Siêu thị 0 đồng "ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận" ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận” là khẩu hiệu của Siêu thị 0 đồng tại nhà chị Nguyễn Thị Thúy, ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Siêu thị này được chị Thúy thành lập gần 10 năm nay, nhằm kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay động viên, chia sẻ những khó khăn với bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Mang yêu thương đến với người nghèo

Một ngày cuối tháng 7.2022, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thúy, ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song - nằm cách Quốc lộ 14 hơn 1km nhưng rất dễ hỏi thăm. Bởi trên suốt tuyến đường, chúng tôi bắt gặp rất nhiều người hảo tâm chở đồ dùng đến Siêu thị 0 đồng của nhà chị Thúy.

Điều khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp nhất là việc tận mắt chứng kiến nhiều người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thoải mái, vui vẻ đến nhà chị Thúy lựa chọn cho mình những món đồ phù hợp để mang về sử dụng.

Tại siêu thị 0 đồng này, ngoài quần áo đầy đủ dành cho mọi lứa tuổi thì còn các vật dụng sinh hoạt khác như: Nồi, niêu, bát, đĩa, chăn màn, dày dép, sách vở... Nhiều bữa còn có cả mỳ tôm, bột nêm, gạo, sữa... Mỗi thứ đều được chị Thúy để ngăn nắp ở các vị trí khác nhau trong ngôi nhà của mình để cho bà con dễ dàng lựa chọn.

Một em nhỏ vui mừng khi tìm được một vài cuốn sách phù hợp ở Siêu thị 0 đồng của nhà chị Thúy để chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề. Ảnh: N.T.
Một em nhỏ vui mừng khi tìm được một vài cuốn sách phù hợp ở Siêu thị 0 đồng của nhà chị Thúy để chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề. Ảnh: N.T

Cầm trên tay những bộ quần áo, bà Thị Nhót ở xã Trường Xuân cho hay: “Cũ người, mới ta, có được bộ quần áo lành lặn, sạch sẽ là hạnh phúc lắm rồi. Nhờ những vật dụng này mà những người nghèo như chúng tôi có thể tiết kiệm được một khoản chi phí để trang trải vào việc đầu tư cho cây trồng, phát triển sản xuất và cả việc chăm lo cho con cháu ăn học”.

Tương tự, chị Thị Nhơi, ở xã Trường Xuân đang cũng rất phấn khởi khi lựa chọn được những bộ quần áo phù hợp ở Siêu thị 0 đồng tại nhà chị Thúy để đem về sử dụng.

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Chị Thúy cho biết, Siêu thị 0 đồng do chị sáng lập đã trở thành địa chỉ gần gũi, quen thuộc của bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã Trường Xuân.

Chị Thúy làm công tác xã hội từ nhiều năm nay. Cứ mỗi lần chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân chị rất cảm động và đều muốn sẻ chia, giúp đỡ cho họ.  Thế nhưng, gia đình chị không thuộc hàng đại gia, sức lực có hạn nên đã nảy sinh ý tưởng và triển khai mô hình Siêu thị 0 đồng.

Chị Thúy mang những phần quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm đến với người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.T.
Chị Thúy mang những phần quà ý nghĩa của các nhà hảo tâm đến với người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.T

Tiếng lành đồn xa nên mô hình đã được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để hoạt động cho đến ngày hôm nay. Nhìn bà con vui vẻ lựa những món đồ phù hợp mang về sử dụng, chị Thúy cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Mỗi khi hàng hóa từ các nơi tập kết về, chị Thúy đều tích cực phối hợp với các chị em trong thôn, xã phân loại cụ thể từng món hàng rồi sử dụng mạng xã hội thông báo cho bà con biết. Lúc này, bà con nào có nhu cầu thì đến nhận.

Ngoài huy động đồ cũ, chị Thúy còn đứng ra kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn đỡ đần miếng cơm, manh áo mỗi ngày.

Chị Thúy cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay xây dựng được 6 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Siêu thị 0 đồng được chị Thúy sáng lập đã gần 10 năm nay, là địa gặp gỡ của những nhà hảo tâm và người dân nghèo. Ảnh: N.T.
Siêu thị 0 đồng được chị Thúy sáng lập đã gần 10 năm nay là địa gặp gỡ của những nhà hảo tâm và người dân nghèo. Ảnh: N.T

"Hiện tại, tôi vẫn đang tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở và nhiều vật dụng khác để chia sẻ cho các em học sinh khó khăn trước thềm năm học mới” - chị Thúy hào hứng.

Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân cho biết, chị Thúy là một người có nhiều hoạt động trong công tác xã hội từ thiện. Về phía địa phương rất phấn khởi khi tấm lòng thơm thảo của chị Thúy đã chia sẻ, giúp đỡ được cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến “Chuyến xe 0 đồng - Kết nối yêu thương"

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng vẫn đem lại niềm vui Tết cổ truyền bằng cả vật chất lẫn tinh thần, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức những “Chuyến xe 0 đồng - Kết nối yêu thương” đến với người lao động.

Đà Nẵng: Siêu thị 0 đồng cho công nhân lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tại Đà Nẵng khai trương siêu thị 0 đồng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chuyến xe Siêu thị 0 đồng tiếp tục đến với người lao động Hà Nội

Kiều Vũ |

Đến hết 24.9, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Hà Nội đã hỗ trợ khẩn cấp cho 33.222 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn ở các doanh nghiệp, khu nhà trọ, khu công nghiệp – chế xuất trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với nhiều hình thức như Siêu thị 0 đồng, Túi An sinh Công đoàn...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đến “Chuyến xe 0 đồng - Kết nối yêu thương"

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng vẫn đem lại niềm vui Tết cổ truyền bằng cả vật chất lẫn tinh thần, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức những “Chuyến xe 0 đồng - Kết nối yêu thương” đến với người lao động.

Đà Nẵng: Siêu thị 0 đồng cho công nhân lao động khó khăn

Tường Minh |

Đà Nẵng - Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tại Đà Nẵng khai trương siêu thị 0 đồng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chuyến xe Siêu thị 0 đồng tiếp tục đến với người lao động Hà Nội

Kiều Vũ |

Đến hết 24.9, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Hà Nội đã hỗ trợ khẩn cấp cho 33.222 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn ở các doanh nghiệp, khu nhà trọ, khu công nghiệp – chế xuất trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với nhiều hình thức như Siêu thị 0 đồng, Túi An sinh Công đoàn...