Sáng 25.10, ông Nguyễn Quang Tuấn – cán bộ địa chính xã Cư Elang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã lên tiếng trước những tố cáo của ông Nguyễn Văn Hôm (trú thôn 6B, xã Cư Elang, huyện Ea Kar) về hành vi nhận hối lộ.
Ông Tuấn cho biết, gia đình ông Hôm trước đây muốn làm sổ đỏ khoảng 2ha đất nên nhờ ông Tuấn giúp đỡ.
Do sợ rắc rối trong quá trình làm hồ sơ và phần vì ngại "không quen biết" nên ông Hôm nhờ ông Tuấn làm giúp các loại giấy tờ.
“Ông Hôm tự động đi ra cơ quan và đưa tiền 10 triệu đồng để nhờ tôi đóng thuế đất đai. Đổi lại ông Hôm hứa sẽ cho tôi 2 triệu.
Việc đưa tiền của ông Hôm là tự nguyện, tôi không ép buộc” – ông Tuấn nói và giải thích, sau này việc làm sổ đỏ bị vướng, ông đã trả lại tiền cho ông Hôm.
Ông Tuấn cũng phủ nhận liên quan đến nhóm giang hồ đánh rách mặt ông Hôm khi tố cáo ông Tuấn nhận hối lộ.
“Tôi không biết chuyện ông Hôm bị đánh và cả nhóm người lạ đó. Mấy ngày đó tôi nghỉ phép ở nhà nên tôi không biết. Với nữa, sự việc này cơ quan công an đang điều tra” – ông Tuấn nói.
Như Lao Động đưa tin, chiều 22.10, ông Nguyễn Văn Hôm cung cấp đến cơ quan báo chí bằng chứng chứng minh hành vi nhận hối lộ của ông Nguyễn Quang Tuấn.
Ngay khi ra về, một nhóm người lạ mặt đã sử dụng dao, mã tấu chặn đánh khiến ông Hôm bị rách mặt và một số vết thương nặng.
Ông Hôm sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar điều trị.
Vụ việc nghiêm trọng nên đích thân Bí thư huyện Ea Kar Y Nhuân Byă đã chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng điều tra, xác minh thông tin người dân bị đánh dằn mặt ngay khi tố cáo cán bộ địa chính xã Cư Elang nhận hối lộ.