Gần 7 năm phát bánh mì 0 đồng: “Thu lời” hàng nghìn nụ cười

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Hàng ngày, chiếc xe bánh mì 0 đồng tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ luôn chào đón nhiều người lao động nghèo trên địa bàn ghé thăm và thưởng thức những ổ bánh mì miễn phí với mong muốn phần nào giúp nhau lúc khó khăn.

Ông Đặng Hữu Nhân - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thạnh Mỹ - cho biết, khi đọc báo và vô tình nhìn thấy hoạt động 0 đồng tại Bình Dương, đã làm ông nảy ra ý tưởng khai trương xe bánh mì 0 đồng này.

Ý tưởng được đem ra Chi bộ bàn bạc, thống nhất và xin ý kiến của Quận ủy. Sau cùng, xe bánh mì 0 đồng nhận được sự thống nhất cao của cấp trên và được triển khai thực hiện để bà con nghèo có thể hưởng thụ bữa sáng trước khi đi làm.

Mỗi ngày, xe phát 50, 70 và thậm chí có hôm lên đến 100 ổ bánh mì. Ảnh: Tạ Quang
Mỗi ngày, xe phát 50, 70 và thậm chí có hôm lên đến 100 ổ bánh mì. Ảnh: Tạ Quang

“Bánh mì miễn phí cho người nghèo - mỗi người một ổ” là khẩu hiệu quen thuộc được đặt trên chiếc xe bánh mì thô sơ nằm dưới chân cầu Cái Răng Bé để những ai cần có thể đến nhận. Theo ông Lê Thanh Phong - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khu vực Thạnh Mỹ, chi phí để duy trì xe bánh mì chủ yếu được vận động, quyên góp từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa.

Có người quyên góp hiện kim, có người thì tặng bánh mì, nguyên liệu... Số tiền quyên góp được sử dụng công khai, minh bạch và đúng mục đích là hỗ trợ người lao động nghèo.

“Xe bánh mì thành lập chủ yếu là để hỗ trợ bà con khó khăn, nói chung là ai cần thì đến, nhất là những người lao động nghèo. Dù chỉ là bánh mì chay nhưng nó cũng ít nhiều giúp họ lót dạ và tiết kiệm được 10.000, 15.000 đồng”, ông Phong vui vẻ nói.

Ngoài phát tại chỗ, bánh mì còn được giao đến từng nhà cho những người già không thể tới nhận được. Ảnh: Tạ Quang
Ngoài phát tại chỗ, bánh mì còn được giao đến từng nhà cho những người già không thể tới nhận được. Ảnh: Tạ Quang

Theo ông Phong, khi vận động được nguồn quỹ để khai trương xe bánh mì, ông cùng một số cô, chú công tác bên Mặt trận Tổ quốc của khu vực đã tự nguyện đứng ra phụ trách việc làm và phát bánh mì cho người nghèo.

Để có được những ổ bánh mì thơm ngon cho bà con nơi đây, hàng ngày, các cô chú phải dậy từ 4h sáng để dọn hàng ra tới nơi là 5h, có thể bắt đầu phát cho người dân kịp ăn lót dạ đi làm. Mỗi đêm trước khi bán, các cô chú phải thức đến 11, 12 giờ để chuẩn bị nguyên liệu.

Được biết, xe bánh mì đã hoạt động được gần 7 năm. Dù chỉ là bánh mì chay với các nguyên liệu đơn giản như bì, dưa chua, dưa leo cùng nước sốt… nhưng xe bánh mì vẫn luôn đông khách. Mỗi ngày, xe phát 50, 70 và thậm chí có hôm lên đến 100 ổ bánh mì. Bà con nhận bánh mì ai nấy đều rất vui vẻ và biết ơn.

Ông Lâm Văn Hiền (quận Cái Răng) làm phụ hồ - chia sẻ, nhờ có ổ bánh mì này, ông có thể lót dạ để đi làm. Ngày trước, ông không dám ăn sáng vì muốn tiết kiệm tiền cho gia đình sinh hoạt. Từ khi có xe bánh mì này, ngày nào ông cũng đến nhận để ăn có sức làm việc.

“Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, các anh chị phát bánh mì cùng quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp để thành lập xe bánh mì miễn phí cho tôi cũng như những người khó khăn khác có được một bữa sáng ấm áp tình người này”, ông Hiền nói.

Sau mỗi lần phát, đồ đạc được thu gọn đàng hoàng để tránh ruồi, muỗi. Ảnh: Tạ Quang
Sau mỗi lần phát, đồ đạc được thu gọn đàng hoàng để tránh ruồi, muỗi. Ảnh: Tạ Quang

Ông Lê Thanh Phong cho biết thêm, bánh mì 0 đồng không chỉ phát cố định ở một điểm mà ông còn chạy xe giao bánh mì đến từng nhà cho những người già không thể tới nhận được.

Với chúng ta 10.000 - 15.000 đồng tiền ăn sáng có thể không là bao, nhưng với những người lao động nghèo lại vô cùng quý giá. Sau gần 7 năm hoạt động, xe bánh mì miễn phí - mỗi người một ổ đã thu về doanh thu ấn tượng đó là, hàng ngàn nụ cười, lời cảm ơn và vô vàn yêu thương của người dân khó khăn.

Tạ Quang - Mỹ Ly
TIN LIÊN QUAN

Con hẻm 76 cm: Nơi hơn 10 hộ dân chật vật ra, vào hàng ngày tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Hơn 10 hộ dân thuộc Tổ 6, khu vực 2, Hẻm 75, đường Trần Phú, quận Ninh Kiều hàng ngày phải chật vật đi ra, đi vào trong con hẻm rộng vỏn vẹn 76 cm.

Cần Thơ: Hơn 10 hộ dân ra, vào trong con hẻm có bề ngang khoảng 0,7 mét

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nhiều năm qua, hơn 10 hộ dân sinh sống trong một nhánh thuộc hẻm 75, đường Trần Phú, quận Ninh Kiều không khỏi ái ngại khi ra vào con hẻm có bề ngang khoảng 0,7 mét. Đáng chú ý, nhánh này thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lớn hay triều cường.

Món bánh quê giúp nhóm học sinh Cần Thơ vừa đạt giải SV_STARTUP 2023

Phong Linh |

Từ món ăn dân dã của quê hương, nhóm học sinh cấp 2 tại Cần Thơ đã sáng tạo khởi nghiệp thương hiệu Bánh tằm Thới Long sấy khô và nhận được nhiều chú ý từ thực khách và giới chuyên môn.

Hà Nội: Cảnh sát cải trang chặn bắt nhiều "báo đêm"

Tô Thế |

Hà Nội - Thời gian qua trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội liên tục xuất hiện nhiều nhóm thanh niên điều khiển phương tiện với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, cầm theo hung khí gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường. Trước tình hình đó, các tổ cảnh sát hóa trang được bố trí để tiếp cận, chặn bắt những đối tượng này.

Đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Sáng 22.4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ được đối tượng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng ngày 20.4 vừa qua.

Nữ sinh phải điều trị tâm lý do bạo lực học đường

Thanh Hằng |

“Em sợ phải đi học, em thu mình lại một góc, không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thậm chí em còn phải đi điều trị tâm lý vì mắc bệnh trầm cảm. Hiện tại, em vẫn không thể nào quên được quãng thời gian khủng khiếp đó” - tâm sự của nữ sinh từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Hà Nam: Dân khốn khổ vì cầu xây xong gần chục năm, đường vẫn chưa làm

TRUNG DU |

Hà Nam - Cầu Hợp Lý bắc qua sông Châu Giang trên Quốc lộ 38B đã được xây dựng xong từ gần chục năm nay, thế nhưng đường dẫn phía hai bên cầu vẫn chưa được hoàn thiện thi công xây dựng gây khó khăn trong việc đi lại, giao thương của nhân dân.

Khoảnh khắc ô tô tông trực diện khiến thiếu tá CSGT và 2 công nhân tử vong

NHÓM PV |

Phát hiện ôtô có biểu hiện khả nghi, cảnh sát giao thông huyện Đức Hoà, tỉnh Long An ra tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng tông xe thẳng vào lực lượng chức năng khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 công nhân tử vong.

Con hẻm 76 cm: Nơi hơn 10 hộ dân chật vật ra, vào hàng ngày tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Hơn 10 hộ dân thuộc Tổ 6, khu vực 2, Hẻm 75, đường Trần Phú, quận Ninh Kiều hàng ngày phải chật vật đi ra, đi vào trong con hẻm rộng vỏn vẹn 76 cm.

Cần Thơ: Hơn 10 hộ dân ra, vào trong con hẻm có bề ngang khoảng 0,7 mét

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nhiều năm qua, hơn 10 hộ dân sinh sống trong một nhánh thuộc hẻm 75, đường Trần Phú, quận Ninh Kiều không khỏi ái ngại khi ra vào con hẻm có bề ngang khoảng 0,7 mét. Đáng chú ý, nhánh này thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lớn hay triều cường.

Món bánh quê giúp nhóm học sinh Cần Thơ vừa đạt giải SV_STARTUP 2023

Phong Linh |

Từ món ăn dân dã của quê hương, nhóm học sinh cấp 2 tại Cần Thơ đã sáng tạo khởi nghiệp thương hiệu Bánh tằm Thới Long sấy khô và nhận được nhiều chú ý từ thực khách và giới chuyên môn.