Hà Nội: Khởi tố kẻ dùng súng hơi đứng trên chung cư bắn người đi đường

Phạm Đông |

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ vụ việc các đối tượng đứng trên tầng cao bắn 80 viên đạn xuống đường khiến ít nhất 3 người bị thương.

Liên quan đến vụ án 2 đối tượng liên quan đến việc sử dụng súng hơi từ trên chung cư bắn xuống người dân đi đường nhiều lần, ngày 16.5 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội - cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo lời khai của Dũng, anh ta quen biết và đi bắn chim với Đặng Trần Đức (sinh năm 1974, trú tại Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bằng súng tự chế từ nhiều năm trước.

Do có sở thích bắn chim bằng súng hơi nên vào đầu tháng 2.2020, Vũ Tuấn Dũng tìm hiểu trên mạng xã hội thấy có người ở Bắc Ninh đăng bán một khẩu súng hơi (súng bắn khí nén) hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng, Dũng đặt mua.

Sau đó, Dũng cũng mua 1kg đạn chì hình mũ nấm qua mạng xã hội của một người ở Hà Nam. Ngày 5.5, Dũng kê súng lên cửa sổ phòng ngủ của mình tại P1410 Chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định (Trung Hòa, Cầu Giấy) để bắn ra bên ngoài và nhằm vào người đi đường.

Mỗi lần Dũng bắn từ hai đến ba viên đạn, cho đến khi bị bắt, hắn bắn khoảng 80 viên. Khi bị phát hiện, Dũng gọi điện nhờ Đức đến nhà để giúp giấu khẩu súng. Tuy nhiên, khi Đức đến nơi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Các loại vũ khí đối tượng tàng trữ. Ảnh: Công an cung cấp
Các loại vũ khí đối tượng tàng trữ. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét nơi ở của Dũng, cơ quan công an cũng phát hiện khẩu súng Dũng dùng bắn người đi đường, 180 viên đạn chì và nhiều tang vật liên quan. Tại nơi ở của Đức, công an cũng thu giữ nhiều bộ phận của súng, hơn 300 viên đạn các loại cùng các thiết bị dùng để sửa chữa súng.

Cơ quan chức năng xác định có 3 nạn nhân bị Dũng bắn trúng, trong đó anh Phan Văn Thành (quê Hà Tĩnh) bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 14%.

"Hàng xóm" hú vía

Chị L.T.L (làm việc tại tòa nhà 17T-10 - Nguyễn Thị Định) thông tin: "Hôm trước tôi đọc thông tin mà thấy sợ lắm. Rất may cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng. Tôi thường xuyên có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc, không may mình mà bị bắn thì không biết như thế nào? Không hiểu sao đối tượng sao lại có thể hành động như vậy, bắn đến 80 viên đạn thì thật là kinh khủng".

Chưa hết lo lắng, một bảo vệ tòa nhà 17T-10 chia sẻ, vụ việc xảy ra cách đây mấy hôm và lực lượng chức năng sau hai ngày truy tìm đã bắt được đối tượng.

"Cách đây hơn tuần, lực lượng chức năng có mặt khi có người báo tin bị bắn, sau thời gian không lâu đã bắt được đối tượng. Ngày hôm qua đọc báo thì mới hay thông tin đối tượng có nhiều đạn và bắn nhiều lần như vậy", người bảo vệ cho biết.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

2 kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường: Nạn nhân kể lại giây phút trúng đạn

Việt Lâm |

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ hai đối tượng Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1982 ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (sinh năm 1974 ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích.

Dùng súng hơi bắn người làm trò tiêu khiển là quá man rợ

Lê Thanh Phong |

Bắn chim mãi thấy chán, vác súng quay sang bắn người đi đường để làm trò tiêu khiển. Quá ác và quá man rợ.

Hà Nội: Bắt 2 kẻ dùng súng hơi đứng trên cao bắn người đi đường nhiều lần

Phạm Đông |

Đặng Trần Đức và một đối tượng khác đã nhiều lần đứng trên tầng cao, dùng súng hơi bắn chim để bắn người đi đường tại khu vực Trung Hòa (Hà Nội). Các đối tượng khai nhận cùng có sở thích bắn chim, nhưng "bắn chim mãi cũng chán nên chuyển sang bắn người".

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

2 kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường: Nạn nhân kể lại giây phút trúng đạn

Việt Lâm |

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ hai đối tượng Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1982 ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (sinh năm 1974 ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích.

Dùng súng hơi bắn người làm trò tiêu khiển là quá man rợ

Lê Thanh Phong |

Bắn chim mãi thấy chán, vác súng quay sang bắn người đi đường để làm trò tiêu khiển. Quá ác và quá man rợ.

Hà Nội: Bắt 2 kẻ dùng súng hơi đứng trên cao bắn người đi đường nhiều lần

Phạm Đông |

Đặng Trần Đức và một đối tượng khác đã nhiều lần đứng trên tầng cao, dùng súng hơi bắn chim để bắn người đi đường tại khu vực Trung Hòa (Hà Nội). Các đối tượng khai nhận cùng có sở thích bắn chim, nhưng "bắn chim mãi cũng chán nên chuyển sang bắn người".