Châu Việt Cường: Nghĩ bạn tình bị ma nhập, càng ăn nhiều tỏi càng tốt

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.

Sáng nay (7.3), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Việt Cường (tên khác là Châu Việt Cường, 41 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Phạm Đức Thế (38 tuổi, quê Yên Khánh, Ninh Bình) ra xét xử về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại tòa, Châu Việt Cường kể, sau khi cùng chị Huyền sử dụng ma túy, chị Huyền, tự nhiên chộp dậy, tự xưng mình là bà cụ tổ. Chị ta ôm bị cáo, xoa đầu rồi nói “bà thương con lắm. Bà khổ tâm lắm con biết không”.

Sau đó, chị Huyền nói về gia đình tôi, vợ con tôi, nói rất đúng như "thầy bói". Một lúc sau, chị Huyền lại nói "trời ơi, cứu con. Con khổ lắm". Thấy thế, bị cáo nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên đi tìm củ tỏi để trừ tà.

Bị cáo tìm củ tỏi dưới bếp, nhưng không có nên ra ngoài mua. Về đến nhà, bị cáo vẫn thấy chị Huyền nằm trên giường, gào khóc, nên đã rắc tỏi xung quanh nhà.

Mặc dù đã rắc tỏi, song chị Huyền vẫn chưa thôi khóc lóc. Bị cáo không biết phải làm thế nào nên đã nghĩ ra cách nhét tỏi vào miệng chị Huyền. Trong tâm thức, bị cáo nghĩ rằng chỉ như vậy chị Huyền mới khỏi. Càng nhiều tỏi càng tốt. Một lúc sau, thấy chị Huyền không nói gì, bị cáo cho rằng "mình đã trị đúng cách".

Bị cáo Châu Việt Cường tại tòa.
Bị cáo Châu Việt Cường tại tòa.

Sau đó bị cáo mới ngớ người ra khi biết trong miệng chị Huyền bị nhét đầy tỏi và Huyền đã tử vong. Bị cáo nói với Phạm Đức Thế rằng:

“Tao gây chuyện rồi, tao làm tao chịu, chúng mày chạy đi" và khóc lóc, gào thét. Bị cáo biết mình sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Bị cáo là người của công chúng nên rất sợ điều đó.

Bị cáo cảm thấy nhục nhã với gia đình và anh em. Bị cáo định tự tử, nhưng nghĩ mình là đàn ông, có làm có chịu, không trốn tránh được.

Bị cáo đi cắt tóc, gọi đầu để vào Sài Gòn. Bị cáo vừa đi vừa khóc, đầu tóc bù rối, mọi người nghĩ bị cáo là người xấu, nên thanh minh mình là ca sĩ Châu Việt Cường.

Bị cáo gọi nhờ điện thoại của một người về cho vợ mình để trợ giúp. Bị cáo ra sân bay nhưng không gọi được xe nên lại quay về", Châu Việt Cường khai trước HĐXX.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xử Châu Việt Cường: Trước khi chết, nạn nhân khóc "cứu con, con khổ lắm"

Cường Ngô |

Tại tòa, Châu Việt Cường khai rằng khi nhét tỏi vào miệng chị Huyền, Cường rất tỉnh táo và biết rất rõ người nằm trên giường là chị Huyền. Anh ta không hề khóc lóc, chỉ đến khi biết chị Huyền chết, Cường mới biết tội ác của mình.

Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường: Mẹ nạn nhân cầm di ảnh con khóc ngất

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.

Ca sĩ Châu Việt Cường hầu tòa

Cường Ngô |

Sau một đêm sử dụng ma túy và quan hệ tình dục, cả Châu Việt Cường và cô gái đều gặp ảo giác. Cho rằng bị ma nhập, Cường tự ăn tỏi và nhét 33 nhánh, củ tỏi khác vào khoang miệng cô gái dẫn đến tử vong.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xử Châu Việt Cường: Trước khi chết, nạn nhân khóc "cứu con, con khổ lắm"

Cường Ngô |

Tại tòa, Châu Việt Cường khai rằng khi nhét tỏi vào miệng chị Huyền, Cường rất tỉnh táo và biết rất rõ người nằm trên giường là chị Huyền. Anh ta không hề khóc lóc, chỉ đến khi biết chị Huyền chết, Cường mới biết tội ác của mình.

Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường: Mẹ nạn nhân cầm di ảnh con khóc ngất

Cường Ngô |

Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.

Ca sĩ Châu Việt Cường hầu tòa

Cường Ngô |

Sau một đêm sử dụng ma túy và quan hệ tình dục, cả Châu Việt Cường và cô gái đều gặp ảo giác. Cho rằng bị ma nhập, Cường tự ăn tỏi và nhét 33 nhánh, củ tỏi khác vào khoang miệng cô gái dẫn đến tử vong.