Kon Tum chặt đứt đường dây vận chuyển hàng lậu

ĐÌNH VĂN |

Những căn nhà xây dựng trái phép tại vành đai biên giới huyện Ia H'Drai (Kon Tum), một thời là trọng điểm tập kết, trung chuyển hàng lậu gỗ, thuốc lá... từ Campuchia về Việt Nam. Sau thông tin trên báo Lao Động, tỉnh Kon Tum đã phá bỏ toàn bộ.

Ngày 30 - 31.1, có mặt tại khu vực, PV Lao Động thấy, những căn nhà chỉ còn nền đất. Tất cả hàng hóa, vật dụng được gia chủ di dời.

Hiện trường chỉ trơ khung sắt. Mái và vách ngăn dựng bằng tôn, gỗ bị bốc dỡ. Tất cả rường, cột và trần gỗ bị đánh sập. Khu vực vành đai biên giới huyện Ia H'Drai được trả lại nguyên trạng.

Tất cả những căn nhà được dựng trái phép tại các thôn 1, thôn 7 và thôn 8 (xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, Kon Tum), giáp ranh tỉnh Natarakiri (Campuchia).

Với thông tin trên Báo Lao Động, Đoàn 2 của Bộ Tư lệnh Biên phòng (Bộ TLBP) đã bắt giữ 465,6m3 gỗ tập kết tại suối Ho, địa giới do Đồn Biên phòng 709 (Đồn Mo Rai, Kon Tum) quản lý.

Riêng 40m3 gỗ lậu tập kết dọc các Đồn Biên phòng Suối Cát, Hồ Le và Sa Thầy, CA huyện Ia H'Drai đã phát lệnh khởi tố vụ án.

Đại tá Đỗ Tấn Bền - Trưởng CA huyện Ia H'Drai (Kon Tum) - khẳng định: "Vụ án vẫn chưa kết thúc điều tra. Cơ quan công an sẽ sớm truy bắt, khởi tố bị can trong vụ án này".

Hình ảnh các căn nhà trước và sau khi bị phá bỏ: 

 
 Căn nhà của hộ bà Đồng Thị Thừa trước khi phá bỏ. Ảnh: Đình Văn.
 
 ...Và sau khi bị phá bỏ. Ảnh: Đình Văn
 
 Căn nhà của bà Nguyễn Thị Mỹ Hậu mọc lên trái phép tại biên giới. Ảnh: Đình Văn
 
 Nhà bà Hậu sau khi đập bỏ chỉ còn trơ nền xi măng. Ảnh: Đình Văn
 
 Căn nhà trái phép của bà Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Đình Văn
 
 Hình ảnh sau khi phá dỡ tại nhà bà Hồng. Ảnh: Đình Văn
 
 Căn nhà của hộ ông Phan Đình Hoàng dựng trái phép tại thôn 7, xã Ia Đal (huyện Ia H'Drai, Kon Tum). Ảnh: Đình Văn
 
 Sau khi đập bỏ, ông Hoàng chẳng buồn lấy cột, ván gỗ. Ảnh: Đình Văn
 
 Căn nhà trái phép của hộ ông Lê Công Lý (dựng tại thôn 8, xã Ia Đal) bị tháo bỏ. Ảnh: Đình Văn
 
 Những căn nhà trên chính là mắt xích trong việc vận chuyển gỗ lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Đình Văn.
 
 Từ thông tin trên Báo Lao Động, Đoàn 2 Bộ Tư lệnh Biên phòng đã bắt giữ 465,6m3 gỗ tại Đồn Biên phòng 709 (huyện Ia H'Drai, Kon Tum). Ảnh: Đình Văn
 
 Để đưa gỗ từ Campuchia, các đầu nậu gỗ đập bỏ cả trụ hạn chế chiều cao trên đường tuần tra Biên phòng của Việt Nam. Ảnh: Đình Văn.
 
 Đường tuần tra biên giới bị xe tải chở gỗ đè sập. Ảnh: Đình Văn
 
 
 
 
 
 Gỗ lậu chạy trên đường tuần tra biên giới, phải đi qua trước mặt các đồn biên phòng Sa Thầy, Suối Cát và trạm gác biên phòng Hồ Đá... nhưng không ai phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Đình Văn
 
 Gỗ lậu hoành hành, buộc Bộ Tư lệnh Biên phòng phải vào cuộc điều tra. Ảnh: Đình Văn
ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Ia H’Drai, gỗ lậu tập kết công khai

Đình Văn |

Gỗ được cưa, xẻ tại Campuchia sau đó được kéo về Việt Nam, qua đường biên. Huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) là nơi trung chuyển. Hàng chục bãi tập kết, với rất nhiều phách gỗ nằm rải đều tại đây. Đã hình thành “tập đoàn” lâm tặc, với mô típ hoạt động rất “xã hội đen”. Khu vực này có 3 Đồn biên phòng của Kon Tum trấn ải, tuy vậy gỗ vẫn “đầu xuôi đuôi lọt”.

Vụ lập nhà trái phép để trung chuyển hàng lậu: Xử phạt hành chính, phải tháo dỡ nhà

ĐÌNH VĂN |

Ngày 8.9, huyện Ia H'Drai (Kon Tum) cho biết, đã chỉ đạo xã Ia Đal lập biên bản xử phạt hành chính 5 hộ dựng nhà trái phép tại vành đai biên giới.

Lập nhà trái phép để trung chuyển hàng lậu

Đình Văn |

Đã có 14 căn nhà, lán trại trái phép mọc lên tại khu vực biên giới huyện Ia H’Drai (Kon Tum). Nguồn lợi quá lớn từ việc thu mua nông sản và trung chuyển hàng lậu nên một số hộ bất chấp việc xử phạt, tháo dỡ. Bóng dáng “xã hội đen” xuất hiện khiến việc xử lý của huyện chùng xuống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ia H’Drai, gỗ lậu tập kết công khai

Đình Văn |

Gỗ được cưa, xẻ tại Campuchia sau đó được kéo về Việt Nam, qua đường biên. Huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) là nơi trung chuyển. Hàng chục bãi tập kết, với rất nhiều phách gỗ nằm rải đều tại đây. Đã hình thành “tập đoàn” lâm tặc, với mô típ hoạt động rất “xã hội đen”. Khu vực này có 3 Đồn biên phòng của Kon Tum trấn ải, tuy vậy gỗ vẫn “đầu xuôi đuôi lọt”.

Vụ lập nhà trái phép để trung chuyển hàng lậu: Xử phạt hành chính, phải tháo dỡ nhà

ĐÌNH VĂN |

Ngày 8.9, huyện Ia H'Drai (Kon Tum) cho biết, đã chỉ đạo xã Ia Đal lập biên bản xử phạt hành chính 5 hộ dựng nhà trái phép tại vành đai biên giới.

Lập nhà trái phép để trung chuyển hàng lậu

Đình Văn |

Đã có 14 căn nhà, lán trại trái phép mọc lên tại khu vực biên giới huyện Ia H’Drai (Kon Tum). Nguồn lợi quá lớn từ việc thu mua nông sản và trung chuyển hàng lậu nên một số hộ bất chấp việc xử phạt, tháo dỡ. Bóng dáng “xã hội đen” xuất hiện khiến việc xử lý của huyện chùng xuống.