Ngày 7.5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được bức thư của ông Cao Mạnh Thức (64 tuổi, trú tại tổ dân phố Cao Nam, phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn) gửi Giám đốc công an tỉnh với nội dung cảm ơn tinh thần trách nhiệm của Công an phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn trong việc giúp ông tìm tài sản bị đánh rơi.
Theo nội dung bức thư; trước đó, ông Thức đại diện cho 11 cán bộ hưu trí của tổ dân phố Cao Nam, phường Hải Thượng đến bưu điện thị xã nhận tiền lương hưu. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền 40 triệu đồng tại bưu điện, ông bỏ tiền và 11 quyển sổ hưu vào một chiếc túi vải treo lên xe máy và đi về nhà.Trên đường di chuyển về nhà, ông đã phát hiện đánh rơi chiếc túi trên chỗ nào không hay. Hốt hoảng, ông đã lên Công an phường Hải Thượng báo cáo và nhờ giúp đỡ.
Sau khi tiếp nhận sự việc, công an phường Hải Thượng đã nhanh chóng cử lực lượng tìm kiếm. Qua gần 1 giờ, các chiến sĩ công an phường đã tìm được 2 cháu học sinh nhặt được chiếc túi nói trên và mang trả lại cho ông Thức.Xúc động trước việc làm của các cán bộ công an phường và 2 em học sinh, ông Thức đã quyết định viết thư bày tỏ lòng cảm ơn và mong muốn, Công an phường Hải Thượng nói riêng, Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung sẽ có nhiều việc làm ý nghĩa hơn nữa, không những đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà còn hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.