Từ chủ quán thành chủ nhiệm câu lạc bộ
Trước khi Câu lạc bộ (CLB) từ thiện cà phê Suối Mơ được thành lập, anh Nguyễn Thanh Tuấn là chủ một quán cà phê lớn tại phường 4, thành phố Vĩnh Long.
Tình cờ trao đổi với nhiều người bạn là giáo viên, trong đó có nói đến những hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên anh đã trích ra 250 đồng/mỗi ly nước để gom góp lại giúp các em phần nào vơi bớt khó khăn.
“Dần dần, bạn bè, mọi người biết được và đồng hành. Từ đó lan tỏa và hình thành CLB từ thiện cà phê Suối Mơ vào tháng 7.2013. Đến nay, có hơn 14.300 học sinh nhận học bổng, nhận quà bằng nhiều nguồn vận động”, anh Tuấn nói về cơ duyên cho những việc thiện của anh.
Em Lê Bảo Nhi, học sinh trường tiểu học Hòa Phú vui mừng chia sẻ: “Lúc trước, em đi bộ đến trường với chiều dài khoảng 2km. Từ khi Hội từ thiện cà phê Suối Mơ mà chú Tuấn đến tặng xe đạp, em rất mừng, tiết kiệm được thời gian đến trường”.
Bên cạnh việc tặng dụng cụ học tập, phương tiện đi lại, anh Tuấn đã trao tặng 171 ngôi nhà nhân ái cho những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn về nhà ở, như trường hợp em Ngô Thị Tuyết Nhung - học sinh lớp 2/4 trường Tiểu học Long Thắng 1, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình em không ruộng, đất, cha mẹ lao động chân tay, ai thuê gì làm nấy, nhọc nhằn nuôi em ăn học.
“Trời nắng nóng đã khổ rồi, nhưng còn đỡ hơn lúc trời mưa, gia đình phải tìm chỗ nào không bị dột để cất quần áo, sách vở của em. Có khi thức cả đêm vì trời mưa”, em Nhung chia sẻ.
Chung sức xây dựng nông thôn mới
Bên cạnh công tác chăm lo cho học sinh, Hội từ thiện cafe Suối Mơ đóng góp xây dựng nhiều công trình để địa phương từng bước về đích nông thôn mới.
Theo thống kê của Hội, từ khi thành lập đến nay đã vận động mạnh thường quân trong và ngoài nước để hỗ trợ nhiều công trình với số tiền trên 56 tỉ đồng, trong đó xây 171 căn nhà Nhân Ái, 100 cầu giao thông nông thôn, 12,2km đường giao thông nông thôn, 48 trạm nước công cộng, 128 giếng nước, 12,460km đường ống dẫn nước sạch, 3 phòng máy tính cho 3 trường học, 10,4km đường thắp sáng và 14.371 em học sinh được nhận quà.
Xã Long An, huyện Long Hồ là địa phương có nhiều căn nhà Nhân Ái, tuyến đường, cây cầu giao thông nông thôn được hỗ trợ xây dựng nhất tỉnh Vĩnh Long.
“3 cây cầu, 1,5km đường, 6 căn nhà đã được Hội hỗ trợ xây dựng. Nếu vận động người dân địa phương để đủ kinh phí xây dựng thì rất lâu, do người nông thôn đa phần là còn eo hẹp về kinh tế”, ông Phạm Thanh Hiền - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long An thông tin.
Bà Lê Ngọc Dung - Bí thư Huyện đoàn Lai Vung cho biết, địa phương rất trân trọng tình cảm của anh Nguyễn Thanh Tuấn với những công trình chăm lo vật chất, tinh thần cho học sinh tại huyện trong thời gian qua, mong anh Tuấn, Hội từ thiện giúp thêm nhiều công trình, phần việc giúp cho học sinh huyện Lai Vung nói riêng và những địa phương khác có thêm điều kiện hoàn thành chương trình học vấn.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những công trình giao thông nông thôn như cầu, đường, tuyến ống dẫn nước sạch đến vùng sâu, vùng xa để bà con đảm bảo sức khỏe, phát triển kinh tế, chăm lo nhiều hơn nữa những mảnh đời khó khăn, có điều kiện học tập để sau này lập thân, lập nghiệp tốt hơn”, anh Tuấn chia sẻ.
Được biết, anh Nguyễn Thanh Tuấn là cử nhân luật, Trường ĐH Cần Thơ và đã từng nhận được nhiều bằng khen của các tỉnh: Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp… do có đóng góp cho phong trào vì cộng đồng. Trong đó có Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những đóng góp cho công tác từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái thành lập huyện Lai Vung, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…