Ghen quá hoá dại

LS Nguyễn Thị Thúy Hường |

Chị L và anh T sau nhiều năm yêu nhau cuối cùng cũng dọn về chung một nhà bằng một đám cưới đẹp như mơ. Chị L yêu anh T bởi sự nhã nhặn, lịch thiệp và ga lăng. Lúc nào anh cũng nói lời ngọt ngào với người khác, đặc biệt là phái đẹp.

Nhưng chính ưu điểm này lại khiến chị lo lắng khi lấy anh vì nhìn đâu cũng thấy có người thích chồng mình, và lo sợ anh sẽ bỏ chị để theo người phụ nữ khác.

Ghen với hình ảnh trên facebook

Gần đây công ty của anh T có thêm nhân viên mới tên O, làm cùng bộ phận marketing với anh. Chị L cảm thấy lo ngại vì O trẻ trung, xinh đẹp lại rất vui vẻ với mọi người. Qua theo dõi chị thấy anh T có kết bạn trên Facebook với O. Do thường xuyên thực hiện chung các sự kiện của công ty, nên anh T và chị O hay chụp hình chung với nhau, gương mặt rất rạng rỡ. Mặc dù trong hình còn có thêm những người khác, nhưng chị L vẫn cảm thấy bất an.

Trước mặt anh T, chị L không tỏ vẻ ghen tuông gì, thỉnh thoảng vẫn hỏi và còn khen ngợi chị O xinh đẹp. Anh T thấy thế, nên cũng vô tư khen ngợi chị O làm việc rất có năng lực, có tinh thần trách nhiệm và tính tình hoà nhã, nên được nhiều người trong công ty quý mến. Nghe chồng khen ngợi chị O, chị L càng cảm thấy lo sợ. Không ngày nào là chị không ghé vào trang Facebook của chị O để xem hoạt động hàng ngày của chị O như thế nào, giữa chồng mình và chị O có tình ý gì hay không.

Do đợt này có nhiều hoạt động chung, nên chị O đăng hình liên tục, trong đó có cả anh T, với những dòng trạng thái nhiều cảm xúc như: “Trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập”, “Nắm tay nhau vượt qua bão giông”, “Chỉ có trái tim và tâm hồn đồng điệu mới gắn kết chúng ta lại với nhau”…, và anh T luôn là một người bình luận rất tích cực.

Lo sợ chồng mình và chị O có tình ý với nhau, chị L không còn che giấu cảm xúc nữa mà bày tỏ sự ghen với anh T. Thấy vợ ghen tuông vô lý, anh T nói rằng giữa mình và chị O chỉ là những đồng nghiệp tốt. Mặc cho anh T giải thích, chị L vẫn ghen tuông và đòi lên công ty đề nghị tách anh T và chị O sang hai bộ phận khác nhau, tránh cơ hội gặp nhau.

Thấy chị L nói chuyện vô lý quá, anh T cự cãi rồi bỏ đi. Ngồi một mình, nghĩ quẩn, chị L viết một “tâm thư” đăng lên trang Facebook của chị O với nội dung đại loại: “Em hãy buông tha cho chồng chị. Em còn trẻ xinh đẹp, thiếu gì người theo đuổi tại sao lại cướp chồng của chị ….”. Không những vậy, chị L còn chia sẻ bài viết lên mạng xã hội kèm theo nhiều hình ảnh lấy từ Facebook cá nhân của chị O và luôn khẳng định chị O quyến rũ, cướp chồng của mình, là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình chị…

Hành vi của chị L đã vi phạm pháp luật. Mặc dù chị O đăng hình ảnh công khai trên Facebook của mình, nhưng chị L không có quyền tuỳ tiện sử dụng hình ảnh đó và nói chị O cướp chồng người khác như vậy.

Khoản 1, điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý” và theo quy định tại khoản 3, điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Không những thế, chị L còn có hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của chị O khi cho rằng chị O cướp chồng của mình. Đáng lưu ý, chị L lại rêu rao những thông tin thiếu chính xác ấy ngay trên trang Facebook của chị O và những trang mạng khác nhằm hạ nhục uy tín của chị O.

Có thể bị xử phạt tù

Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, theo đó: 1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. 2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ. 4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Như vậy, chị O hoàn toàn có quyền khởi kiện để yêu cầu chị L chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật nói trên và phải bồi thường theo luật định.

Ngoài trách nhiệm về mặt dân sự, chị L còn có thể phải chịu trách nhiệm về mặt hành chính hoặc hình sự đối với hành vi trái pháp luật của mình.

Theo quy định tại điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, chị L có thể bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Về trách nhiệm hình sự, khoản 1 điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội làm nhục người khác có nội dung: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm”.

Khoản 1, điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội vu khống như sau: “Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền”.

Có yêu mới có ghen! Nhưng ghen quá có khi lại làm hại chính mình.

LS Nguyễn Thị Thúy Hường
TIN LIÊN QUAN

Đánh ghen giúp con dâu, mẹ chồng xát ớt vào vùng kín nhân tình của con trai

C.N |

Mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ được cho là mẹ chồng đã tìm đến tận nơi ở của nhân tình con trai để đánh ghen giúp con dâu.

Để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên tạt axit vào người yêu rồi tự tử

NGUYỄN TRI |

Vì ghen tuông Tuấn tạt axit vào mặt người yêu, sau đó dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Đề nghị khởi tố vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh ghen phải nhập viện

Trần Tuấn |

Đại diện VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đang xem xét để phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án làm nhục người khác trong vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh ghen.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đánh ghen giúp con dâu, mẹ chồng xát ớt vào vùng kín nhân tình của con trai

C.N |

Mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ được cho là mẹ chồng đã tìm đến tận nơi ở của nhân tình con trai để đánh ghen giúp con dâu.

Để lại thư tuyệt mệnh, nam thanh niên tạt axit vào người yêu rồi tự tử

NGUYỄN TRI |

Vì ghen tuông Tuấn tạt axit vào mặt người yêu, sau đó dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Đề nghị khởi tố vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh ghen phải nhập viện

Trần Tuấn |

Đại diện VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đang xem xét để phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án làm nhục người khác trong vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh ghen.