Chuyện về những nông dân Cần Thơ dựng hơn 500 căn nhà cho người nghèo

YẾN PHƯƠNG |

Những nông dân ở độ tuổi xế chiều thuộc huyện Thới Lai, TP Cần Thơ mỗi ngày vẫn miệt mài đi dựng nhà cho những người nghèo khó ở khắp các tỉnh, thành...

Đúng người, đúng hoàn cảnh

Mùa mưa năm nay, gia đình bà Võ Thị Bảy (64 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) có thêm niềm vui mới khi vừa được tặng căn nhà tiền chế, không còn phải lo cảnh nhà cũ bị dột hay phải đi ở nhờ mỗi khi trời mưa đến.

“Nhà tôi khó khăn, bao năm nay gia đình vẫn chưa thể thoát khỏi cái nghèo. Các con đi làm thuê, làm mướn quanh năm cũng không đủ để trang trải cuộc sống. Nhìn căn nhà cũ xuống cấp nhưng tôi không dám mơ đến việc có thể xây lại, may mắn được hội thiện nguyện tặng căn nhà nên tôi mừng lắm”, bà Bảy xúc động nói.

Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hội thiện nguyện Từ Tâm (TP Cần Thơ) rong tuổi khắp tỉnh, thành để dựng nhà cho người nghèo khó. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chỉ riêng gia đình bà Bảy mà hàng trăm gia đình nghèo từ nhiều tỉnh, thành khác cũng được hưởng niềm vui có nhà mới, như được tiếp thêm động lực để cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

Những việc làm ý nghĩa này được thực hiện bởi hội thiện nguyện mang tên Từ Tâm, với khoảng 20 thành viên là những nông dân ở độ tuổi xế chiều, thuộc xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Lật từng trang nhật ký có ghi chép đầy đủ về những căn nhà được hội xây dựng thời gian qua, ông Nguyễn Thành Lợi (65 tuổi) - Hội trưởng Hội thiện nguyện Từ Tâm - cho biết, đến nay, hội đã dựng được hơn 510 căn nhà tiền chế cho người nghèo ở khắp các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ và vùng Tây Nguyên, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

“Hội không chọn địa điểm cố định để hỗ trợ, hễ ở đâu có người cần là hội sẽ đến. Gần đây, hội đã xây dựng hơn 100 căn nhà cho người dân ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai... Riêng địa bàn huyện Thới Lai tại quê nhà, trong năm 2024, hội đặt mục tiêu lắp ráp, bàn giao 43 căn nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở”, ông Lợi chia sẻ.

Theo ông Lợi, những đối tượng được cho nhà đều đảm bảm đúng người, đúng hoàn cảnh. Hội xét đối tượng hỗ trợ thông qua danh sách được chính quyền địa phương xác nhận, hoặc thông qua mạng xã hội và trực tiếp đến tìm hiểu hoàn cảnh, nếu phù hợp sẽ xét cho kịp thời.

Chạm đến trái tim nhiều người

Ông Lợi kể, ban đầu khi ông thành lập hội thiện nguyện cũng gặp nhiều khó khăn, do những nông dân chỉ là tay ngang trong nghề, hằng ngày chân lấm tay bùn, nay phải học làm quen với máy móc, thiết bị… rồi phân chia công việc từ hàn sắt, lắp khung, dựng nhà. Song, theo thời gian, các thành viên đều đã thành thạo nghề.

Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mỗi người một công đoạn để tạo nên căn nhà hoàn chỉnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Do là nhà tiền chế nên chúng tôi sẽ lắp khung sẵn tại điểm tập kết và vận chuyển đến nơi để lắp ráp. Đối với các nền nhà bằng phẳng, mọi người chỉ lắp trong khoảng vài tiếng là hoàn thiện, nhưng với nền nhà lồi lõm thì cần nhiều thời gian hơn”, ông Lợi nói.

Là thành viên gắn bó từ những ngày đầu thành lập hội, ông Huỳnh Việt (43 tuổi) chia sẻ, ông và mọi người trong hội đều làm việc với phương châm hết việc chứ không hết giờ, với mong muốn có thể trao cho người nghèo căn nhà để họ an cư, lạc nghiệp.

Về kinh phí duy trì hoạt động, nhờ công việc thiện nguyện lan tỏa và chạm đến trái tim của nhiều người, có một mạnh thường quân đã đứng ra hỗ trợ toàn bộ kinh phí để giúp hội tiếp tục việc làm ý nghĩa này.

Ghi nhận công việc cao đẹp của hội, ông Lê Phúc Hậu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ - cho rằng, những việc làm của nhóm ông Lợi đã hoạt động rất hiệu quả. Nhờ có hội thiện nguyện của ông Lợi kết hợp cùng với địa phương đã kịp thời giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh nghèo khó trên địa bàn.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lão nông nhường đất, dành cả cuộc đời để gìn giữ chim trời

Phương Anh |

Dân gian có câu: “Chim trời cá nước - ai bắt được nấy ăn”. Ấy vậy mà ở một vùng quê Sóc Trăng, có một lão nông đã hi sinh nguồn lợi từ mảnh vườn, không quản nắng mưa, khó khăn, vất vả, dành cả cuộc đời để nuôi và bảo vệ chim trời như bảo vệ chính những người thân của mình.

Cảm động phòng khám từ thiện của lão nông ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Với mong muốn được chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, 2 lão nông ở TP. Cần Thơ đã dành tiền lập phòng khám từ thiện rồi mời lương y đến điều trị miễn phí cho người dân. Phòng khám hoạt động hiệu quả nên hằng năm luôn được địa phương tuyên dương, khen thưởng.

Chuyện về những nông dân 10 năm xây hơn 800 căn nhà cho người nghèo khó

Tạ Quang |

Với mong muốn có thể giúp đỡ những người nghèo khó, ông Hồ Văn Bòn (An Giang) và đội xây nhà tình thương với 25 thành viên, trong gần 10 năm qua đã xây dựng hơn 800 căn nhà giúp đỡ bà con nghèo trong vùng và các tỉnh lân cận.

Giảm lệ phí trước bạ, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa khả quan

Minh Ánh |

Giảm mức thu lệ phí trước bạ là chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, kích cầu thị trường ôtô trong nước. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối ôtô vẫn chưa khả quan, cho thấy việc giảm lệ phí trước bạ cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

Dừng đỗ trên cao tốc gây tai nạn bị xử lý như thế nào?

Minh Hạnh |

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ngày 11.7 khiến 2 người chết, 6 người bị thương, nguyên nhân do dừng xe tranh cãi trên đường và bị một xe khác đâm vào. Vậy trách nhiệm sẽ thuộc về ai và xử lý như thế nào?

Tiểu thương vào chợ họp ở Nam Định sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND phường Trần Quang Khải (TP. Nam Định) đã tuyên truyền, vận động tiểu thương vào buôn bán tại chợ mà trước đó bị bỏ không.

Ông Biden lỡ miệng gọi nhầm ông Zelensky là Tổng thống Putin

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden lỡ miệng gọi Tổng thống Ukraina Zelensky là Tổng thống Putin.

Chứng khoán điều chỉnh nhưng vẫn còn cơ hội chinh phục mốc 1.300 điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán lại tiếp tục gặp trở ngại khi tiếp cận gần vùng đỉnh 1.300 điểm sau chuỗi 8 phiên tăng điểm liên tiếp.

Lão nông nhường đất, dành cả cuộc đời để gìn giữ chim trời

Phương Anh |

Dân gian có câu: “Chim trời cá nước - ai bắt được nấy ăn”. Ấy vậy mà ở một vùng quê Sóc Trăng, có một lão nông đã hi sinh nguồn lợi từ mảnh vườn, không quản nắng mưa, khó khăn, vất vả, dành cả cuộc đời để nuôi và bảo vệ chim trời như bảo vệ chính những người thân của mình.

Cảm động phòng khám từ thiện của lão nông ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Với mong muốn được chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, 2 lão nông ở TP. Cần Thơ đã dành tiền lập phòng khám từ thiện rồi mời lương y đến điều trị miễn phí cho người dân. Phòng khám hoạt động hiệu quả nên hằng năm luôn được địa phương tuyên dương, khen thưởng.

Chuyện về những nông dân 10 năm xây hơn 800 căn nhà cho người nghèo khó

Tạ Quang |

Với mong muốn có thể giúp đỡ những người nghèo khó, ông Hồ Văn Bòn (An Giang) và đội xây nhà tình thương với 25 thành viên, trong gần 10 năm qua đã xây dựng hơn 800 căn nhà giúp đỡ bà con nghèo trong vùng và các tỉnh lân cận.