Kết thúc phiên toà sơ thẩm ngày 30.11, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Ngô Văn Sáng (46 tuổi, ở huyện Mê Linh) 11 năm tù về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, năm 1997, bị cáo Ngô Văn Sáng kết hôn với bà H và có 2 người con. Hôn nhân của bị cáo trở nên lạnh nhạt khi giữa vợ chồng bị cáo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Cuối cùng hai người đã sống ly thân. Khoảng 11h30 ngày 29.6.2022, Sáng đi uống bia về nhà thì gặp bà H đang ngồi trên giường tại phòng tầng 1. Lúc đó, bà H đã hỏi Sáng có lấy hoa của mình để trong tủ lạnh mang bán hay không.
Bực tức vì bị vợ nghi ngờ lấy trộm hoa, bị cáo vào gầm cầu thang, lấy 1 chiếc rìu có đoạn tuýp sắt rồi chạy về phía bà H đang ngồi. Sáng cầm rìu nhằm đầu vợ chém một phát. Bà H giơ tay đỡ thì bị phần lưỡi rìu chém trúng vào vùng trán và bàn tay phải.
Lúc này, bị cáo tiếp tục chém vợ phát thứ hai theo hướng từ trên xuống. Nạn nhân giơ tay đỡ thì bị cán rìu đập vào cánh tay trái làm gẫy tay. Bị chồng tấn công, người vợ bỏ chạy.
Các con của bị cáo là anh Ngô Văn C. (SN 2004) và Ngô Văn M. (SN 1998) nghe thấy tiếng mẹ kêu cứu đã chạy vào can ngăn. Anh C ôm bố, không để bị cáo chém vợ. Ngay sau đó, hai người con đã đưa bà H đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị.
Đến ngày 5.7.2022, bà H được xuất viện, được xác định bị tổn hại 51% sức khỏe. Về phía bị cáo, sau khi gây án đã rửa sạch máu trong nhà, vứt chiếc rìu rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà.
Đến ngày 30.6.2022, bị cáo ra Công an xã làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Sáng tỏ thái độ thành khẩn, thừa nhận sai lầm đã gây ra. Mắt đỏ hoe, bị cáo xin lỗi vợ, gia đình nhà vợ và mong được hưởng án nhẹ để sớm được trở về.
Nghe lời Sáng nói, người vợ hiện sức khoẻ đã dần ổn định, song đau nhức mỗi khi trái gió, chỉ im lặng. Bà này rời toà khi lực lượng dẫn giải đưa chồng - dáng nhỏ thó, lên xe thùng về trại tạm giam.