Chuyện về những nông dân 10 năm xây hơn 800 căn nhà cho người nghèo khó

Tạ Quang |

Với mong muốn có thể giúp đỡ những người nghèo khó, ông Hồ Văn Bòn (An Giang) và đội xây nhà tình thương với 25 thành viên, trong gần 10 năm qua đã xây dựng hơn 800 căn nhà giúp đỡ bà con nghèo trong vùng và các tỉnh lân cận.

Dưới cái nắng nóng như đổ lửa của tháng 5, chúng tôi theo chân đội xây nhà từ thiện do ông Hồ Văn Bòn (xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang) làm đội trưởng đứng ra tổ chức thực hiện.

Những đôi chân, đôi tay chai sạm của hàng chục người đang hối hả, tấp nập chuyền từng cây gỗ, thanh sắt từ dưới ghe vào kho để chuẩn bị chuyển đi xây nhà tình thương cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ai ai cũng thấm đẫm mồ hôi nhưng trên những khuôn mặt ấy luôn có sự hào hứng và vui tươi để xua tan cái nắng nóng oi bức.

Tất cả thành viên tham gia đều trên tinh thần tự nguyện. Ai có công góp công, ai có của góp của, ai rảnh rỗi lúc nào thì tham gia lúc ấy. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đại đa số thành viên trong nhóm có điều kiện kinh tế không mấy khá giả, đời sống phụ thuộc vào nghề làm ruộng, làm vườn và mua bán nhỏ. Ấy vậy mà hễ nơi đâu cần thì ai cũng hồ hởi vui vẻ đến giúp.

Hình ảnh ngôi nhà sập xệ, cũ nát khi được chính quyền địa phương giới thiệu cho ông Bòn và đội xây nhà thiện nguyện để xây mới. Ảnh: NVCC
Hình ảnh ngôi nhà sập xệ, cũ nát khi được chính quyền địa phương giới thiệu cho nhóm xây nhà thiện nguyện của ông Bòn để xây mới. Ảnh: NVCC.

Được thành lập vào năm 2012, ban đầu, việc làm ý nghĩa này do ông Lương Ngọc Lư (80 tuổi) là cựu Hiệu trưởng của trường Tiểu học “A” Hòa An khởi xướng và mời ông Bòn về đảm nhận chức đội trưởng để cùng nhau thực hiện những ước mơ ý nghĩa giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Tâm sự với chúng tôi, ông Lư kể về đội từ thiện này: “Tôi thấy ở địa phương mình còn có nhiều căn nhà xiêu vẹo, một số hộ gia đình khó khăn,…nên anh em của xã cùng với những người của địa phương đồng ý đứng ra xây nhà cho bà con. Dần dần thấy công việc cũng có ích cho xã hội nên mọi người cùng nhau làm tới bây giờ”.

Tiếp lời ông Lư, ông Bòn chia sẻ thêm: “Thời điểm ban đầu thành lập cũng gặp không ít khó khăn do kinh phí hạn hẹp và số lượng người tham gia vào đội cũng ít, chỉ mơ ước xây được khoảng 50 căn nhà là đã đủ tâm nguyện. Nhưng do việc lành vang xa, nhiều mạnh thường quân, người dân địa phương chung tay ủng hộ đến nay đội cũng đi vào hoạt động ổn định cùng với 25 thành viên. Và trong gần 10 năm qua đội đã xây 830 mái ấm cho bà con nghèo ở nhiều tỉnh thành khác nhau như: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ,… Và mỗi căn trị giá khoảng 15 triệu đồng”.

Để làm tốt vai trò là một đội trưởng, ông Bòn luôn rõ ràng, minh bạch với những khoản thu, khoản chi, có những tính toán rất cẩn thận và tỉ mỉ từ khâu khảo sát đến khâu hoàn thiện một ngôi nhà nên được nhiều mạnh thường quân tin tưởng giao phó.

Những căn nhà đang được đội thiện nguyện của ông Bòn xây dựng và đi vào hoàn thiện. Ảnh: NVCC.
Căn nhà đang được đội thiện nguyện của ông Bòn miệt mài xây dựng và đi vào khâu hoàn thiện. Ảnh: NVCC.

Từ một lão nông ngày ngày đi làm công việc đồng áng vươn lên thoát nghèo, đến bây giờ lại trở thành một người có uy tín tại địa phương và vùng lân cận. Trong nhiều năm qua, ngoài việc xây nhà từ thiện ông còn mang sức lực, tiền bạc của mình để hỗ trợ cho học sinh nghèo không đủ tiền đóng học phí, giúp đỡ viện phí cho những người không có tiền chữa bệnh và hỗ trợ chi phí chôn cất cho người đã khuất của gia đình nghèo khó.

Những người bạn đồng hành cùng ông Bòn, ai ai cũng mang trong mình tinh thần nhiệt huyết vì họ nghĩ ngoài xã hội kia còn có nhiều mảnh đời khó khăn, mỗi người một tay để xây nên những mái ấm để che chắn lúc gió mưa.

Một thành viên trong đội chạc tuổi tứ tuần lau vội những giọt mồ hôi trên trán nói: “Chúng tôi luôn mong muốn đi xây thật nhiều mái ấm từ thiện, để những hoàn cảnh nghèo, neo đơn kia bớt khổ”.

Hình ảnh ngôi nhà đã được hoàn thiện và trao cho chủ nhà. Ảnh: NVCC.
Hình ảnh ngôi nhà đã được hoàn thiện và trao cho chủ nhà. Ảnh: NVCC.

Những hành động, nghĩa cử đẹp của cả đội, đặc biệt là ông Bòn luôn được chính quyền địa phương coi trọng và ủng hộ. Anh Võ Quốc Dương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Hòa An cho biết: “Việc làm của cả đội giúp địa phương rất lớn trong việc ổn định an sinh xã hội, giúp đỡ và tạo điều kiện cho bà con nghèo có được một căn nhà ở ấm êm. Riêng ông Bòn là người rất có uy tín trong địa phương, luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, vì vậy tổ từ thiện của ông Bòn có nhiều mạnh thường quân tin tưởng giao phó”.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai mồ côi ra sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Phương Thanh - Nhuận Nghiêm |

Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, anh Đào Kim Long (35 tuổi, sống ở thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) nhiều năm qua đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện và tự mình thành lập Hội Thiện nguyện Hương Sen.

Nghệ An: Hàng trăm suất ăn miễn phí gửi đến người dân khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm suất ăn miễn phí đã được gửi đến những người dân trong khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn TX.Hoàng Mai, Nghệ An. Chính quyền và người dân Hoàng Mai cùng chung tay, góp sức chống dịch COVID-19 bằng những nghĩa cử cao đẹp.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chàng trai mồ côi ra sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Phương Thanh - Nhuận Nghiêm |

Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, anh Đào Kim Long (35 tuổi, sống ở thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) nhiều năm qua đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện và tự mình thành lập Hội Thiện nguyện Hương Sen.

Nghệ An: Hàng trăm suất ăn miễn phí gửi đến người dân khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm suất ăn miễn phí đã được gửi đến những người dân trong khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn TX.Hoàng Mai, Nghệ An. Chính quyền và người dân Hoàng Mai cùng chung tay, góp sức chống dịch COVID-19 bằng những nghĩa cử cao đẹp.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".