Mái ấm công đoàn: Hiện thực hóa giấc mơ người lao động

THUỲ TRANG |

Không dừng lại ở con số 20 mà ngày càng nhiều những “mái ấm công đoàn” đang được dựng lên cho những người công nhân nghèo.

Từ chính quyền đến các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã và đang chung tay, góp công sức để mỗi ngày, công nhân lao động tại miền Trung yên tâm trong từng bữa ăn, từng giờ tăng ca. Niềm tin vào tương lai “an cư lập nghiệp” cho người lao động và con cái của họ không còn quá xa vời.

Hạnh phúc hiện hữu dưới những mái nhà

Với những công nhân miền Trung, nhắc đến cuộc gặp tháng 4 là nhắc đến “món quà của Thủ tướng”. Điều đó đặc biệt bởi cả người trao và người nhân đều gói ghém vào đó cả tấm lòng chân thành, giản dị khiến ai cũng xúc động. Bởi từ món quà đó, giấc mơ của người công nhân nghèo đã hoá thành những hạnh phúc hiện hữu dưới những mái nhà.

Tháng 4.2017, 20 công nhân ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế được nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà từ Thủ tướng. Đến nay, 15 căn nhà đã hoàn thiện là 15 gia đình có chỗ che nắng mưa khi mùa bão gió miền Trung đang về. Là hai gia đình hoàn thành xong căn nhà sớm nhất tại Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Tuấn (công nhân Cty Xuất nhập khẩu thuỷ sản miền Trung) và chị Phan Thị Xuân Hòa (công nhân Cty Dệt may 29.3) không giấu được niềm vui và xúc động trong ngày đón khách đến thăm nhà mới. Trên nền đất cũ mà trước đây là những mái nhà xập xệ, tạm bợ nay là những căn nhà còn thơm mùi sơn mới.

“Chẳng ngờ giấc mơ mà ai cũng phấn đấu cả đời lại đến sớm với chúng tôi như vậy. Hạnh phúc như mơ nhưng giấc mơ nay đã thành hiện thực”, chị Tuấn tâm sự. “Mùa mưa bão này nhà em không phải chạy đi đâu nữa”, câu nói của các chị khiến ai cũng nở nụ cười. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng từ nay chị Tuấn, chị Hoà và nhiều công nhân khác đã có mái nhà để lui về, yên tâm chăm lo cho tương lai của những đứa trẻ.

Ngược về Quảng Nam, gặp lại người mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ được Thủ tướng đích thân đến tận nơi hỏi han - chị Tuyết Sương cứ chạy tới lui đón khách trong ngôi nhà mới. Vậy nhưng câu chuyện của chị Sương lại khiến tất cả ngạc nhiên.

Từ chiếc bàn học, bộ ghế tiếp khách đến từng viên gạch để dựng lên ngôi nhà của chị Tuyết Sương đều được “góp” từ nhiều tấm lòng của các tổ chức cá nhân. Chính quyền xã làm giấy tờ xin cắt đất bán lại giá rẻ cho chị Sương, anh chủ tịch công đoàn công ty biết hoàn cảnh của chị nên đưa ngay vào danh sách đề xuất hỗ trợ hàng năm, người thân, hội phụ nữ chung tay giúp chị thêm vốn xây dựng nhà, … Tất cả những điều đó đều xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Thủ tướng ngày hôm đó.

Vậy nên, cứ mỗi lần nhắc về ngôi nhà, về món quà của Thủ tướng, chị Sương lại nói với giọng xúc động. “Căn nhà vẫn còn sơ sài nhưng với tôi đó là thứ quý giá nhất. Quý ở tấm lòng của tất cả những người đã san sẻ sự quan tâm cho mấy mẹ con tôi”. Có lẽ vì vậy mà bên cạnh bức ảnh của các con, ngay khi hoàn thành căn nhà, chị Sương đặt cẩn thận tấm bảng món quà Thủ tướng, ai đến nhà đều nói như khoe với sự xúc động.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN - chia sẻ: “Chứng kiến ngôi nhà của chị Sương ngày hôm nay, tôi nhìn thấy sự chung sức của chính quyền địa phương, công đoàn cơ sở, LĐLĐ TP. Đà Nẵng và nhiều cá nhân khác. Nhờ có sự chung tay đó, tôi tin, nhiều mái ấm công đoàn sẽ được hoàn thành và nhiều gia đình công nhân sẽ có thể thực hiện giấc mơ lớn khi có được mái ấm của riêng mình. Đây chính là điều Thủ tướng mong chờ”.

Cả hệ thống xắn tay vào việc

Không chỉ dừng lại ở những ngôi nhà, từ những chỉ đạo của Thủ tướng, cả hệ thống đều đang xắn tay vào việc, thực hiện hoá nhiều ước mơ khác của công nhân lao động.

Ông Đăng Văn Chương - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam - vẫn không giấu được sự phấn khởi khi chia sẻ về công trình Trường mầm non thuộc dự án thiết chế công đoàn phục vụ tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc - thuộc thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công bố phê duyệt đề án “Xây dựng các thiết chế công đoàn” ngay tại buổi đối thoại với 2.000 công nhân khiến hàng triệu công nhân lao động trên cả nước vỡ òa trong hạnh phúc. Đặc biệt hơn, Quảng Nam rất vinh dự, công nhân rất hồ hởi khi là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm xây dựng khu thiết chế công đoàn.

“Đến nay công trình đã hoàn thiện được 80%, chúng tôi đang tiếp tục gấp rút hoàn thiện hồ sơ để thực hiện dự án nhà ở cho công nhân. Bắt đầu từ đây, những ngôi nhà giá rẻ, nhà trẻ, các khu vui chơi giải trí khang trang, hiện đại sẽ lần lượt được xây mới trong các KCN - KCX, đáp ứng kịp thời nhu cầu đời sống vật chất lẫn tinh thần của NLĐ.

An cư tức là có được mái nhà đủ che nắng mưa, có nơi yên tâm cho con học tập, vui chơi, … Với 14 tòa nhà, mỗi tòa gồm 5 tầng tương đương 884 căn hộ, Quảng Nam sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 3.500 đoàn viên, công nhân. Tôi tin tưởng, khi đã an cư rồi, công nhân sẽ lập nghiệp và cùng doanh nghiệp phát triển nhiều hơn nữa. Đó là điều ai cũng mong đợi” - ông Chương nói.

Và góp một phần quan trọng trong công tác chăm lo cho NLĐ, không thể không kể đến sự hiện diện của các doanh nghiệp. Tháng 10 vừa qua, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng 45 “Doanh nghiệp, đơn vị chăm lo tốt đời sống công nhân lao động” năm 2017.

Đó là các doanh nghiệp đã thực hiên tốt các chính sách BHYT, BHXH, BHTN, chính sách tiền lương, tiền thưởng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ NLĐ khi gặp khó khăn và chăm lo cho con em NLĐ, thực hiện tốt công tác nâng cao tay nghề …

Vậy là, từ buổi gặp gỡ, đến từng nơi, lắng nghe từng câu chuyện của các công nhân miền Trung, Thủ tướng đã đưa ra những quyết sách thiết thực, gửi tặng những món quà chân tình. Để từ đó, cả hệ thống từ công đoàn, chính quyền, doanh nghiệp và chính mỗi cá nhân người lao động xắn tay vào làm việc. Khi từng ước mơ của NLĐ thành hiện thực, doanh nghiệp sẽ lớn mạnh, địa phương phát triển và đất nước sẽ đi lên. Đó là tâm nguyện của tất cả người dân Việt Nam.

“LĐLĐ thành phố hết sức hoan nghênh nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã có sự quan tâm, chăm lo cho đội ngũ công nhân lao động. Người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều sự hợp tác từ các doanh nghiệp để thực hiện các chương trình chăm lo đến đời sống công nhân lao động trên địa bàn thành phố”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Dân Thủ đô chi hàng chục triệu tân trang xe ô tô những ngày cận Tết

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Thời điểm trước Tết, thị trường làm đẹp, tân trang xe ô tô lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhu cầu của khách tăng cao khiến các cửa hàng, dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng tiếp đón hàng chục khách mỗi ngày.

Căn hộ giá rẻ ít, thu nhập 25 triệu đồng/tháng vẫn đắn đo không dám mua nhà

ANH HUY |

Trên thị trường Hà Nội gần như hiếm có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2). Chính vì điều này, nhiều người có thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng vẫn không dám mạnh dạn mua nhà ở.

Nhiều bệnh viện tuyến huyện ở Ninh Bình gặp khó khăn trong tự chủ tài chính

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Từ năm 2019 đến nay, một số bệnh viện công lập tuyến huyện trên địa bàn tỉnh thực hiện tự chủ về tài chính và phát triển theo mô hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ chế này đang khiến các bệnh viện gặp khó khăn khi ngân sách bị cắt, nhiều bệnh viện thu không đủ chi nên lâm vào tình trạng nợ lương, nợ BHXH của người lao động.