Theo đó, vào ngày 10.12.2023, anh Rơ Ô Chương (SN 1986, trú tại Buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) trên đường đi công việc về, khi đến đoạn đường liên thôn thuộc thôn Mới, xã Chư Rcăm thì nhặt được trên đường một chiếc ví da màu đen.
Anh Chương kiểm tra bên trong có một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Phong và số tiền hơn 1.000.000 đồng. Sau đó, anh Rơ Ô Chương đem chiếc ví da trên đến bàn giao cho Công an xã Chư Rcăm nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.
Từ những thông tin có được, Công an xã Chư Rcăm đã xác minh và xác định chủ nhân của chiếc ví trên là ông Nguyễn Văn Phong (SN 1968, trú thôn Hoà Mỹ, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, đang tạm trú tại địa phương) nên đã liên hệ mời đến trụ sở công an xã để nhận lại.
Ông Nguyễn Văn Phong vui mừng chia sẻ, từ quê Bình Định lên Gia Lai thuê đất trồng dưa, vất vả mưu sinh. Trong ví tiền có những giấy tờ quan trọng, ông Phong chân thành cảm ơn trước những hành động, nghĩa cử cao đẹp, nhân ái của anh Rơ Ô Chương và cán bộ Công an xã Chư Rcăm.