Vụ cháu bé bị đốt chân ở Đắk Lắk: Thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi bị thanh niên tẩm xăng đốt chân, gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, cơ quan có thẩm quyền đang tiến hành xử lý vụ án, đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 21.7, một lãnh đạo VKSND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã thống nhất quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nay K Pák (19 tuổi, buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu vào chiều ngày 12.7, Công an huyện Ea H’leo phát đi thông tin chính thức vụ việc bé trai 8 tuổi ở xã Ea Sol, huyện Ea H'leo bị đốt bỏng chân là do tai nạn.

Cụ thể, quá trình điều tra xác định, khoảng 4h cùng ngày, Nay K Pák (SN 2003, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) mượn xe máy của bạn chở Y.N.N. và 2 người bạn của cháu về nhà ở xã Ea Sol.

Khi đến đoạn đường lô caosu ở buôn Bir (xã Ea Hiao), do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường.

Lúc này, cháu Y.N.N. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của cháu, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người cháu Y.N.N.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt vào người cháu Y.N.N để dọa, la mắng. Không may, do quần áo cháu Y.N.N. có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa.

Sau khi thấy người Y.N.N bị cháy, Nay K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người để dập lửa và cởi đồ cháu ra.

Hậu quả, cháu Y.N.N. bị bỏng 2 chân, tình trạng đã cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, tại nhà của em Y.N.N, bà H’Bik Niê (SN 1973, bà ngoại của nạn nhân) chia sẻ rằng: Tối 11.7, gia đình không thấy cháu Y.N.N. cùng với anh trai là Y.C.N. (11 tuổi) và Y.T.N. (8 tuổi, con trai của bà H’Bik Niê) về nên đi tìm, nhưng không được. Đến khoảng 23h cùng ngày, 3 cháu được một người họ hàng chở về nhà trong tình trạng cháu Y.N.N. bị bỏng nặng.

Khi bà H’Bik Niê hỏi thì 3 cháu nhỏ kể, vào sáng 11.7, lúc đang tắm ở dưới hồ nước gần nhà thì Nay K Pák đi ngang qua, rủ cả 3 người qua buôn Bir (xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo).

Lúc này, cả 3 cháu không đồng ý đi cùng thì bị Nay K Pák đánh vào chân. Sau đó, Nay K Pák đã dùng xe máy chở 3 cháu bé này qua buôn Bir ăn nhậu.

Đến tối cùng ngày, trên đường chở 3 cháu về, khi tới lô cao su ở buôn Bir, Nay K Pák kêu 3 cháu bé đi lấy mủ cao su.

Còn phía cháu Y.T.N. kể lại rằng: Khi tới lô cao su, Nay K Pák dừng xe lại bảo 3 cháu đi lấy mủ cao su nhưng các cháu không đồng ý vì sợ bị đánh. Lúc này, Nay K Pák rút ống dẫn xăng xe máy hứng vào chai nước ngọt bên đường rồi hất lên người cháu Y.N.N. và lấy bật lửa quẹt đốt.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháu bé bị đốt chân ở Đắk Lắk: Người nhà và nạn nhân lên tiếng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người nhà và cháu Y.N.N. (8 tuổi, huyện Ea H'Leo)  - nạn nhân trong vụ việc bị tẩm xăng đốt chân, gây xôn xao dư luận trong ít ngày qua vừa lên tiếng cung cấp một số thông tin cho báo chí.

Vụ cháu bé bị đốt chân ở Đắk Lắk: Công an lên tiếng phản hồi vụ việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công an huyện Ea H'Leo vừa thông tin vụ cháu bé bị đốt chân, bỏng nặng chỉ là do tai nạn. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân lại không nghĩ như vậy, đưa ra quan điểm khác.

Xác minh vụ cháu bé bị tẩm xăng đốt chân vì không đồng ý đi trộm mủ cao su

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 12.7, đại diện UBND xã Ea Sol (huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) xác nhận, một bé trai 8 tuổi trên địa bàn xã vừa bị một nam thanh niên tẩm xăng đốt gây bỏng phải nhập viện điều trị do không chịu đi ăn trộm  mủ cao su.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ cháu bé bị đốt chân ở Đắk Lắk: Người nhà và nạn nhân lên tiếng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Người nhà và cháu Y.N.N. (8 tuổi, huyện Ea H'Leo)  - nạn nhân trong vụ việc bị tẩm xăng đốt chân, gây xôn xao dư luận trong ít ngày qua vừa lên tiếng cung cấp một số thông tin cho báo chí.

Vụ cháu bé bị đốt chân ở Đắk Lắk: Công an lên tiếng phản hồi vụ việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công an huyện Ea H'Leo vừa thông tin vụ cháu bé bị đốt chân, bỏng nặng chỉ là do tai nạn. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân lại không nghĩ như vậy, đưa ra quan điểm khác.

Xác minh vụ cháu bé bị tẩm xăng đốt chân vì không đồng ý đi trộm mủ cao su

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 12.7, đại diện UBND xã Ea Sol (huyện Ea Hleo, Đắk Lắk) xác nhận, một bé trai 8 tuổi trên địa bàn xã vừa bị một nam thanh niên tẩm xăng đốt gây bỏng phải nhập viện điều trị do không chịu đi ăn trộm  mủ cao su.