Những suất cháo yêu thương, đồng hành cùng bệnh nhân ung bướu

Văn Trực |

Mỗi sáng thứ 5 hàng tuần, các thành viên trong Câu lạc bộ thiện nguyện Đồng Cảm lại thức dậy từ sớm, chuẩn bị nguyên liệu để nấu các suất ăn gửi tặng cho những bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Có hôm là chén bánh bèo, hộp bánh cuốn, hay tô cháo... đều được các thành viên trong câu lạc bộ chuẩn bị kĩ càng, để giúp bệnh nhân cảm thấy được sẻ chia, đồng hành trong những ngày gồng mình chống chọi với bệnh tật.

Từ 4 giờ sáng, trong căn bếp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (quận Liên Chiểu), các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện đồng Đồng Cảm lại tất bật chuẩn bị các suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại nơi đây. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng đã gắn bó với đã hơn 5 năm nay.
Từ 4 giờ sáng, trong căn bếp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (quận Liên Chiểu), các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Đồng Cảm lại tất bật chuẩn bị các suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại nơi đây. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng đã gắn bó với  họ đã hơn 5 năm nay.
Từ việc sơ chế nguyên liệu, nấu cháo cho đến nêm nếm gia vị đều được các thành viên trong CLB phân chia với nhau. Mỗi người 1 việc, họ tranh thủ làm cho kịp gần 800 suất cháo để phát cho các bệnh nhân.
Từ việc sơ chế nguyên liệu, nấu cháo cho đến nêm nếm gia vị đều được các thành viên trong CLB phân chia nhau. Mỗi người 1 việc, họ tranh thủ làm cho kịp gần 800 suất cháo để phát cho các bệnh nhân vào sáng sớm.
Cháo được nấu từ các nguyên liệu như cà rốt, khoai tây, thịt heo, rau, chả bò,…để đảm bảo cho bệnh nhân có một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất.
Cháo được nấu từ các nguyên liệu như cà rốt, khoai tây, thịt heo, rau, chả bò... để đảm bảo cho bệnh nhân có một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất.
Đúng 6 giờ sáng, các thành viên trong CLB cùng với những nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đẩy xe chở cháo đi các tầng của bệnh viện. Mỗi xe chở cháo sẽ được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Có xe nhiều, xe ít cháo tùy thuộc vào số lượng bệnh nhân nơi mà họ sẽ đến.
Đúng 6 giờ sáng, các thành viên trong CLB cùng với những nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đẩy xe chở cháo đi các tầng của bệnh viện. Mỗi xe chở cháo sẽ được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Có xe nhiều, xe ít cháo tùy thuộc vào số lượng bệnh nhân nơi mà họ sẽ đến.
Các xe chở cháo sẽ đi dọc hành lang, vào các phòng bệnh. Đi đến đâu, thành viên trong câu lạc bộ đều hô lễ phép: “Cô chú, ông bà ai ra ăn cháo đi ạ”.
Các xe chở cháo sẽ đi dọc hành lang, vào các phòng bệnh. Đi đến đâu, thành viên trong câu lạc bộ đều hô lễ phép: “Cô chú, ông bà ai ra ăn cháo đi ạ”.
Các xe chở cháo sẽ đi dọc hành lang, vào các phòng bệnh. Đi đến đâu, thành viên trong câu lạc bộ đều hô lễ phép: “Cô chú, ông bà ra ăn cháo đi ạ”.
Nhiều bệnh nhân sẽ tới khu vực xe cháo đừng chờ và mang theo đồ đựng. Từng cái tô, cái chén được các thành viên trong CLB thiện nguyện Đồng Cảm lấp đầy bằng những phần cháo yêu thương.
Nhiều bệnh nhân sẽ tới khu vực xe cháo đừng chờ và mang theo đồ đựng. Từng cái tô, cái chén được các thành viên trong CLB thiện nguyện Đồng Cảm lấp đầy bằng những phần cháo yêu thương.
Nhiều bệnh nhân sẽ tới khu vực xe cháo đứng chờ và mang theo đồ đựng. Từng cái tô, cái chén được các thành viên trong CLB thiện nguyện Đồng Cảm đong đầy bằng những phần cháo yêu thương.
Nở nụ cười trên môi sau khi nhận suất cháo ấm, bà Nguyễn Thị Ngẫu (65 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) đã nằm điều trị vài tháng nay tại Khoa Ngoại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cảm thấy ấm lòng. “Cảm ơn các con, cảm ơn các cháu nhiều lắm” – bà Ngẫu xúc động nói.
Nở nụ cười trên môi sau khi nhận suất cháo ấm, bà Nguyễn Thị Ngẫu (65 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) đã nằm điều trị nhiều tháng nay tại Khoa Ngoại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cảm thấy ấm lòng. “Cảm ơn các con, cảm ơn các cháu nhiều lắm” – bà Ngẫu xúc động nói.
Còn đối với cặp vợ chồng ông Phạm Cường và Bà Mai Thị Bông đến từ Quảng Ngãi, những suất cháo này khiến họ cảm thấy ấm lòng khi phải điều trị bệnh ở nơi đất khách quê người.
Còn đối với vợ chồng ông Phạm Cường và Bà Mai Thị Bông đến từ Quảng Ngãi, những suất cháo này khiến họ cảm thấy ấm lòng khi phải điều trị bệnh ở nơi đất khách quê người.
Sau khi suất cháo cuối cùng đến tay người cần, những thành viên trong CLB thiện nguyện Đồng Cảm tranh thủ hỏi mùi vị cháo có đủ vừa miệng, hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân. Sau đó họ trở về, bắt đầu cho một ngày làm việc mới.
Sau khi suất cháo cuối cùng đến tay người cần, những thành viên trong CLB thiện nguyện Đồng Cảm tranh thủ hỏi mùi vị cháo có vừa miệng, hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân. Sau đó họ trở về, bắt đầu cho một ngày làm việc mới.
Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Thăm nơi hơn 20 năm khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, Chùa Phước An (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) còn là địa chỉ khám chữa bệnh miễn phí tin cậy của đông đảo người bệnh nghèo trong và ngoài thành phố suốt hơn 20 năm qua.

Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết một tiệm cắt tóc tại TP Đà Nẵng đã đến cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tiếng cười không ngớt từ bệnh nhân vang vọng khắp các ngả hành lang bệnh viện.

Mở gian hàng quần áo yêu thương, trả phí bằng nụ cười

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Gian hàng quần áo yêu thương được Chi hội Phụ Nữ Hòa Phú 2 (Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu) lập nên tại 1 lô đất trống trên địa bàn phường. Với phương châm "Ai cần tới lấy, ai có đem tới", quần áo ở đây sẽ được trao đi và trả phí bằng những nụ cười.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Thăm nơi hơn 20 năm khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, Chùa Phước An (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) còn là địa chỉ khám chữa bệnh miễn phí tin cậy của đông đảo người bệnh nghèo trong và ngoài thành phố suốt hơn 20 năm qua.

Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết một tiệm cắt tóc tại TP Đà Nẵng đã đến cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tiếng cười không ngớt từ bệnh nhân vang vọng khắp các ngả hành lang bệnh viện.

Mở gian hàng quần áo yêu thương, trả phí bằng nụ cười

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Gian hàng quần áo yêu thương được Chi hội Phụ Nữ Hòa Phú 2 (Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu) lập nên tại 1 lô đất trống trên địa bàn phường. Với phương châm "Ai cần tới lấy, ai có đem tới", quần áo ở đây sẽ được trao đi và trả phí bằng những nụ cười.