Thời may, về tá túc ở NXB Hội Nhà Văn hơn ba năm, cứ tưởng chắc chuẩn bị cho tuổi về hưu bằng vài tập thơ "con cóc ..." hay lặng lẽ đi theo "văn dĩ phải đạo", nhất là sau vài lần gắng xuất bản một số tài liệu sự thật về Trung Quốc không thành công, thì sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa nước ta làm thay đổi mọi việc. Lập tức ngành xuất bản công bố Tập Bản đồ của Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, và NXB Hội Nhà văn cũng hình thành nhóm Dự án sách cho Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa.
Từ hơn hai năm trước, trong tay tôi đã có bản thảo "Hoàng Sa, Trường Sa trong thư tịch cổ" do Tiến sĩ Đinh Kim Phúc tập hợp một số bài viết của nhiều nhà nghiên cứu Đạo dụ các Vua Lê, Nguyễn; những Sắc phong, Lệnh dụ, Gia phả của các đạo quân trấn giữ Hoàng Sa... Phần lớn những thư tịch cổ này tìm ra từ những tài liệu "Mộc bản triều Nguyễn" đã được UNESCO công nhận là Di sản Quốc gia. Hai năm qua đã nhiều lần tôi đăng ký xuất bản và... chờ! Từ ngày làm báo Du Lịch, tôi đã viết bài nói về sự công nhận của tổ chức UNESCO, đối với những ghi chép trong các Châu bản triều Nguyễn, thì vấn đề này mặc nhiên đã được quốc tế hóa. Giá trị của nó không chỉ là mấy mảnh gỗ xưa mà chính những điều ghi chép trong nó. Ở đó có vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là cơ hội để in những tài liệu quý báu nên tôi đề nghị Tiến sĩ Đinh Kim Phúc hoàn chỉnh bản thảo để in ngay. Nhưng nếu chỉ một tập sách này thì quá mỏng để dân ta có đủ hiểu biết, chứng liệu đấu tranh giành lại Hoàng Sa, và một số đảo của Trường Sa. Thật đúng là cứ gõ, cửa sẽ mở, tôi lại được đọc một tài liệu của Câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình - cuốn Hòa Bình và Công lý cho Biển Đông do Tiến sĩ Gioan Phao lồ Nguyễn Thái Hợp, Tổng Giám mục địa phận Vinh chủ biên.
Cùng lúc đó, Phương Nam Book (Cty Phương Nam) đưa sang cuốn Tập san Sử Địa do Hãn Nguyên Nguyễn Nhã xuất bản từ trước năm 1975 - số "Đặc khảo về Hoàng Sa, Trường Sa”. Càng đọc càng thấy lạ và mừng, vì ngay sau khi Việt Nam Cộng Hoà để mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc, TS Nguyễn Nhã đã tập hợp nhiều tác giả nổi tiếng như Hoàng Xuân Hãn, Sơn Hồng Đức... Quan trọng hơn có những kỹ sư, nhà canh nông, những năm 1960 đã đến Hoàng Sa nghiên cứu về thổ nhưỡng, khí hậu, đặc biệt là phân chim ở Hoàng Sa. Vậy là khá phong phú sách về Hoàng Sa, Trường Sa. Có từ thư tịch cổ; có chứng minh VNCH đã ráo riết đòi lại Hoàng Sa; các lý luận và cơ sở pháp lý để đòi hỏi công lý và nền hoà bình cho Biển Đông...
Thế nhưng, với quốc tế, họ có quan tâm và nhìn nhận vấn đề Biển Đông với chủ quyền của chúng ta như thế nào? Từ Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã tổ chức một Hội thảo quốc tế về Biển Đông với nhiều học giả quốc tế, có tên tuổi, uy tín trình bày các nhận định của mình. Hơn hết, Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn vừa có cuộc đi tìm bản đồ cổ về Biển Đông ở hàng chục nước từng có thời kỳ ngang dọc Biển Đông mua bán, làm ăn. Vậy là có cuốn sách thứ tư. Cùng dịp này, hoàn thành bộ sách "Đặc khảo về Hoàng Sa, Trường Sa" cùng đầy đủ chứng lý mới cũ, trong ngoài nước... đủ khả năng cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu, cần chứng lý và cả pháp lý về Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Bộ sách nhanh chóng được cấp phép và xuất bản như một bộ tư liệu hoàn chỉnh nhất về các vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông.
Vĩ thanh:
Sách làm ra là để đưa được lượng thông tin, tài liệu, lý lẽ, chứng cứ đến với nhân dân là điều quan trọng. Nhưng muốn vậy thì cần có "thủ tục đầu tiên". Tiền đâu mà làm một lúc 4 cuốn sách hoành tráng, mà lại phải thật đẹp, trân quý như đất, như nước của Tổ quốc. Trong tình cảnh khó khăn của NXB thật là không thể. Chào mời mãi Phương Nam làm hai cuốn, và NXB Hội Nhà Văn phải góp lo in hai cuốn. Ô tô Trường Hải hợp đồng mua 25 bộ, nhưng với giá của 100 bộ.
NXB Hội Nhà văn quyết tâm tặng số sách mà Trường Hải đã có lòng đến đúng địa chỉ cần loại sách này. Và như vậy một bộ sách cần thiết đã có mặt trên thị trường nhưng không phải để kinh doanh. Ai lại nghĩ việc kinh doanh tấm lòng bao giờ ! Mong bạn đọc chiếu cố để sách có thể tái bản, in thêm, hoàn thành tâm nguyện mỗi trường phổ thông phải có hai bộ. Một để đọc và một lưu giữ chứng cứ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Tin bài liên quan
- Lật thuyền, 3 ngư dân gặp nạn trên biển Quảng Trị
- Lễ truy điệu ông Thanh diễn ra vào ngày 30 tết
- Hàng trăm người dân tập trung đón ông Nguyễn Bá Thanh về nhà
- Tỉnh không “bật đèn xanh” cho việc “tiền trảm hậu tấu”
- Video: Náo nức nào bằng ngày về quê đón tết
- Ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời
- Sự sống của Nguyễn Bá Thanh đang được tính từng ngày
- Cặp mai trăm tuổi gần 2 tỷ đồng