Nhật ký bác sĩ Trường Sa

BẢO DUY |

“Nếu không được chỉ huy và các bác sĩ ở đảo An Bang cứu chữa kịp thời thì chắc chắn tôi đã “đi”. Ơn cứu mạng này tôi không bao giờ quên” - ông Đinh Văn Nam (52 tuổi, ngư dân tàu cá QNa 90668TS) vẫn chưa hết xúc động khi kể lại với phóng viên Báo Lao Động. Trong những chuyến đi biển dài ngày, ông Nam và hàng ngàn ngư dân đang bám ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ bộ đội và bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.

“Quà” sinh nhật ở An Bang

“Ngày 6.4.2014, khoảng hơn 17h, từ trên nhà chỉ huy tôi thấy một tàu cá rẽ sóng, lao như tên bắn vào hướng đảo. Đoán chắc có ngư dân gặp chuyện chẳng lành nên tôi đã yêu cầu anh em ra bãi cát đứng chờ, chuẩn bị ứng cứu. Quả nhiên, khi tàu vào gần đảo, ngư dân Đinh Văn Nam (quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang quằn quại trong cơn đau bụng dữ dội. Lập tức, cán bộ, chiến sĩ và bác sĩ trên đảo tập trung cấp cứu bệnh nhân”. Nhật ký của thiếu tá Đặng Ngọc Nam - Chỉ huy trưởng đảo An Bang - ghi lại câu chuyện cấp cứu ngư dân Đinh Văn Nam hôm đó còn in đậm sự trùng hợp kỳ thú và cái “duyên” giữa 3 “ông Nam”: Thiếu tá Đặng Ngọc Nam - Chỉ huy đảo; đại úy - bác sĩ trưởng bệnh xá Lê Hải Nam; và bệnh nhân Đinh Văn Nam. Sự kiện này được coi như món quà sinh nhật không thể nào quên, cả với người trong cuộc và anh em lính đảo.

Ngư dân Đinh Văn Nam bồi hồi nhớ lại chuyện “sinh ra lần thứ hai”: “Chuyến đi dự kiến hơn 1 tháng. Ra biển được hơn 10 ngày là tôi bị đau, cơn đau ngày càng dữ dội khiến tôi không ăn, không ngủ được. Nhưng phải 6 ngày sau, tôi mới vào tới đảo An Bang. Khi đó, bác sĩ nói khối viêm ở ruột thừa của tôi đã sắp vỡ rồi. May mà được chỉ huy đảo và bác sĩ trên đảo tận tình cứu chữa, bởi nếu về đất liền phải mất thêm 3 - 4 ngày nữa thì chắc hôm nay tôi đã không còn để tiếp chuyện với cô”. Trở lại nhật ký của Chỉ huy đảo Đặng Ngọc Nam: Hôm đó, kíp y - bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ trên đảo An Bang gần như đã có một đêm thức trắng hồi hộp, lo lắng khi ca phẫu thuật diễn ra hơn 3 giờ đồng hồ. Mổ, bóc tách gỡ dính, hút dịch, dẫn lưu ổ áp xe... Và sau 13 ngày chăm sóc, điều trị tích cực, ngày 19.4, anh Đinh Văn Nam đã khỏe mạnh trở lại đất liền, tiếp tục những chuyến đi biển dài ngày.

Một trang nhật ký khác cũng gây ấn tượng đặc biệt: “Cuối chiều ngày 14.11.2014, đứng trên đài quan sát nhìn xuống, Chỉ huy đảo phát hiện tàu cá KH 90208TS lao thẳng vào đảo với tốc độ lớn. Khi tàu tấp vào bãi cát, bệnh nhân đã nằm ẹp, thể trạng rất yếu, cán bộ, chiến sĩ trên đảo phải khênh cáng đưa vào bệnh xá. Người bị thương là ngư dân Lê Văn Minh (50 tuổi) ở Nha Trang, Khánh Hòa. Qua chẩn đoán, ông Minh bị đa chấn thương vùng ngực, bụng do bị cẩu câu cá ngừ quật vào người. Xác định đây là ca phức tạp, đặc biệt với thiết bị y tế hạn hẹp trên đảo thì sẽ khó cứu chữa, Chỉ huy đảo đã xin ý kiến Lữ đoàn và Vùng hỗ trợ trực thăng đưa ngư dân Minh về đất liền cấp cứu, nhưng phương án này không khả thi vì tính mạng bệnh nhân sẽ bị đe dọa nếu không được can thiệp kịp thời. Trong tình thế đó, các y - bác sĩ trên đảo An Bang đã phải giở hết “võ”, cùng với sự trợ giúp kỹ thuật từ các giáo sư, bác sĩ BV 108, BV quân đội… cuối cùng ca cấp cứu xử lý chấn thương chảy máu trong ổ bụng, giập vỡ gan, gẫy 3 xương sườn phải đã thành công ngoài mong đợi. Sau 24 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, ngư dân Lê Văn Minh đã trở lại với công việc bình thường”.

Đại úy - bác sĩ Lê Hải Nam nói: “Để cứu bệnh nhân Minh, đảo đã phải huy động hết nguồn lực và nguồn thuốc dự trữ tốt nhất. Với một ca như này, nếu điều trị trong bờ phải tốn từ 50 - 60 triệu đồng viện phí nhưng ở đây ngư dân được miễn phí hoàn toàn, chưa kể, sau điều trị, cán bộ, chiến sĩ trên đảo còn trích tiêu chuẩn của mình biếu thêm anh Minh sữa, đồ ăn, dầu ăn… Sau đó, kíp cấp cứu của chúng tôi đã được Quân chủng ghi nhận đánh giá cao về nghiệp vụ”.

Chỉ huy trưởng đảo An Bang - thiếu tá Đặng Ngọc Nam (người ngồi) và các bác sĩ đảo An Bang chăm sóc cho ngư dân Đinh Văn Nam ở Quảng Nam. 

Tiền tỉ cũng sẵn sàng hỗ trợ ngư dân

Bệnh xá đảo Trường Sa cũng là địa chỉ được ngư dân tin tưởng, yêu mến vì nhiều người trong số họ đã được các bác sĩ, y tá ở đây tận tình cứu chữa. Có người còn đúng nghĩa được “tái sinh”. Đại úy Huỳnh Thanh Bình - Trưởng bệnh xá đảo Trường Sa - còn nhớ như in trường hợp ngư dân tàu cá BĐ 96574-TS Lê Quang Minh (20 tuổi) ở Hoài Hải (Hoài Nhơn, Bình Định).

Minh có một khối sưng ở góc hàm từ ngày 15.10.2014, nhưng nghĩ là nhọt nhỏ nên vẫn đi biển bình thường, ngày 19.10, không ăn uống được, khó thở mới chạy vào đảo xin sự trợ giúp. Cập bờ, Minh sốt cao hơn 39 độ, không thể đi được, phải dùng cáng chuyển vào bệnh xá. Các bác sĩ phát hiện Minh bị áp xe góc hàm phải, đã lan ra vùng cổ và chảy mủ vào khoang màng phổi. Lập tức, anh được rạch để hút mủ. Ăn được cháo, uống được sữa nhưng bệnh nhân vẫn đau và khó thở. Sau 1 ngày điều trị, chụp X-quang, bác sĩ phát hiện tràn dịch khoang màng phổi và viêm phổi hai bên do biến chứng.

Bác sĩ Bình cho biết: Với điều kiện y - bác sĩ và trang thiết bị trên đảo thì ca này vượt quá khả năng điều trị nên Chỉ huy đảo đã xin ý kiến vào Lữ đoàn và quân chủng đưa trực thăng ra đảo đón bệnh nhân vào đất liền điều trị. Sau 2 tháng điều trị trong đất liền, đến 20.12, bệnh nhân Minh đã được ra viện. Không kể chi phí điều trị tốn khoảng 200 triệu đồng, mà chỉ tính riêng chuyến trực thăng đưa ngư dân Minh về bờ điều trị đã “ngốn” hơn 1 tỉ đồng. Nhưng tất cả chi phí trên, ngư dân Lê Văn Minh được miễn phí hoàn toàn.

Không thể đầy đủ và tiện nghi như ở đất liền, nhưng với trách nhiệm và tấm lòng của người chiến sĩ, bác sĩ, báo cáo qua các năm về công tác cấp cứu và khám chữa bệnh cho ngư dân ở đảo An Bang (quần đảo Trường Sa) thật đáng trân trọng: Năm 2012, cấp cứu, khám chữa bệnh cho 132 ngư dân (cấp cứu 3 trường hợp); năm 2013, cấp cứu, khám - chữa cho 128 trường hợp (cấp cứu 3 ngư dân, chủ yếu do ngộ độc ăn uống); năm 2014, cấp cứu, khám - chữa cho 146 trường hợp (cấp cứu 6 trường hợp tai nạn, ốm đau). Các ngư dân vào đảo khám - chữa bệnh và được cấp cứu chủ yếu là ngư dân các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Lướt qua số liệu cứu chữa cho ngư dân tại đảo Trường Sa trong năm 2014 với 92 lượt ngư dân được thăm khám, trong đó đã cấp phát thuốc cho 83 trường hợp và cấp cứu 11 trường hợp cho ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… thượng tá Phạm Văn Hòa - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa - nói: Từ lâu, những chuyến đi biển dài ngày vốn trở nên rất đỗi bình thường với ngư dân. Với họ, ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa như “ao” của nhà mình nên mọi thứ đều giản đơn. Nhưng giữa biển khơi, sóng cả, kiến thức còn hạn chế nhiều, trang thiết bị đánh bắt còn thô sơ nên khi gặp biến cố về sức khỏe, có khi đi 3 - 4 ngày mới đến được 1 đảo để xin trợ giúp. Có những trường hợp đến muộn quá, để lại hậu quả khó lường cho cả cuộc đời sau này.

Tuy nhiên, với trách nhiệm và tình cảm của quân với dân, cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt là y - bác sĩ trên đảo đã tận tình cứu chữa cho ngư dân. Với đảo Trường Sa, chỉ tính riêng năm 2014, ngoài những trường hợp nỗ lực cứu chữa trên biển, đảo đã xin ý kiến từ vùng điều 2 trực thăng ra đón bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị. Kinh phí mỗi chuyến bay, chưa kể tiền thuốc thang đã lên tới hơn 1 tỉ đồng mỗi chuyến. Đây là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng hải quân trong việc tham gia cứu nạn và cứu chữa ngư dân trên biển, góp phần vào việc bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.

BẢO DUY
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.