Cẩn trọng việc đăng tải lên mạng xã hội việc người thân bỗng mất liên lạc

Quang Việt |

Gần đây một số trường hợp mất liên lạc với người thân nên gia đình đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội tìm tung tích và rất có thể đó là cơ hội cho những kẻ xấu lừa đảo.

Hôm 22.2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin việc đơn vị đã tìm thấy thiếu nữ 14 tuổi, được người nhà cho rằng cháu gái này bị "mất tích" từ mùng 6 Tết Nguyên đán 2024.

Trước đó, những thông tin, hình ảnh của thiếu nữ này được người thân cung cấp, đưa lên các trang mạng xã hội "cầu cứu" cư dân mạng tìm tung tích con gái mình. Kèm theo đó, người mẹ đã để lại số điện thoại để mong có người biết tung tích con gái ở đâu, gọi báo cho gia đình.

Trong khi cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh thì điện thoại của người mẹ nhận tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ với nội dung: “Gia đình muốn em T bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản... 200 triệu đồng. Nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em T trong thùng xốp”.

Trên thực tế, khi tìm thấy thiếu nữ này, cô bé trình bày sau khi từ quê ở Hà Nam lên Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đã qua ở với một số người bạn. Chiếc điện thoại liên lạc, thiếu nữ này đã bán để ăn tiêu trong 6 ngày "mất tích".

Một trường hợp khác là chị T (19 tuổi, trú tại Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) sau gần 10 ngày "mất tích" đã trở về nhà. Thông tin việc chị này bỗng dưng mất tích từ mùng 3 Tết Nguyên đán 2024 được người chồng trình báo cơ quan chức năng và tìm kiếm trong nhiều ngày. Tuy nhiên, thực tế chị này đi lang thang vào tận Thanh Hóa và đã trở về nhà vào tối 20.2.

Công an Hà Nội khuyến cáo, khi xảy ra các vụ việc tương tự, người dân cần phải kiểm tra xác minh, trình báo với cơ quan Công an, cẩn trọng khi đăng tải lên trang mạng xã hội. Người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác. Vụ việc mẹ của thiếu nữ 14 tuổi nhận tin nhắn đòi tiền chuộc 200 triệu đồng là ví dụ.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư TP Hà Nội đồng tình quan điểm, cho hay, người dân cần cẩn trọng khi đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Luật sư phân tích, việc bỗng dưng không liên lạc được với người thân, tâm lý chung của các gia đình là lo lắng, hoang mang. Trong hoàn cảnh đó, người ta thường tìm đến các kênh khác nhau và tiếp nhận mọi thông tin. Và khi đó, kẻ xấu dễ lợi dụng để trục lợi.

"Như trường hợp của mẹ thiếu nữ 14 tuổi, ngoài việc có thể bị lừa đảo, tin nhắn lạ đó còn gây hoang mang, lo lắng", luật sư nói.

Dưới góc độ pháp lý, theo luật sư, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có quy định về thời gian một người mất tích bao lâu thì mới được trình báo với cơ quan công an. Tùy vào từng trường hợp, từng vụ việc cụ thể để trình báo với cơ quan công an.

Trường hợp, nếu người thân mất tích và nhận ra có dấu hiệu tội phạm thì có thể báo ngay cho công an. Cùng với việc trình báo, nếu có bằng chứng hoặc đồ vật, tài liệu liên quan thì nên nộp kèm theo sẽ thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm, xử lý. Cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy bé gái 14 tuổi ở Hà Nội sau một tuần mất liên lạc

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bé gái 14 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy bên trong một phòng trọ tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) sau một tuần mất liên lạc.

Nữ sinh 16 tuổi mất liên lạc khi vào TPHCM tìm việc đã gọi điện về gia đình

Anh Tú |

TPHCM - Ông Nguyễn Văn Hương (cha của Nguyễn Thị Thu Ngọc, 16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên bị mất liên lạc với gia đình  khi vào TPHCM xin việc gần 1 tuần qua), xác nhận đã liên lạc được với con gái của mình.

Nữ VĐV judo 18 tuổi mất liên lạc “bí ẩn”, gia đình phải nhờ công an tìm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Vận động viên Nguyễn Thị Hồng (18 tuổi, trú tại Thanh Hóa) thuộc đội tuyển judo Việt Nam bất ngờ mất tung tích suốt 25 ngày qua, khiến gia đình không thể liên lạc được và phải nhờ đến cơ quan chức năng tìm kiếm.

Chủ đất dịch vụ ven đô hét giá hơn 100 triệu đồng/m2

ANH HUY |

Khi thị trường trầm lắng, ít có giao dịch nhưng loại hình đất dịch vụ vẫn được giới đầu tư đánh giá là giá cao, vượt xa giá trị thực. Nhiều mảnh đất dịch vụ vùng ven ở các huyện ngoại thành đang được chủ, môi giới rao bán lên đến 100 triệu đồng/m2.

Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Chi vài triệu đồng phí môi giới, nhiều gia đình vẫn khó tìm giúp việc

LÊ HOA |

Để tìm được một người giúp việc phù hợp, các gia đình mạnh tay chi từ 1-2,5 triệu đồng cho phí môi giới. Song, nhiều người cho biết, tìm được người giúp việc như ý như "mò kim đáy bể".

Làng biển 50 năm chôn cất người trôi sông lạc chợ

Hoàng Bin |

Gần 40 ngôi mộ vô danh không có người thân thích chăm nom, được người dân làng chài Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam lo hương khói chu toàn suốt 50 năm.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Nam Định, Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 19.2 - 23.2), các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Nam Định, Gia Lai, Đồng Hới (Quảng Bình)... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu và chuẩn y nhân sự.

Tìm thấy bé gái 14 tuổi ở Hà Nội sau một tuần mất liên lạc

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bé gái 14 tuổi được lực lượng chức năng tìm thấy bên trong một phòng trọ tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) sau một tuần mất liên lạc.

Nữ sinh 16 tuổi mất liên lạc khi vào TPHCM tìm việc đã gọi điện về gia đình

Anh Tú |

TPHCM - Ông Nguyễn Văn Hương (cha của Nguyễn Thị Thu Ngọc, 16 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên bị mất liên lạc với gia đình  khi vào TPHCM xin việc gần 1 tuần qua), xác nhận đã liên lạc được với con gái của mình.

Nữ VĐV judo 18 tuổi mất liên lạc “bí ẩn”, gia đình phải nhờ công an tìm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Vận động viên Nguyễn Thị Hồng (18 tuổi, trú tại Thanh Hóa) thuộc đội tuyển judo Việt Nam bất ngờ mất tung tích suốt 25 ngày qua, khiến gia đình không thể liên lạc được và phải nhờ đến cơ quan chức năng tìm kiếm.