Đề nghị phạt ca sĩ Châu Việt Cường đến 14 năm tù

Cường Ngô |

Trong phiên tòa chiều nay (7.3), đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Châu Việt Cường mức án 13 - 14 năm tù về tội giết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự.

Là người của công chúng, đáng lẽ Cường phải giữ gìn hình ảnh

Chiều 7.3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, 41 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Đức Thế (38 tuổi, quê Yên Khánh, Ninh Bình) ra xét xử về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong phần tranh tụng tại tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm, bị cáo Châu Việt Cường cố ý nhét tỏi vào miệng của nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong là hành vi nguy hiểm.

Việc bị cáo này tự nhận mất kiểm soát có nguyên nhân từ lối sống buông thả. Bị cáo là người của công chúng, đáng lẽ phải trau dồi, giữ gìn hình ảnh của một người làm nghệ thuật trước công chúng thì lại đua đòi, ăn chơi sa đọa.

Từ những lý lẽ trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Châu Việt Cường mức án 13 - 14 năm tù về tội Giết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự. Đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù đối với bị cáo Phạm Đức Thế về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Châu Việt Cường tại tòa.
Bị cáo Châu Việt Cường tại tòa.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Châu Việt Cường cho rằng, bản thân đã rất ăn năn, hối hận và gửi lời xin lỗi đến gia đình chị H, "xin lỗi nghìn lần", Cường nói.

Cường cho biết, bản thân có tội, song, cáo trạng truy tố bị cáo tội giết người quá nặng. Bởi, bị cáo không có động cơ giết người, bị cáo bị ảo giác, không làm chủ được ý thức và hành vi của mình mới dẫn đến sự việc đau lòng.

Cường cũng khai rằng khi nhét tỏi vào miệng chị H, Cường rất tỉnh táo và biết rất rõ người nằm trên giường là chị H. Bị cáo không phê thuốc và không khóc, chỉ đến khi bị cáo biết mình đã vô tình làm chết chị H, bị cáo mới khóc lóc, sợ hãi.

Bị cáo từng có ý định tự tử sau khi gây ra cái chết của "bạn tình"

Tại tòa, Châu Việt Cường kể, sau khi cùng chị H sử dụng ma túy, chị H tự nhiên vùng dậy, tự xưng mình là bà cụ tổ. Chị ta ôm bị cáo, xoa đầu rồi nói “bà thương con lắm. Bà khổ tâm lắm con biết không”.

Một lúc sau, chị H lại nói "Trời ơi, cứu con. Con khổ lắm". Thấy thế, bị cáo nghĩ chị H bị ma nhập nên đi tìm củ tỏi để trừ tà.

Bị cáo tìm củ tỏi dưới bếp, nhưng không có nên ra ngoài mua. Về đến nhà, bị cáo vẫn thấy chị H nằm trên giường, gào khóc, nên đã rắc tỏi xung quanh nhà.

Mặc dù đã rắc tỏi, song chị H vẫn chưa thôi khóc lóc. Bị cáo không biết phải làm thế nào nên đã nghĩ ra cách nhét tỏi vào miệng chị H.

Trong tâm thức, bị cáo nghĩ rằng chỉ như vậy chị H mới khỏi. Càng nhiều tỏi càng tốt. Một lúc sau, thấy chị H không nói gì, bị cáo cho rằng "mình đã trị đúng cách".

Cường cảm thấy nhục nhã với gia đình và anh em. Bị cáo định tự tử, nhưng nghĩ mình là đàn ông, có làm có chịu, không trốn tránh được.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Châu Việt Cường: Nghĩ bạn tình bị ma nhập, càng ăn nhiều tỏi càng tốt

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.

Xử Châu Việt Cường: Trước khi chết, nạn nhân khóc "cứu con, con khổ lắm"

Cường Ngô |

Tại tòa, Châu Việt Cường khai rằng khi nhét tỏi vào miệng chị Huyền, Cường rất tỉnh táo và biết rất rõ người nằm trên giường là chị Huyền. Anh ta không hề khóc lóc, chỉ đến khi biết chị Huyền chết, Cường mới biết tội ác của mình.

Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường: Mẹ nạn nhân cầm di ảnh con khóc ngất

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Châu Việt Cường: Nghĩ bạn tình bị ma nhập, càng ăn nhiều tỏi càng tốt

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.

Xử Châu Việt Cường: Trước khi chết, nạn nhân khóc "cứu con, con khổ lắm"

Cường Ngô |

Tại tòa, Châu Việt Cường khai rằng khi nhét tỏi vào miệng chị Huyền, Cường rất tỉnh táo và biết rất rõ người nằm trên giường là chị Huyền. Anh ta không hề khóc lóc, chỉ đến khi biết chị Huyền chết, Cường mới biết tội ác của mình.

Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường: Mẹ nạn nhân cầm di ảnh con khóc ngất

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.