Vụ nổ mìn phá đá 2 người chết tại Đắk Nông: Chủ mỏ đá chưa được phép nổ mìn

H.L |

Chưa được phép nhưng chủ doanh nghiệp vẫn tiến hành nổ mìn phá đá làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Ngày 26.1, Sở Công thương tỉnh Đắk Nông xác nhận,  vụ nổ mìn ở tiểu khu 1469, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) vào sáng 25.1 làm 2 người chết, 3 người bị thương, dù chưa được phép nhưng chủ doanh nghiệp vẫn tiến hành nổ mìn phá đá.

Sở Công thương thông tin, mỏ đá tại tiểu khu 1469 trước đó được UBND tỉnh Đắk Nông cấp giấy phép khai thác cho Công ty TNHH Vượng Phát. Sở Công thương xác nhận, Cty này chưa được cấp giấy phép nổ mìn khai thác đá. 

Trước đó, Công ty Vượng Phát đã thuê Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk để nổ mìn khai thác đá. Tuy vậy, đơn vị này đã hết hộ chiếu nổ mìn kể từ ngày 14.1. Sau khi hết hộ chiếu nổ mìn, Cty Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk không ký hợp đồng cũng như không thực hiện nổ mìn tại mỏ đá ở Quảng Trực.

Thông tin mới nhất về vụ việc, 2 công nhân làm việc cho công ty Vượng Phát tử vong do nổ mìn gồm Phạm Văn Hoán (SN 1987, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil) và Trịnh Quan Trung (SN 1950, trú TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Riêng 3 công nhân bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại TP. Hồ Chí Minh gồm: Mai Thanh Hải (SN 1987, trú tại Nghệ An); Nguyễn Quyết Thắng, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và một người tên Long, chưa rõ lai lịch.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, Công an huyện Tuy Đức cho biết, đơn vị hiện đang phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông tiến hành rà, gỡ mìn tại khu vực mỏ đá công ty TNHH Vượng Phát để khám nghiệm hiện trường vụ nổ mìn.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Nổ mìn khai thác đá, 4 người thương vong

P.V (T/h) |

Trong quá trình dùng mìn phá đá, 4 công nhân đã gặp nạn. Hai nạn nhân chết tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Người phụ nữ sống thực vật, con nhỏ sợ không dám lại gần sau vụ nổ khủng khiếp ở Hà Đông

Dung Hà |

Gần 2 năm sau vụ tai nạn khủng khiếp do nổ phế liệu ở Văn Phú, Hà Đông, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Lệ (Thanh Oai, Hà Nội) gắn liền với chiếc giường bệnh. 2 đứa con thơ dại không hiểu chuyện gì, thời gian đầu nhìn thấy mẹ sợ hãi khóc không dám lại gần.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Bác sĩ của những em bé bị não úng thuỷ

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – “Trong những năm qua, tôi đã tham gia phẫu thuật khoảng 500 cuộc mổ nên có nhiều cung bậc cảm xúc. Sự sống và cái chết đều xuất hiện mỗi ngày, khiến người làm y như tôi chưa một ngày nào dám ngừng suy nghĩ chiến đấu, giành giật lại sự sống cho các bệnh nhi đến với chúng tôi điều trị”, bác sĩ Lê Quang Mỹ - Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, chia sẻ.

Đắk Nông: Nổ mìn khai thác đá, 4 người thương vong

P.V (T/h) |

Trong quá trình dùng mìn phá đá, 4 công nhân đã gặp nạn. Hai nạn nhân chết tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Người phụ nữ sống thực vật, con nhỏ sợ không dám lại gần sau vụ nổ khủng khiếp ở Hà Đông

Dung Hà |

Gần 2 năm sau vụ tai nạn khủng khiếp do nổ phế liệu ở Văn Phú, Hà Đông, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Lệ (Thanh Oai, Hà Nội) gắn liền với chiếc giường bệnh. 2 đứa con thơ dại không hiểu chuyện gì, thời gian đầu nhìn thấy mẹ sợ hãi khóc không dám lại gần.