Nữ Hiệu trưởng hết lòng vì học sinh khó khăn

PHAN NỮ LA GIANG |

Hà Tĩnh - Tâm huyết, tận tụy, hết mình vì công việc, luôn đặt quyền lợi của học sinh và giáo viên lên trên hết là những lời nhận xét của đồng nghiệp khi nói về cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Vượt khó vươn lên

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống hiếu học (xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cùng với truyền thống gia đình đã ươm mầm và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo của cô sơn nữ Nguyễn Thị Hạnh. Là con út trong gia đình có 4 anh chị em, bố là nhà giáo và mẹ làm nông nghiệp, tuổi thơ của cô giáo Nguyễn Thị Hạnh vất vả, khó nhọc hơn chúng bạn cùng trang lứa. Năm 1986, khi cô vừa học hết lớp 6 thì bố mất.

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh -Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Gia - Hương Khê-Hà Tĩnh. Ảnh: La Giang
Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Gia - Hương Khê - Hà Tĩnh. Ảnh: La Giang

Một mình mẹ tảo tần sớm hôm nuôi bốn người con ăn học. Thương mẹ vất vả, khắc ghi lời bố dạy, bốn anh em yêu thương bảo ban nhau học hành. Năm 1991, cô thi đậu vào Trường THSP Hà Tĩnh. Năm 1993 ra trường, cô được phân công về công tác tại huyện nhà (Trường THCS Hương Đô).

Trải qua 28 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, công tác tại 6 đơn vị trường học, từ giáo viên đến phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng, ở đơn vị nào, cương vị nào cô cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo.

Nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là giám khảo trong các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; 14 năm là chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm học 1996-1997, cô vinh dự đạt danh hiệu "Viên phấn hồng cấp tỉnh".

Như cánh chim không mỏi

10 năm gắn bó với phấn trắng bảng đen cô đã dìu dắt, dạy dỗ nhiều thế hệ học trò khôn lớn, trưởng thành. Năm học 1996-1997 lớp 4A do cô chủ nhiệm có 38 học sinh thì có 36 em đạt học sinh giỏi (trong đó có 11 em đạt học sinh giỏi tỉnh, 25 em đạt học sinh giỏi huyện). Đặc biệt, bằng tình thương và trách nhiệm, cô đã dạy dỗ, giáo dục nhiều em học sinh cá biệt trở nên chăm ngoan học giỏi; giúp đỡ nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Điểm trường Tiểu học Phú Lâm, thuộc trường Tiểu học Phú Gia - Hương Khê-Hà Tĩnh. Ảnh: La Giang
Điểm trường Phú Lâm, thuộc trường Tiểu học Phú Gia - Hương Khê - Hà Tĩnh được các nhà tài trợ đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: La Giang

Năm 2003, cô được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý và chuyển đến đơn vị mới. Ngày chia tay, học trò quấn quýt, ôm chặt cô không muốn rời xa, nhiều em đòi theo cô đến trường mới.

18 năm làm cán bộ quản lý trường học, cô luôn là người tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với cương vị là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Gia, cô đã cùng với hội đồng sư phạm xây dựng tập thể nhà trường điển hình về “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, là ngôi trường “hạnh phúc” của học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trường nằm trên địa bàn xã Phú Gia - một xã biên giới của huyện Hương Khê.

Trường có 2 điểm trường (điểm trung tâm và điểm Phú Lâm). Điểm Phú Lâm cách điểm trung tâm 20km, đi theo đường rừng, đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Điểm trường Phú Lâm cách biên giới Việt Lào khoảng 35km, học sinh tại đây chủ yếu là người dân tộc Lào.

Thương học sinh và giáo viên ở điểm trường Phú Lâm xa trung tâm, nhiều khó khăn thiếu thốn, cô đã kêu gọi các tổ chức và cá nhân giúp đỡ. Năm 2019, với sự giúp đỡ của bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, bộ đội Biên phòng Phú Gia đã kêu gọi Quỹ Thiện Tâm đầu tư 500 triệu đồng cho việc tu sửa cơ sở vật chất, nâng cấp khuôn viên điểm Phú Lâm đảm bảo đầy đủ, khang trang cho học sinh học tập.

Trong nhiều năm liên tục, Trường tiểu học Phú Gia luôn được xếp trong tốp đầu của giáo dục huyện Hương Khê, hai năm liên tục (2019-2020, 2020-2021) được đạt danh hiệu đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Sự phát triển, lớn mạnh của nhà trường hôm nay mang dấu ấn đậm nét của người hiệu trưởng tài năng, tâm huyết. Cô không chỉ là người vạch ra kế hoạch hoạt động cho nhà trường, chọn người giao việc mà còn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Xắn tay áo lên làm việc cùng mọi người, không có sự xa cách giữa người lãnh đạo và nhân viên, đó là tính cách, là phong cách làm việc của cô.

Trong cuộc sống đời thường, cô là một người vợ, người mẹ đảm đang chu toàn với gia đình. Chồng bị bệnh tật, một tay cô lo toan việc trường, việc nhà nhưng vai nào cô cũng hoàn thành xuất sắc. Giữa đại ngàn Hương Khê, cô như cánh chim không mỏi mang tình yêu và hạnh phúc đến với học sinh.

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, cô có thêm niềm vui, niềm tự hào khi là một trong hai nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh được Bộ GDĐT vinh danh trong “Lễ tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu” năm 2021.

PHAN NỮ LA GIANG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tặng quà cho giáo viên và học sinh trong khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đoàn công tác ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tặng quà, động viên các giáo viên và học sinh đang cách ly, điều trị COVID-19.

Ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh chưa đủ 18 tuổi trúng tuyển đại học

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Sẽ sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho các nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên chưa đủ 18 tuổi nhưng có giấy trúng tuyển hoặc thông báo nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước hoặc du học nước ngoài.

Cô giáo mầm non Cần Thơ làm "đạo diễn" giúp trẻ tự học tại nhà

NGỌC TRÂM |

Cần Thơ - Đến thời điểm hiện tại, trẻ mầm non chưa đến trường để phòng chống dịch COVID-19, Trường Mầm non 8.3 tại TP.Cần Thơ đã sáng tạo, xây dựng những video ngắn gọn, gần gũi, hướng dẫn kỹ năng tại nhà cho trẻ mầm non.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Tặng quà cho giáo viên và học sinh trong khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Đoàn công tác ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tặng quà, động viên các giáo viên và học sinh đang cách ly, điều trị COVID-19.

Ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh chưa đủ 18 tuổi trúng tuyển đại học

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Sẽ sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho các nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên chưa đủ 18 tuổi nhưng có giấy trúng tuyển hoặc thông báo nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước hoặc du học nước ngoài.

Cô giáo mầm non Cần Thơ làm "đạo diễn" giúp trẻ tự học tại nhà

NGỌC TRÂM |

Cần Thơ - Đến thời điểm hiện tại, trẻ mầm non chưa đến trường để phòng chống dịch COVID-19, Trường Mầm non 8.3 tại TP.Cần Thơ đã sáng tạo, xây dựng những video ngắn gọn, gần gũi, hướng dẫn kỹ năng tại nhà cho trẻ mầm non.