Người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" bị phạt 6 tháng tù giam

Anh Tú |

TPHCM - Trưa ngày 15.12, sau nửa ngày xét xử người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' gây rối trật tự tại một siêu thị tại quận 7 vào ngày 29.8 vừa qua, HĐXX đã tuyên án bị cáo Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, ngụ Tiền Giang) 6 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Nhân thừa nhận hành vi gây rối tại siêu thị là sai. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận tội danh Chống người thi hành công vụ.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị xử phạt 1 năm cải tạo không giam giữ về tội chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên tại phần tuyên án, HĐXX nhận định, trong khi bảo vệ và các nhân viên siêu thị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch của cơ quan chức năng, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội Chống người thi hành công vụ.

HĐXX thấy rằng, trong lúc cơ quan chức năng đang gồng mình chống dịch, hành vi của bị cáo gây bức xúc cho người dân khắp cả nước.

Để đảm bảo xử lý nghiêm minh, HĐXX cho rằng cần cách ly bị cáo Nhân ra khỏi xã hội một thời gian, không có cơ sở xử phạt cải tạo không giam giữ như đề nghị của VKS.

Từ đó, HĐXX tuyên mức án 6 tháng tù giam đối với bị cáo Hồ Hữu Nhân (41 tuổi) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, khoảng 16h ngày 29.8, Hồ Hữu Nhân lái xe ôtô chở vợ (chị Trần Thị Kim Bùi) đến siêu thị Aeon Citimart (đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phong, quận 7) để mua sữa cho con.

Khi đến gần siêu thị, Nhân dừng xe đưa thẻ công vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 cho vợ đi vào siêu thị.

Tại đây, nhân viên siêu thị hướng dẫn chị Bùi cách đặt hàng online vì siêu thị không bán hàng trực tiếp cho khách.

Sau đó, ông Nhân cùng vợ lấy thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7" đi "nói chuyện".

Tại đây, vợ chồng ông Nhân trình bày muốn mua hàng hóa trực tiếp nhưng nhân viên và quản lý cũng giải thích không bán trực tiếp mà chỉ hướng dẫn đặt hàng online.

Khi không được mua hàng trực tiếp, Nhân nói đi mua hàng cho "ban chỉ đạo" và dọa kêu lực lượng Công an quận 7 xuống, đồng thời tự ý bước vào trong siêu thị.

Cuộc cự cãi đã bị tung lên mạng xã hội sau đó. Trong video, Nhân liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông... giỡn mặt với tôi à…”.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 7 nhanh chóng vào cuộc, xác định ông Nhân không phải công chức, viên chức hay cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng, chống dịch và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' bật khóc khi nói lời sau cùng tại tòa

Anh Tú |

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Hồ Hữu Nhân (người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7') gửi lời xin lỗi đến những người vì bị cáo mà bị ảnh hưởng. "Trong cuộc đời ai cũng mắc sai lầm, tôi mong HĐXX cho tôi cơ hội được sửa sai bởi tôi còn 2 đứa con gái. Tôi đã trả giá rất nhiều cho hành động của mình", bị cáo Nhân bật khóc.

Đang xét xử người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7"

Anh Tú |

Sáng 15.12, TAND quận 7, TP.HCM, mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Hữu Nhân (41 tuổi) - người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận 7” - về tội chống người thi hành công vụ.

Ban Chỉ đạo 197 các quận ra quân, xử lý nghiêm các bãi xe "lậu"

Văn Đức |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 các quận đã tiếp nhận phản ánh của người dân, tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là xử lý dứt điểm các bãi trông giữ xe trái phép.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' bật khóc khi nói lời sau cùng tại tòa

Anh Tú |

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Hồ Hữu Nhân (người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7') gửi lời xin lỗi đến những người vì bị cáo mà bị ảnh hưởng. "Trong cuộc đời ai cũng mắc sai lầm, tôi mong HĐXX cho tôi cơ hội được sửa sai bởi tôi còn 2 đứa con gái. Tôi đã trả giá rất nhiều cho hành động của mình", bị cáo Nhân bật khóc.

Đang xét xử người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7"

Anh Tú |

Sáng 15.12, TAND quận 7, TP.HCM, mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Hữu Nhân (41 tuổi) - người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận 7” - về tội chống người thi hành công vụ.

Ban Chỉ đạo 197 các quận ra quân, xử lý nghiêm các bãi xe "lậu"

Văn Đức |

Hà Nội - Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 197 các quận đã tiếp nhận phản ánh của người dân, tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhất là xử lý dứt điểm các bãi trông giữ xe trái phép.