Người Hàn Quốc giết đồng hương tại TPHCM nhận án tử hình

Anh Tú |

Ngày 28.3, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lee Hyeongwon (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) án tử hình về tội “giết người”, 14 năm tù về tội “cướp tài sản” và 2 năm tù về “trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, sau khi nhập cảnh Việt Nam tháng 10.2019, Lee Hyeongwon làm việc tại một nhà hàng karaoke ở quận 5. Sáng 20.12.2019, Lee Hyeongwon tới khu dân cư Phú Mỹ Hưng phát tờ rơi về nhà hàng mình đang làm việc. Lúc này, Lee Hyeongwon nảy sinh ý định đột nhập nhà dân ở đây để lấy tài sản.

Quan sát thấy căn nhà của gia đình bà J. Y. S. (sinh năm 1970, quốc tịch Hàn Quốc) bên cạnh là bãi đất trống, có thể trèo tường vào trong nên Lee quyết định đột nhập. Khuya hôm đó, đối tượng trèo tường vào nhà từ cửa sổ lầu 1.

Vào trong, Lee Hyeongwon nhanh chóng đi vào khu vực nhà bếp ở lầu 4. Ở đây, y đeo găng tay cao su, lấy một con dao bằng kim loại; rồi đi xuống nhà. Bất ngờ, bà S. phát hiện nên tri hô. Thấy vậy, Lee Hyeongwon dùng dao đâm và khống chế đưa nạn nhân vào phòng.

Chồng bà S nghe tiếng vợ hô hoán liền thức dậy, giằng co với kẻ trộm. Ông này bị Lee Hyeongwon cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Bà S. bỏ chạy đến nhà vệ sinh thì gục ngã.

Khi con gái nạn nhân nhìn thấy sự việc, Lee Hyeongwon dùng dao đâm con gái bà S.

Sau khi tấn công ba nạn nhân, Lee lấy đi hơn 3 tỉ đồng cùng nhiều tài sản khác. Đồng thời, Lee cướp luôn xe hơi của gia đình.

Nhưng do không biết đường, Lee điều khiển xe chạy lòng vòng. Tới chỗ vắng vẻ, Lee phi tang dao và một số tài sản. Vì nghĩ không thể tẩu tán xe hơi vừa cướp được, Lee châm lửa, phi tang luôn chiếc xe.

Theo kết quả giám định, bà S. tử vong do sốc mất máu không hồi phục, chồng bà bị thương tích 25%, con gái 38%.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Về động cơ gây án, Lee Hyeongwon khai, do khó khăn về kinh tế nên khi nhìn thấy gia đình người đồng hương có vẻ giàu có nên đã nảy sinh ý định vào trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, sợ bị bắt nên mới ra tay tấn công các bị hại.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tới tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lee Hyeongwon tử hình về tội “Giết người”, 14 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng giết người, bỏ xác vào bao tải phi tang

Vân Tiến |

Liên quan để vụ thi thể trong bao tải nổi trên mặt hồ ở Sơn La, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án.

TPHCM: Bắt nghi phạm giết người cướp của, phóng hỏa đốt nhà phi tang

ANH TÚ |

Công an TPHCM đã bắt được kẻ tình nghi sát hại người phụ nữ 66 tuổi để cướp tài sản rồi đốt nhà phi tang dấu vết.

Tuyên án tử hình kẻ giết rồi phi tang xác chủ nợ ở vườn hoa Hà Đông

Việt Dũng |

Triệu Quang Trịnh (36 tuổi, Hà Nội) vay của chị Nguyễn Thị H. cả gốc lẫn lãi 230 triệu đồng song không trả được, đã sát hại và đổ xăng thiêu chết chủ nợ này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt đối tượng giết người, bỏ xác vào bao tải phi tang

Vân Tiến |

Liên quan để vụ thi thể trong bao tải nổi trên mặt hồ ở Sơn La, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án.

TPHCM: Bắt nghi phạm giết người cướp của, phóng hỏa đốt nhà phi tang

ANH TÚ |

Công an TPHCM đã bắt được kẻ tình nghi sát hại người phụ nữ 66 tuổi để cướp tài sản rồi đốt nhà phi tang dấu vết.

Tuyên án tử hình kẻ giết rồi phi tang xác chủ nợ ở vườn hoa Hà Đông

Việt Dũng |

Triệu Quang Trịnh (36 tuổi, Hà Nội) vay của chị Nguyễn Thị H. cả gốc lẫn lãi 230 triệu đồng song không trả được, đã sát hại và đổ xăng thiêu chết chủ nợ này.