Hoàng Sa máu thịt tổ quốc

Thanh Hải - Hoàng Văn Minh - Đặng Trung Kiên |

Năm 2014 được đánh giá là năm "bùng nổ" các sự kiện, hoạt động sôi nổi, quyết liệt của công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tháng 5.2014, trong số hơn 140 nhà báo có mặt tại vùng biển Hoàng Sa để cùng lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư thực thi bảo vệ chủ quyền biển đảo, các phóng viên Thanh Hải, Hoàng Văn Minh và Đặng Trung Kiên cũng đã góp mặt. Những tấm ảnh, những thước phim của họ đã góp phần lay động lương tri của những con người yêu chính nghĩa và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

 

 

Tàu Cửu Liên 9 (Trung Quốc) chuẩn bị đâm vào tàu kiểm ngư HP 926 (Việt Nam)

Tàu đánh cá giả dạng 98006 (Trung Quốc) đâm vào tàu đánh cá ĐNa 90088  trong vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) 

 

 Phóng viên Thanh Hải trên vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) tháng 5.2014

Tàu ngư chính 31101 (Trung Quốc) hung hãn sẵn sàng đâm va vào tàu chấp pháp Việt Nam 

Phóng viên Hoàng Văn Minh trên vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) tháng 5.2014 

Phóng viên Đặng Trung Kiên trên vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam) tháng 5.2014 

Thanh Hải - Hoàng Văn Minh - Đặng Trung Kiên
TIN LIÊN QUAN

Chống cằm chờ tết

THANH HẢI |

Trong số hơn 350 nhân khẩu thuộc 120 hộ gia đình ở “làng phong” Hoà Vân, Đà Nẵng đã di dời vào đất liền giáp tết 2012, hiện vẫn còn 68 hộ ở nhà tạm, liền kề tại phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Rời “ốc đảo Hansen” để vào phố, tất nhiên người làng phong được thụ hưởng nhiều tiện ích xã hội, thuận lợi hơn trong sinh hoạt và có nhiều cơ hội để hoà nhập cộng đồng. Nhưng tất cả chỉ là chiếc áo hình thức, thực tế người dân vẫn chông chênh khi rời xa ngôi làng đã gắn bó sau nửa thế kỷ…

Những chuyến xe chở niềm vui sum họp

LÊ TUYẾT |

Từ ngày 25 tháng chạp, hàng chục chuyến xe trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” khởi hành từ Khu công nghệ cao quận 9 (TPHCM) đưa hàng ngàn công nhân làm việc tại các KCN - KCX TP về quê ăn tết. Có người 1 năm, cũng có người 10 năm chưa được vui một cái tết với gia đình.

Kỳ tích... bệnh xá “đồ đá”

LỤC TÙNG |

Chỉ với dãy nhà “nửa cấp 4” đã tàn tạ, bên trong lơ thơ mấy y cụ lạc hậu và mấy món tự chế từ vật dụng thường ngày, nhưng các thầy thuốc ở Bệnh xá Quân - dân y đảo Thổ Châu (Trung đoàn 152 - Quân khu 9) đã cứu sống hàng trăm trường hợp từ tay thần chết. Kỳ tích này không chỉ chứng minh sức sáng tạo của đội ngũ “thầy thuốc bộ đội Cụ Hồ”, mà còn tạo thêm niềm tin để người dân và cán bộ, chiến sĩ an tâm bám đảo tiền tiêu, bảo vệ chủ quyền lãnh hải cuối trời nam tổ quốc.

Nhật ký bác sĩ Trường Sa

BẢO DUY |

“Nếu không được chỉ huy và các bác sĩ ở đảo An Bang cứu chữa kịp thời thì chắc chắn tôi đã “đi”. Ơn cứu mạng này tôi không bao giờ quên” - ông Đinh Văn Nam (52 tuổi, ngư dân tàu cá QNa 90668TS) vẫn chưa hết xúc động khi kể lại với phóng viên Báo Lao Động. Trong những chuyến đi biển dài ngày, ông Nam và hàng ngàn ngư dân đang bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ bộ đội và bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Chống cằm chờ tết

THANH HẢI |

Trong số hơn 350 nhân khẩu thuộc 120 hộ gia đình ở “làng phong” Hoà Vân, Đà Nẵng đã di dời vào đất liền giáp tết 2012, hiện vẫn còn 68 hộ ở nhà tạm, liền kề tại phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Rời “ốc đảo Hansen” để vào phố, tất nhiên người làng phong được thụ hưởng nhiều tiện ích xã hội, thuận lợi hơn trong sinh hoạt và có nhiều cơ hội để hoà nhập cộng đồng. Nhưng tất cả chỉ là chiếc áo hình thức, thực tế người dân vẫn chông chênh khi rời xa ngôi làng đã gắn bó sau nửa thế kỷ…

Những chuyến xe chở niềm vui sum họp

LÊ TUYẾT |

Từ ngày 25 tháng chạp, hàng chục chuyến xe trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” khởi hành từ Khu công nghệ cao quận 9 (TPHCM) đưa hàng ngàn công nhân làm việc tại các KCN - KCX TP về quê ăn tết. Có người 1 năm, cũng có người 10 năm chưa được vui một cái tết với gia đình.

Kỳ tích... bệnh xá “đồ đá”

LỤC TÙNG |

Chỉ với dãy nhà “nửa cấp 4” đã tàn tạ, bên trong lơ thơ mấy y cụ lạc hậu và mấy món tự chế từ vật dụng thường ngày, nhưng các thầy thuốc ở Bệnh xá Quân - dân y đảo Thổ Châu (Trung đoàn 152 - Quân khu 9) đã cứu sống hàng trăm trường hợp từ tay thần chết. Kỳ tích này không chỉ chứng minh sức sáng tạo của đội ngũ “thầy thuốc bộ đội Cụ Hồ”, mà còn tạo thêm niềm tin để người dân và cán bộ, chiến sĩ an tâm bám đảo tiền tiêu, bảo vệ chủ quyền lãnh hải cuối trời nam tổ quốc.

Nhật ký bác sĩ Trường Sa

BẢO DUY |

“Nếu không được chỉ huy và các bác sĩ ở đảo An Bang cứu chữa kịp thời thì chắc chắn tôi đã “đi”. Ơn cứu mạng này tôi không bao giờ quên” - ông Đinh Văn Nam (52 tuổi, ngư dân tàu cá QNa 90668TS) vẫn chưa hết xúc động khi kể lại với phóng viên Báo Lao Động. Trong những chuyến đi biển dài ngày, ông Nam và hàng ngàn ngư dân đang bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ bộ đội và bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.