Giới thiệu, bán hàng rởm ở nông thôn

Bổn cũ soạn lại, nhưng người dân vẫn “vào tròng”

ĐỖ VẠN |

Lợi dụng sự kém hiểu biết, cả tin của người dân, nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn bán hàng tiêu dùng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Hậu quả là người dân bị mất trắng số tiền dành dụm mà không có cơ hội được trả lại.

Nhiều người dân ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam vừa bị một "nhóm người lạ" đến giới thiệu “sản phẩm hàng tiêu dùng” lừa lấy số tiền hàng chục triệu đồng rồi bỏ trốn.

Các sản phẩm mà người dân thôn Đại An, Đại Hanh bị lừa mua.
Các sản phẩm mà người dân thôn Đại An, Đại Hanh bị lừa mua. Ảnh: Đỗ Vạn

Theo tìm hiểu, vào khoảng 14 giờ 20 phút, chiều 8.7, tại nhà văn hóa thôn Đại Hanh, một nhóm người gồm 2 nam, 1 nữ đi trên chiếc xe ôtô chở theo: Nồi cơm điện, đèn pin, chảo chống dính… đến giới thiệu và nói đây là “sản phẩm tri ân khách hàng” - tặng quà miễn phí cho bà con trong thôn.

Trong lúc giới thiệu, nhóm người này nói ai giơ tay trước sẽ ưu tiên vì chỉ có 10 nồi cơm điện đa năng. Ai được tặng phải đưa 2,6 triệu đồng rồi sẽ trả lại. Sau đó, có khoảng 20 hộ dân trong thôn Đại Hanh đưa tiền. Vài phút sau, nhóm người này lên xe ôtô biến mất cùng số tiền lừa được.

Cô Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, trú thôn Đại Hanh) nói: “Tôi được cán bộ trong thôn gửi giấy mời và đến nhà văn hóa để dự buổi giới thiệu sản phẩm. Lúc đầu, họ tặng cái đèn pin, cái thau nhôm. Đến nồi cơm điện đa năng thì bảo tôi đưa 2,6 triệu đồng rồi họ sẽ trả lại chứ không lấy tiền. Trong lúc tôi và mọi người chờ lấy lại tiền thì họ lên  ôtô bỏ chạy mất”.

Trường hợp tương tự, chị Nguyễn Thị Thùy (33 tuổi, trú thôn Đại An) cho biết: “Họ tặng tôi chảo chống dính, cái thau. Đến nồi cơm điện đa năng thì nhóm người này nói đưa họ 2,6 triệu đồng rồi họ sẽ trả tiền lại”.

Giấy mời của nhóm người gửi đến người dân. Ảnh: Đỗ Vạn
Giấy mời của nhóm người gửi đến người dân. Ảnh: Đỗ Vạn

Chị Thùy cho biết thêm, trong buổi hôm đó, có khoảng 10 hộ dân trong thôn cũng được tặng đèn pin, thau nhôm và mỗi người đưa 2,6 triệu đồng để được nhận nồi cơm điện. Đến khi được phát lại phong bì thì bên trong bì chỉ có 500 nghìn đồng.

Chị Thùy và nhiều hộ dân bị lừa. Ảnh: Đỗ Vạn
Chị Thùy và nhiều hộ dân bị lừa. Ảnh: Đỗ Vạn

Ông Nguyễn Tạ - trưởng thôn Đại Hanh, xã Tam Đại - cho biết: “Nhóm người này xuống giới thiệu sản phẩm, tôi kiểm tra giấy tờ có thấy đóng dấu đỏ của lãnh đạo xã Tam Đại và bên dưới tờ giấy ghi “lưu ý không được bán hàng”. Ngay sau đó, bà con gọi báo rằng nhóm người này không trả tiền mà bỏ chạy trốn”.

Trước sự việc này, ông Phan Văn Tiên - Chủ tịch UBND xã Tam Đại - cho hay: “Có một nhóm người đến gặp tôi và đưa một số giấy tờ như: Giấy giới thiệu của công ty, CMDN và một số giấy tờ khác… Tôi đã đóng dấu xác nhận cho họ xuống địa bàn các thôn trong xã để giới thiệu sản phẩm và ghi dưới giấy: “lưu ý không được bán hàng”. Tuy nhiên, nhóm người này đã lừa người dân để lấy tiền. Tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Phú Ninh để vào cuộc điều tra”.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Mượn danh quyên góp “từ thiện”… để lừa đảo

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng người Thanh Hóa đã mạo danh người của Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề - hỗ trợ trẻ em thiệt thòi (Hà Nội) và Trung tâm Nhân đạo tỉnh Kon Tum đi kêu gọi từ thiện… để lừa đảo.

Chuyện thật như đùa: Biết bị lừa đảo nhưng vẫn chấp nhận

CAO NGUYÊN |

Mặc dù biết mình bị lừa nhưng luật sư Bùi Đình Ứng vẫn chấp nhận để nhằm gửi đến mọi người lời cảnh báo.

Thượng tá công an "nổ" xin việc, lừa đảo chiếm 24 tỉ đồng

H.Long |

Mặc dù không có khả năng xin vào học tại các trường của ngành Công an, vào công tác trong ngành Công an và xin chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác, nhưng ông Y Tuyến Ksơr vẫn nhận tiền của nhiều bị hại.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Kon Tum: Mượn danh quyên góp “từ thiện”… để lừa đảo

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng người Thanh Hóa đã mạo danh người của Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề - hỗ trợ trẻ em thiệt thòi (Hà Nội) và Trung tâm Nhân đạo tỉnh Kon Tum đi kêu gọi từ thiện… để lừa đảo.

Chuyện thật như đùa: Biết bị lừa đảo nhưng vẫn chấp nhận

CAO NGUYÊN |

Mặc dù biết mình bị lừa nhưng luật sư Bùi Đình Ứng vẫn chấp nhận để nhằm gửi đến mọi người lời cảnh báo.

Thượng tá công an "nổ" xin việc, lừa đảo chiếm 24 tỉ đồng

H.Long |

Mặc dù không có khả năng xin vào học tại các trường của ngành Công an, vào công tác trong ngành Công an và xin chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác, nhưng ông Y Tuyến Ksơr vẫn nhận tiền của nhiều bị hại.