Có giọt máu 57 lần cho đi…

Sở Hạ |

Không phải đến khi ông Nguyễn Hoàng Yên (54 tuổi), Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc của phường Lái Hiếu (Ngã Bảy, Hậu Giang) kiêm nhiệm thêm công việc Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ mới xung phong gương mẫu trong tham gia các đợt hiến máu tại địa phương. Trước đó, hàng chục năm, ông đã 33 lần đến y tế phường để hiến máu và vận động cả vợ tham gia hiến máu.

Lý lẽ của ông Yên rất đơn giản: Có mất ít máu nếu được bồi bổ cũng nhanh chóng phục hồi. Sức khoẻ không suy giảm mà còn tạo cho mình sự phấn chấn vì có giọt máu của mình nhiều người được cứu giúp qua cơn hoạn nạn, có khi còn cứu sống cả mạng người…

Bà Lê Hoàng Lương (54 tuổi, là giáo viên của Trường Tiểu học Lái Hiếu) đã xiêu lòng khi nghe chồng mình thuyết phục có lý lẽ đúng với những suy nghĩ trong lòng mình lâu nay...

Vợ chồng ông Lê Hoàng Yên đã có 57 lần hiến máu tình nguyện để cứu người. Ảnh: S.H
Vợ chồng ông Lê Hoàng Yên đã có 57 lần hiến máu tình nguyện để cứu người. Ảnh: S.H

Sau này hầu như tại các đợt hiến máu ở địa phương bà con ở đây đều thấy sự có mặt của hai vợ chồng. Tính đến nay, hai vợ chồng này đã có đến 57 lần hiến máu… Việc làm này đã tạo được sự tín nhiệm của chính quyền và người dân tại địa phương.

Ông Hoàng Yên kể lại rằng: Lần đầu tiên nhận thức được giọt máu của mình rất hữu ích cho việc cứu người là lần ở cơ quan, có một đồng nghiệp nữ bị bệnh ngặt nghèo phải chuyển về tuyến trên. Biết là người này đang cần máu nhóm A, máu của ông cũng là nhóm A, ông tức tốc lên tận TPHCM để tặng máu cứu sống đồng nghiệp của mình…

Cũng bắt đầu từ đó ông tham gia thường xuyên các đợt hiến tặng máu tại địa phương với một lý lẽ hết sức đơn giản: Giọt máu hiến tặng cuộc đời, được lấy đi từ trái tim, trong khi trái tim của mình lúc nào cũng hướng đến điều thiện lành. Giọt máu hiến tặng là giọt máu được đưa trở về trái tim…

Từ đó đến nay, ông không những duy trì thường xuyên đều đặn việc hiến tặng máu của bản thân mà còn vận động thuyết phục gia đình cùng tham gia hiến tặng máu với ông.

Năm 2019, ông Lê Hoàng Yên được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành tích hiến máu tình nguyện. Ảnh: S.H
Năm 2019, ông Lê Hoàng Yên được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành tích hiến máu tình nguyện. Ảnh: S.H

Khi ông kiêm nhiệm chức Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ, phong trào hiến tặng máu ở địa phương được mở rộng và lan xa. Có lẽ chính vì ông là người tiên phong và gương mẫu hiến tặng máu nên luôn nhận được sự ủng hộ và đồng tình.

Từ những việc làm của mình, năm 2019, ông Yên được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành tích trong việc hiến máu tình nguyện cứu người. Mới đây, ông Yên cũng được tỉnh Hậu Giang chọn làm gương mặt đại diện tham gia “Hành trình trái tim Việt Nam…”.

Sở Hạ
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Để cuộc sống luôn hiện hữu những điều đẹp đẽ

Báo Lao Động |

Thưa quý bạn đọc!

Trong một giây phút tình cờ, bạn thấy ánh mắt ấm áp, chất chứa sự sẻ chia của một "người qua đường" dành cho em bé tật nguyền đang say sưa với bài ca của mình trên đoạn vỉa hè vắng, trời lất phất mưa; lòng bạn chợt rung lên nỗi xúc động bình dị.

Bỏ tiền túi gần trăm triệu đồng “giải khát’’ cho buôn nghèo

BẢO TRUNG |

Hơn 20 năm làm Bí thư chi bộ của một buôn nghèo, ông Y Mưng luôn nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Ông Y Mưng không quản khó khăn, vất vả để giúp cuộc sống của bà con trong buôn sớm thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

Để cuộc sống luôn hiện hữu những điều đẹp đẽ

Báo Lao Động |

Thưa quý bạn đọc!

Trong một giây phút tình cờ, bạn thấy ánh mắt ấm áp, chất chứa sự sẻ chia của một "người qua đường" dành cho em bé tật nguyền đang say sưa với bài ca của mình trên đoạn vỉa hè vắng, trời lất phất mưa; lòng bạn chợt rung lên nỗi xúc động bình dị.

Bỏ tiền túi gần trăm triệu đồng “giải khát’’ cho buôn nghèo

BẢO TRUNG |

Hơn 20 năm làm Bí thư chi bộ của một buôn nghèo, ông Y Mưng luôn nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Ông Y Mưng không quản khó khăn, vất vả để giúp cuộc sống của bà con trong buôn sớm thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống.