Xuyên đêm cứu hộ xe hết xăng
Giữa đêm hôm khuya khoắt, nhiều chủ xe phải đẩy bộ chiếc xe máy của mình để tìm cây xăng trong bộ dạng mệt mỏi. Xe đột ngột hết xăng trong khi nhiều tiệm không mở cửa, có tiệm lại treo biển “hết xăng, còn dầu”. Cứ thế có người đã phải dẫn bộ hàng giờ liền ngoài đường.
Theo anh Thắng, hai ngày qua anh đã gặp hơn 20 trường hợp xe hết xăng cần giúp đỡ trên đường.
Làm công nhân ở tận Hóc Môn, bà Lê Thị Diệu (43 tuổi) trên đường về nhà thì xe hết xăng, buộc phải dắt bộ và gọi chồng là chú Trịnh Hoàng Hưng đến giúp. "Tôi phải chạy từ Tân Bình qua Hóc Môn để đưa vợ về nhà. Nhưng xui thay vợ tôi không thể ngồi trên xe để tôi đẩy, vì vậy tôi phải dắt bộ, vợ chạy theo sau", chú Hưng chia sẻ
Bà Diệu cho biết, trong quá trình đẩy bộ có gặp được cây xăng sáng đèn, nhưng khi ghé vô thì treo biển "hết xăng". Hai vợ chồng đành phải dẫn bộ tiếp.
Trong lúc khá mệt mỏi vì trời đã khuya, mưa dầm và phải đẩy xe hàng cây số, vợ chồng chú Hưng nghe giọng một anh thanh niên với đến: "Xe chú bị làm sao vậy, để con giúp chú về nhà nha. Tụi con bên đội tình nguyện cứu nạn giao thông TPHCM”.
Sau đó, anh Thắng nhanh tay ra hiệu cho người đàn ông ngồi lên xe, còn anh nhấc chân lên phía sau xe rồi nổ máy, đẩy xe đưa chú Hưng về nhà.
Trên đường về gần đến nhà thì bắt gặp cây xăng còn đang hoạt động nhưng rất đông người đang xếp hàng đợi. Chú Hưng xin dừng lại đổ xăng và bảo Thắng cứ tiếp tục công việc của mình, vợ chồng chú tự về nhà được.
"Trong lúc mình gặp khó khăn như thế này mà có người giúp thực sự rất quý và biết ơn. Tụi nhỏ tuy còn trẻ nhưng có một trái tim thật ấm áp", chú Hưng cười nói.
Chia tay vợ chồng chú Hưng, đồng hồ điểm hơn 0h, Thắng cùng những người bạn đồng hành lái xe qua đường Phan Văn Hớn (quận 12) hỗ trợ hướng dẫn người dân xếp hàng và giữ trật tự khi đợi đổ xăng.
Cách đây một ngày, anh và đội cứu hộ đang ngồi cà phê nghỉ mệt thì bắt gặp một người đang dắt bộ xe máy. Hỏi chuyện, Thắng mới biết đó là An, đi công việc ở tận Củ Chi về ngang đây thì hết xăng.
Ngay sau đó, Thắng xung phong đẩy xe giúp An. "Trên đường các cây xăng hầu như đóng cửa, tôi đưa anh ấy về tới thẳng nhà, khi đó đã là hơn 12 giờ đêm", thanh niên 28 tuổi nói.
“SOS mỗi đêm để giúp bà con được an toàn”
Bằng cách rủ đám bạn thân bỏ tiền túi tự đổ xăng đi cứu hộ trong đêm, năm 2019, “Đội tình nguyện cứu nạn giao thông TPHCM” của Thắng ra đời với gần 20 thành viên, hoạt động mỗi ngày từ 19h - 0h, riêng thứ 7 làm xuyên đêm.
Ban đầu đội chỉ hỗ trợ người dân xe hư, hết xăng dắt bộ đưa về nhà an toàn. Nhưng càng về sau, anh nhận thấy có những vụ tai nạn cần cấp cứu, điều tiết giao thông hay người đi lạc cần hỗ trợ…, công việc cứ thế nhân lên.
Mấy hôm nay, tình trạng mua bán xăng dầu không ổn định, người dân gặp khó khăn trong việc đổ xăng. Anh Thắng bàn với đội, chia làm hai nhóm. Một bên đi dọc các tuyến đường khảo sát những điểm bán xăng còn hoạt động. Bên khác chạy khắp các tuyến đường tìm người cần cứu hộ.
Thắng kể, những đêm xông pha mặc dù đã thấm mệt nhưng nhận được cái vỗ vai cùng lời cảm ơn từ mọi người, khiến anh thấy vui và ấm lòng. Dù là anh Thắng hay thành viên đội đều làm xuất phát từ cái tâm và không cần sự trả ơn. “Vì thế chỉ cần một hành động nhỏ của người được giúp chính là động lực cố gắng của tất cả mọi người rồi”, anh bày tỏ.
Để có kinh phí giúp đỡ những người như ông Hưng hay anh An,..., suốt ba năm qua, các thành viên trong đội cứu hộ đều tự bỏ tiền túi hoạt động.
Cứu hộ người dân khỏi hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn nhưng bản thân anh hay toàn đội cũng nhiều lần thót tim thoát chết, anh kể: "Đôi khi dẫn đường cứu hộ người bị nạn tôi xém bị xe tải húc vào hoặc gặp phải thanh niên ngáo đá chạy đến chặn đầu xe… Nhưng vì đam mê giúp người tôi vẫn không thấy sợ".
"Biết gia đình lo, nhưng nghĩ trong đêm nhiều người gặp khó khăn mà không có những người như chúng tôi thì sẽ ra sao, đó là thứ thôi thúc đôi chân tôi cùng anh em phải đi. Dù sau này có ra sao, tôi vẫn như thế. Đội tình nguyện cứu nạn giao thông TPHCM vẫn sẽ hoạt động hằng đêm để giúp bà con được an toàn", anh Thắng bộc bạch.