Đâm chết bạn do bị từ chối uống cà phê, hai thanh niên lãnh 20 năm tù

Bảo Trung |

Tánh rủ Tuấn uống cà phê nhưng bị từ chối bằng lời lẽ xúc phạm. Tức giận Tánh về nhà lấy dao đâm Tuấn.

Ngày 30.7, TAND TP.Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Pháp Tánh (17 tuổi; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Hữu Lộc (16 tuổi; ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) 8 năm tù, cùng về tội "Giết người".

Ngoài ra, tòa còn buộc 2 bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 154 triệu đồng.

Bị cáo Võ Pháp Tánh và Nguyễn Hữu Lộc tại tòa. Ảnh: P.V
Bị cáo Võ Pháp Tánh và Nguyễn Hữu Lộc tại tòa. Ảnh: P.V

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 18.3.2019, Võ Pháp Tánh và Võ Minh Luân đứng nói chuyện phía trước quán cà phê ở khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh (Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Lúc này Nguyễn Trường Giang chở Nguyễn Dương Tuấn đi ngang qua nhìn thấy Luân nên dừng lại. Tuấn rủ Luân đi đến nơi khác uống cà phê nhưng Luân từ chối.

Tiếp đó, Tánh nói Tuấn vào uống cà phê chung nhưng Tuấn đáp lại với lời lẽ xúc phạm và cùng Giang đến quán khác uống cà phê.

Bực tức vì những lời lẽ của Tuấn nên Tánh thuê xe ôm đi đến nhà bà ngoại lấy một cây dao Thái Lan rồi rủ Nguyễn Hữu Lộc đến đâm Tuấn.

Đến quán cà phê, Tánh kêu Tuấn ra, khi Tuấn vừa ra tới thì Tánh rút dao đâm vào ngực của Tuấn. Sau khi gây án, Tánh liền lên xe Lộc và được chở về nhà.

Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đứng gần hiện trường tai nạn, 5 người bị xe đâm chết: Đau quá và đắt quá

Anh Đào |

Hôm nay có 5 người đã phải bỏ mạng khi đứng gần hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Đi đổ xăng không mang tiền, khách hàng đâm chết nhân viên cây xăng

Kỳ Quan |

Đi đổ xăng xe nhưng không mang theo tiền. Khi nhân viên bán xăng từ chối cho nợ tiền đổ xăng, đối tượng đã gây sự và dùng dao đâm chết nhân viên bán xăng.

Vụ đâm chết tình nhân rồi đốt nhà: Tiết lộ giật mình về nghi phạm

Cường Ngô |

Nói về nhân thân nghi phạm trong vụ đâm chết tình nhân rồi phóng hỏa đốt nhà, lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, đối tượng này ở địa phương chưa có tiền án, tiền sự, cũng không phải thành phần ăn chơi lêu lổng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đứng gần hiện trường tai nạn, 5 người bị xe đâm chết: Đau quá và đắt quá

Anh Đào |

Hôm nay có 5 người đã phải bỏ mạng khi đứng gần hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Đi đổ xăng không mang tiền, khách hàng đâm chết nhân viên cây xăng

Kỳ Quan |

Đi đổ xăng xe nhưng không mang theo tiền. Khi nhân viên bán xăng từ chối cho nợ tiền đổ xăng, đối tượng đã gây sự và dùng dao đâm chết nhân viên bán xăng.

Vụ đâm chết tình nhân rồi đốt nhà: Tiết lộ giật mình về nghi phạm

Cường Ngô |

Nói về nhân thân nghi phạm trong vụ đâm chết tình nhân rồi phóng hỏa đốt nhà, lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, đối tượng này ở địa phương chưa có tiền án, tiền sự, cũng không phải thành phần ăn chơi lêu lổng.