Làng trồng quất cảnh lớn nhất Thái Bình hối hả vào vụ Tết

TRUNG DU |

Dù còn gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thế nhưng những ngày qua, đông đảo người mua, kẻ bán từ khắp nơi đã tấp nập ra vào làng nghề trồng quất cảnh nổi tiếng ở xã Đông Hòa (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để lựa chọn những cây quất đẹp.

Quất được mùa, được giá

Đông Hòa là xã vùng ven TP Thái Bình, từ lâu được xem như "thủ phủ" trồng cấy, buôn bán cây quất cảnh tại quê lúa. Cùng với xã Đông Thọ và phường Hoàng Diệu, vùng đất màu tại xã Đông Hòa vốn có thổ nhưỡng và các điều kiện tự nhiên rất thích hợp - lại được kết hợp cộng hưởng với bàn tay cần cù, chịu khó, khéo léo của người nông dân - nên cây quất cảnh ở đây luôn tươi tốt, quả sai trĩu, to và đều tăm tắp.

Đến hẹn lại lên, năm nay, theo ghi nhận, ngay từ khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch, người trồng quất cảnh ở xã Đông Hòa đã lại tất bật, bận mải lo xuất hàng đi khắp mọi nơi.

 
Cây quất
Cây quất
Cây quất cảnh ở làng quất Đông Hòa luôn được ưa chuộng. Ảnh: Trung Du

Có những lái buôn mua số lượng lớn đến từ tận Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình... cũng đã tìm về đây từ khoảng hơn chục ngày trước để xem quất. Chỉ cần ưng ý về chất lượng cây, quả và giá cả, người buôn sẽ đặt mua trước cả vườn rồi tùy theo lượng khách mua hàng mà đào, đánh, di chuyển cây đi bán dần, cho đến cận tết.

Ông Hà Văn Đào (trú thôn Nam Phù Nhân, xã Đông Hòa, TP Thái Bình) - cho biết: "Năm nay, nhà tôi trồng tổng cộng 2 sào, được 300 cây, bán buôn cho họ được 230 triệu đồng. Ngay từ cuối tháng 10 âm lịch, thương lái từ nhiều nơi đã về đặt mua hết. Giờ gia đình tôi chỉ phụ họ đánh cây và chăm sóc, vun trồng cây vụ mới. Cây giống cho vụ sau cơ bản cũng đã đủ rồi. Nói chung năm nay, chất lượng cây quất có cao hơn so với năm trước, vì thế giá bán cũng tăng hơn một chút".

Theo đó, cây quất cảnh ở xã Đông Hòa chia thành hai loại, một là quất xum, hai là quất thế. Quất xum tùy kích thước có giá dao động từ 500.000 đồng - 1.200.000 đồng/cây, quất thế tạo dáng có giá từ 1.000.000 đồng - 5.000.000 đồng tùy cây. Đặc biệt, có những cây quất cao 3-4 mét giá trị lên đến từ 7.000.000 đồng - 12.000.000 đồng/cây, tuy vậy số lượng cây này không nhiều và khá kén khách.

Người bán, kẻ mua luôn tấp nập. Ảnh: Trung Du
Người bán, kẻ mua luôn tấp nập. Ảnh: Trung Du
Người bán, kẻ mua luôn tấp nập. Ảnh: Trung Du
Người bán, kẻ mua luôn tấp nập. Ảnh: Trung Du

"Năm nay thời tiết khắc nghiệt, giá các loại vật tư nông nghiệp tăng cao, cái gì cũng lên giá do vậy giá quất cảnh bán ra theo tôi tính tăng khoảng 30% so với năm trước. Thế nhưng người chọn chơi quất năm nay lại khá đông và cũng xác định tư tưởng là giá không rẻ bằng năm ngoái. Gia đình tôi trồng được 500 cây, để phục vụ nhu cầu của bà con dự kiến tôi phải mua gom thêm khoảng 1.500 cây của các vườn khác mới đủ cung cấp" - anh Trần Quang Lưu (chủ một nhà vườn khác ở thôn Nam Phù Nhân, xã Đông Hòa, TP Thái Bình) - đánh giá.

Chọn mua quất cảnh ngay tại vườn

Chiều 3.1, anh Phạm Văn Thế (33 tuổi, trú xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) "đánh" chiếc xe bán tải của gia đình đến xem, chọn mua quất cảnh tại các nhà vườn ở xã Đông Hòa. Theo anh Thế, năm nào anh cũng mua quất ngay tại vườn như vậy để vừa có nhiều lựa chọn, giá cả phù hợp mà cây quất lại tươi lâu, chơi bền đến sau tết.

"Gia đình tôi rất thích chơi đào quất sớm, thế nhưng nếu mua ngoài chợ, có khi không may chọn phải cây quất họ đánh không khéo thì rất nhanh bị héo, quả rộp. Vậy nên khoảng 5 - 7 năm trở lại đây, tôi luôn chọn đến tận các vườn ở đây để tìm mua cây đẹp. Thứ nhất là chọn cho nhà mình và biếu tặng gia đình người thân những cây quất đẹp, giá cả phù hợp. Thứ hai là thợ, chủ vườn ở đây họ có nhiều kinh nghiệm, đánh cây quất không bị đứt các rễ chính, rễ không cụt ngủn, đất trồng quất lại là đất pha nhiều thịt nên cây tươi rất lâu, quả mọng", anh Thế cho hay.

Thợ đào, đánh quất chuyên nghiệp để bán cho khách mua tại vườn. Ảnh: Trung Du
Thợ đào, đánh quất chuyên nghiệp để bán cho khách mua tại vườn. Ảnh: Trung Du
Thợ đào, đánh quất chuyên nghiệp để bán cho khách mua tại vườn. Ảnh: Trung Du
Thợ đào, đánh quất chuyên nghiệp để bán cho khách mua tại vườn. Ảnh: Trung Du

Cũng có tâm lý, kinh nghiệm như anh Thế, nhiều người tranh thủ thời gian, hoặc nhờ người thân bạn bè tiện thể chọn mua bằng được những cây quất vừa ý mình ngay tại vườn.

Sau khi chọn được cây ưng ý, thương lượng chốt giá, thợ của nhà vườn sẽ nhanh chóng, khéo léo bó cây quất trĩu quả lại, thoắt cái đã đánh xong cả gốc quất gọn gàng mà không làm tổn hại quá lớn hay nguy cơ chết cây.

Khách ở xa thường đưa xe tải của nhà hoặc thuê một chuyến xe đi cả mấy chục cây số đến vườn chọn mua quất. Khách ở trong TP Thái Bình và vùng lân cận thì thuê xe ôm tại vườn chở quất về tận nhà.

Cứ như thế, cảnh tượng người mua kẻ bán, người đánh kẻ đào, người vận chuyển quất đi luôn tấp nập, rộn ràng những ngày giáp tết tại làng chuyên trồng quất cảnh xã Đông Hòa.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thương lái hối hả dựng lều lán bán đào quất trên các con phố

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, nhiều thương lái, người buôn đào quất  đang khẩn trương đưa hàng xuống phố để bày bán. Cùng với đó, nhanh chóng dựng các lều lán trên vỉa hè để trông đào quất ngày đêm.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung không còn hàng để bán dù chưa đến tết

Nguyễn Linh |

Những ngày này các hộ dân xã Cẩm Hà, TP Hội An (Quảng Nam) tỏ ra tiếc nuối khi rất nhiều thương lái đến hỏi mua quất nhưng cháy hàng dù còn hơn 40 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Người trồng quất ở Thái Bình thấp thỏm, lo âu khi Tết cận kề

TRUNG DU |

Thái Bình - "Chán lắm chú ạ, mọi năm giờ này, khách ở các nơi đã đến tận vườn đặt mua được 50 - 60% rồi, năm nay mới được khoảng 20% thôi. Cả năm trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm mà bây giờ hàng bán chậm, buồn lắm..." - bà Bùi Thị Minh (58 tuổi, trú thôn Hồng Phong, xã Đông Thọ, TP.Thái Bình), buồn bã nói.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thương lái hối hả dựng lều lán bán đào quất trên các con phố

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, nhiều thương lái, người buôn đào quất  đang khẩn trương đưa hàng xuống phố để bày bán. Cùng với đó, nhanh chóng dựng các lều lán trên vỉa hè để trông đào quất ngày đêm.

Thủ phủ quất cảnh miền Trung không còn hàng để bán dù chưa đến tết

Nguyễn Linh |

Những ngày này các hộ dân xã Cẩm Hà, TP Hội An (Quảng Nam) tỏ ra tiếc nuối khi rất nhiều thương lái đến hỏi mua quất nhưng cháy hàng dù còn hơn 40 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Người trồng quất ở Thái Bình thấp thỏm, lo âu khi Tết cận kề

TRUNG DU |

Thái Bình - "Chán lắm chú ạ, mọi năm giờ này, khách ở các nơi đã đến tận vườn đặt mua được 50 - 60% rồi, năm nay mới được khoảng 20% thôi. Cả năm trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm mà bây giờ hàng bán chậm, buồn lắm..." - bà Bùi Thị Minh (58 tuổi, trú thôn Hồng Phong, xã Đông Thọ, TP.Thái Bình), buồn bã nói.