Ngáo đá, nghịch tử giết mẹ ruột

TÚ ANH |

Ngày 28.9, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1987, ngụ phường 7, TP. Sóc Trăng) về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Đức Huê (53 tuổi) - mẹ ruột của Tuấn.

Theo cáo trạng, đêm 4.5, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy đá, Tuấn ngửi thấy mùi khí gas ở sau bếp nên kêu bà Huê đi kiểm tra.

Bà Huê trách Tuấn sao không tự đi kiểm tra mà lại sai mẹ, rồi hai mẹ con cãi nhau.

Lúc đó, bà Huê dùng cây đũa tre đâm vào ngực Tuấn thì bị Tuấn xô ngã. Sau đó, Tuấn bỏ ra nhà trước thì bà Huê đi theo và dùng tay bóp cổ Tuấn.

Trong lúc không làm chủ được bản thân vì vừa sử dụng ma túy đá, Tuấn quay lại dùng tay bóp cổ mẹ cho đến chết rồi rời khỏi nhà. Một ngày sau, Tuấn nhớ lại chuyện sát hại mẹ đẻ nên đã đến Công an phường đầu thú.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tù chung thân về tội “Giết người”.

Được biết, trước đó, Tuấn từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

TÚ ANH
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên nghi bị “ngáo đá” xông vào nhà đâm trọng thương cụ bà 73 tuổi

ĐỖ VẠN |

Đang lau dọn trong nhà của mình, cụ bà Doãn Thị Kiện bị nam thanh niên nghi bị "ngáo đá" bất ngờ xông vào nhà rồi dùng dao đâm một nhát sau vai khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chuyên gia mách nước cách nhận biết người “ngáo đá”

Thành Trung |

Theo các bác sĩ, người bị ngáo đá thường ít ngủ nên mắt thâm quầng, hốc mắt sâu, đồng tử mắt nở rộng, sắc mặt hoảng loạn hoặc như đang bị kích động mạnh.

Từ ảo giác đến phạm tội: Ngáo đá biến con người thành quỷ dữ như thế nào?

L.Hà |

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, 10 năm trở lại đây, khi thế hệ ma túy mới “lên ngôi”, số ca ngộ độc heroin giảm hẳn, mỗi năm chỉ còn vài trường hợp, nhưng tình trạng ngộ độc ma túy mới lại xuất hiện rất nhiều.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam thanh niên nghi bị “ngáo đá” xông vào nhà đâm trọng thương cụ bà 73 tuổi

ĐỖ VẠN |

Đang lau dọn trong nhà của mình, cụ bà Doãn Thị Kiện bị nam thanh niên nghi bị "ngáo đá" bất ngờ xông vào nhà rồi dùng dao đâm một nhát sau vai khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chuyên gia mách nước cách nhận biết người “ngáo đá”

Thành Trung |

Theo các bác sĩ, người bị ngáo đá thường ít ngủ nên mắt thâm quầng, hốc mắt sâu, đồng tử mắt nở rộng, sắc mặt hoảng loạn hoặc như đang bị kích động mạnh.

Từ ảo giác đến phạm tội: Ngáo đá biến con người thành quỷ dữ như thế nào?

L.Hà |

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, 10 năm trở lại đây, khi thế hệ ma túy mới “lên ngôi”, số ca ngộ độc heroin giảm hẳn, mỗi năm chỉ còn vài trường hợp, nhưng tình trạng ngộ độc ma túy mới lại xuất hiện rất nhiều.