Tìm thấy nữ sinh mất tích ở Gia Lai trong tinh thần hoảng loạn

THANH TUẤN |

Chiều 26.2, ông Vũ Văn Nguyên (trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai), xác nhận đã tìm thấy con gái ruột là em Vũ Thị Mai Lan, trước đó bị mất tích và không có tin tức liên lạc.

Theo ông Nguyên, sức khỏe của nữ sinh bình thường nhưng tinh thần có phần hoảng loạn. Gia đình đã tìm thấy em trong phòng trọ của một bạn nữ trên địa bàn thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai.

"Do cháu còn hoảng sợ nên gia đình chưa hỏi gì nhiều về nguyên nhân cháu bị mất liên lạc, chờ phía cơ quan công an làm rõ", ông Nguyên nói.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phát đi thông báo truy tìm tung tích em Vũ Thị Mai Lan (16 tuổi), trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai khi gia đình thông báo mất thông tin liên lạc.

Em Vũ Thị Mai Lan (học lớp 10 ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) đi học tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai bằng xe gắn máy biển số 81AU-014.71 từ 12h thứ Bảy ngày 24.2, đến hiện tại chưa về nhà.

Gia đình đã liên lạc với Lan qua điện thoại nhưng không được dù Lan có mang theo điện thoại.

Ông Vũ Văn Nguyên - bố của cháu cho biết: “Tối 25.2, cháu có nhắn tin về gia đình với nội dung “cứu con với” nhưng sau khi chúng tôi liên lạc lại thì không được. Chúng tôi đã đi tìm và cầu cứu lực lượng chức năng. Hiện chúng tôi rất lo lắng, không biết tình cảnh của cháu ra sao”.

Thầy Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Học sinh Vũ Thị Mai Lan vắng học vào chiều thứ Bảy (ngày 24.2). Gia đình em này có liên lạc và chúng tôi cũng vào cuộc tìm kiếm".

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh lớp 10 nhắn tin "cứu con với" sau khi đi học rồi mất liên lạc ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Lan nhắn tin qua điện thoại với nội dung "cứu con với", sau đó, gia đình không thể liên lạc với nạn nhân.

Tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ 14 tuổi được gia đình trình báo "mất tích"

Quang Việt |

Hà Nội - Trước khi tìm thấy con gái 14 tuổi - được trình báo "mất tích" từ hôm mùng 6 Tết, người mẹ nhận được tin nhắn lừa đảo đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Cháu bé 14 tuổi ở Hà Nội mất tích 6 ngày chưa về nhà

HỮU CHÁNH |

Ngày 21.2, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, đi từ quê ở Hà Nam đến Bến xe Giáp Bát từ chiều 15.2 nhưng đến nay chưa về nhà.

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Việc tìm kiếm 2 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên biển vẫn vô vọng

VIÊN NGUYỄN |

Đã 4 ngày trôi qua, các quan chức năng cùng ngư dân vẫn nỗ lực tìm kiếm hai ngư dân Quảng Ngãi trên tàu cá gặp nạn mất tích, tuy nhiên vẫn chưa tìm được manh mối. Bao đêm trằn trọc, âu lo, nước mắt người nhà của các nạn nhân mất tích dần khô cạn.

Phá rừng phòng hộ để làm đường dây điện cao thế tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Khoảng 1,7ha rừng phòng hộ tại huyện Tây Giang, Quảng Nam đã bị xâm hại nghiêm trọng khi thi công đường dây điện cao thế, nhưng chính quyền và đơn vị bảo vệ rừng không hề hay biết.

Công an làm rõ vụ nhóm người kéo tới nhà Nam Em gây ồn ào

ĐÔNG DU |

TPHCM - Sáng 27.2, clip lan truyền về một nhóm người kéo đến nhà Nam Em gây ồn ào được lan truyền. Hiện, Công an phường An Phú, Thủ Đức đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Những bác sĩ hồi sinh cuộc đời cô gái 21 tuổi sau ca ghép phổi đêm 30 Tết

AN AN - VŨ LINH |

"30 Tết, tôi sẽ còn rất nhiều đêm giao thừa như thế, nhưng với bệnh nhân, sinh mạng quan trọng hơn Tết rất nhiều. Họ cần được sống hơn chúng tôi cần Tết" - tâm sự xúc động của một nữ điều dưỡng trực tiếp tham gia ca phẫu thuật ghép phổi cho nữ bệnh nhân 21 tuổi vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024.

Nữ sinh lớp 10 nhắn tin "cứu con với" sau khi đi học rồi mất liên lạc ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Lan nhắn tin qua điện thoại với nội dung "cứu con với", sau đó, gia đình không thể liên lạc với nạn nhân.

Tình tiết bất ngờ vụ thiếu nữ 14 tuổi được gia đình trình báo "mất tích"

Quang Việt |

Hà Nội - Trước khi tìm thấy con gái 14 tuổi - được trình báo "mất tích" từ hôm mùng 6 Tết, người mẹ nhận được tin nhắn lừa đảo đòi 200 triệu đồng tiền chuộc.

Cháu bé 14 tuổi ở Hà Nội mất tích 6 ngày chưa về nhà

HỮU CHÁNH |

Ngày 21.2, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, đi từ quê ở Hà Nam đến Bến xe Giáp Bát từ chiều 15.2 nhưng đến nay chưa về nhà.