một mình Ruergen Michael “xơi tái” cả hai cậu bé.

Chưa hết, cháu Hà Văn Q ở Phú Thọ, sinh tháng 4/2004, tức là năm nay mới 14 tuổi, cũng thừa nhận bị Ruergen Michael dụ dỗ giao cấu tình dục hai lần, một ở gần đền Ngọc Sơn, một ở gần khu tượng nổi tiếng gần Bờ Hồ. Chuyện diễn ra năm 2017, khi bé Q. mới chỉ 13-14 tuổi.

Trong quá trình tìm hiểu suốt nhiều năm, đưa đến 8 đối tượng trong và ngoài nước ra hầu tòa, nhóm bảo vệ trẻ em nam trước nạn xâm hại tình dục chúng tôi “sợ” nhất là Ruergen Michael. Mặt mũi xưng xỉa, to cao, “hạ gục” con mồi cực nhanh. Đêm, hắn đi lại nghênh ngang sục sạo tìm trẻ em.

Khi hắn bị công an Hà Nội bắt, thông tin về “bị can Ruergen Michael” được “xác tín” bằng nhiều nguồn cực kỳ đáng tin cậy. Theo đó, hắn bị xếp vào loại tội phạm có nguy cơ tái phạm cao và có nghĩa vụ phải liên tục báo cáo cho người giám sát của mình theo lệnh của tòa án CHLB Đức. Vậy mà hắn ung dung đến Việt Nam rồi hằng đêm đi tìm bé trai.

Hắn đi tìm bé trai, đi lồng lộn như hung thần trên phố!

Từ năm 1978, Ruergen Michael đã mắc vào “vụ án nghiêm trọng về cưỡng dục”; năm 1980 “nhiều lần phát tán các tài liệu đồi trụy”; năm 1986 “hiếp dâm không thành”; năm 1989, “dính vụ án nghiêm trọng về cưỡng dục”; năm 1992 và tháng 7 năm 2000, y vẫn tái phạm đến hai lần với  tội “cưỡng bức và hiếp dâm”. Còn bây giờ, quỷ ấu dâm 58 tuổi đang  ở trại giam của Công an Hà Nội sau khi xâm hại nhiều bé trai.

Lật mặt những “quý ông ngoại quốc”

Câu hỏi buốt lòng đặt ra ở đây là: Bằng con đường nào, với kẽ hở nào, mà Ruergen Michael đã lọt vào Việt Nam rồi hành hoành. Có bao nhiêu “con quỷ” dạng này đang tồn tại ở nước ta?

Còn nhớ, đối tượng “quỷ ấu dâm ngoại quốc” đầu tiên ra tòa ở Việt Nam là vào năm 2016. Hắn là Vadim Scott Berdernam (SN 1971, quốc tịch Canada). Anh ta đến Việt Nam nhiều lần, trong thời gian dài, khi bám theo xe máy của hắn, thấy hắn chở cả người yêu là cô gái đẹp Việt Nam, lại thấy hắn nói tiếng Việt choanh choách, hằng đêm lang thang tìm trẻ em nam ngoài vườn hoa công viên - nhằm dụ dỗ về quan hệ tình dục.

Khi thuê nhà trọ gần hắn để tìm tài liệu, chúng tôi “tình cờ” đã lên google gõ tên thật của hắn. Bất ngờ thay, nhiều năm ở Việt Nam, dạy học ngoại ngữ ở trung tâm Anh ngữ lớn nhất nhì Hà Nội, hằng đêm chơi nhạc trong khu Phố Cổ, vậy mà yêu râu xanh này đã có lý lịch ấu dâm rất “khét tiếng” ở nhiều quốc gia.

Chúng tham gia nhiều hoạt động “cộng đồng” vô cùng cởi mở và đôi khi rất trí tuệ, để tạo vỏ bọc tấn công trẻ em nam.
Chúng tham gia nhiều hoạt động “cộng đồng” vô cùng cởi mở và đôi khi rất trí tuệ, để tạo vỏ bọc tấn công trẻ em nam.

Từng bị tố cáo, bị tạm giữ, bị báo chí 2 quốc gia, trong đó có Campuchia đăng tải, khoanh tròn cả gương mặt Vadim Scott khi anh ta đang bá vai bá cổ cả một lớp học mấy chục trẻ (trong đó có nhiều bé trai). “Thầy dạy tiếng Anh” thân thiện quá mức. Tiến đến, hắn bị bắt tại trận do dẫn trẻ em nam 14 tuổi vào khách sạn ở Campuchia. Có cả cảnh hắn đang trả lời thẩm vấn nhà chức trách.

 
 
Đối tượng này từng bị xử lý, tố cáo về tội lạm dụng tình dục trẻ em nam, nhưng hắn vẫn đến Việt Nam và “tự tin” gây án trên diện rộng.
Đối tượng này từng bị xử lý, tố cáo về tội lạm dụng tình dục trẻ em nam, nhưng hắn vẫn đến Việt Nam và “tự tin” gây án trên diện rộng.

Vậy mà bọn chúng cứ lọt vào Việt Nam “ngon ơ”, cho đến khi chúng tôi vào cuộc tố cáo. Thư tố cáo được tôi và một luật sư ký gửi Giám đốc Công an Hà Nội. Chúng tôi cũng đem kiến nghị vào Quốc hội, đem đến nhà đại biểu Dương Trung Quốc để kêu gọi hành động khẩn cấp.

Như bài trước đã viết, cho đến khi sa lưới và đi ở tù, tên Roman (Quốc tịch Slovakia) đã  nhập cảnh vào Việt Nam 9 lần và dụ dỗ quan hệ tình dục với không biết bao nhiêu bé trai. Oliver là bác sỹ làm ở Bệnh viện Quốc tế, lương cao ngất ngưởng cho đến khi danh sách trẻ bị hắn dụ quan hệ tình dục lên đến cả trăm.

Làm thế nào để hoàn thiện quy định luật pháp, nâng cao nhận thức và dồn tài lực vào bảo vệ trẻ em trước nạn ấu dâm? - Trước hết cần lật mặt cụ thể từng “quý ông ngoại quốc” đi săn trẻ em trai một cách tàn độc đã!

Bài cuối: Theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Nỗi buồn “đốt một que diêm”

Đỗ Doãn Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Trắng trợn với ma túy đá (bài 3)

Đỗ Doãn Hoàng |

Trong quá trình điều tra, vào nhiều vai diễn khác nhau, tìm cách tiếp cận các nạn nhân bị xâm hại tình dục bởi người nước ngoài, chúng tôi có nghe kể nhiều về hai từ đáng sợ “chơi đá”.

Trắng đêm lần theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Rượt đuổi thót tim (bài 2)

Vũ Ninh - Đỗ Doãn Hoàng |

Hành trình 4 nhà báo “săn yêu râu xanh” đang đi vào tuyệt vọng. Trời tối, Roman vẫn bặt tăm. Lại có tin “mật báo” nó đi khách sạn Sao B. ở khu Phúc Xá, Hồng Hà của quận Ba Đình. Chúng tôi tỏa đi tìm, lên mạng search từ khóa “Sao B”. 

Đêm trắng lần theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc

Đỗ Doãn Hoàng |

Tôi không nghĩ mình lại phải sống cái phần đời “đặc biệt” này dài đến thế: Đêm ngày quăng quật điều tra về những kẻ ấu dâm và lần lượt cùng cộng sự gửi hồ sơ văn bản tố cáo đưa kẻ “yêu râu xanh” vào nhà tù.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Trắng trợn với ma túy đá (bài 3)

Đỗ Doãn Hoàng |

Trong quá trình điều tra, vào nhiều vai diễn khác nhau, tìm cách tiếp cận các nạn nhân bị xâm hại tình dục bởi người nước ngoài, chúng tôi có nghe kể nhiều về hai từ đáng sợ “chơi đá”.

Trắng đêm lần theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc: Rượt đuổi thót tim (bài 2)

Vũ Ninh - Đỗ Doãn Hoàng |

Hành trình 4 nhà báo “săn yêu râu xanh” đang đi vào tuyệt vọng. Trời tối, Roman vẫn bặt tăm. Lại có tin “mật báo” nó đi khách sạn Sao B. ở khu Phúc Xá, Hồng Hà của quận Ba Đình. Chúng tôi tỏa đi tìm, lên mạng search từ khóa “Sao B”. 

Đêm trắng lần theo dấu vết “quỷ” ấu dâm ngoại quốc

Đỗ Doãn Hoàng |

Tôi không nghĩ mình lại phải sống cái phần đời “đặc biệt” này dài đến thế: Đêm ngày quăng quật điều tra về những kẻ ấu dâm và lần lượt cùng cộng sự gửi hồ sơ văn bản tố cáo đưa kẻ “yêu râu xanh” vào nhà tù.